Malaga đã mua được Santi Cazorla: Viên ngọc trên vương miện

27/07/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Vụ chuyển nhượng được các CĐV Malaga chờ đợi nhất trong mùa Hè, vụ mua Santi Cazorla từ Villarreal, cuối cùng cũng đã hoàn tất. Để có được tuyển thủ Tây Ban Nha, Malaga đã phải trả cho "Tàu ngầm Vàng" một khoản phí có thể lên tới 21 triệu euro. Đó là một kỷ lục về chuyển nhượng trong lịch sử đội bóng xứ Malaga...

Malaga đã là đội tiêu tiền nhiều nhất

Cụ thể hơn, Malaga sẽ phải trả cho Villarreal 19 triệu euro tiền mặt, và thêm 2 triệu euro nữa tùy vào thành tích của Cazorla ở La Rosaleda. Đây là khoản phí chuyển nhượng cao kỷ lục trong lịch sử Malaga. Trước thời điểm Cazorla đặt bút ký hợp đồng chính thức với Malaga, cầu thủ đắt giá nhất ở La Rosaleda, Jeremy Toulalan, chỉ có giá bằng một nửa như thế. Dù vậy, để thuyết phục được Villarreal bán Cazorla với giá ấy, những chuyên gia đàm phán của Malaga vẫn phải làm việc cật lực trong nhiều ngày qua. Chủ tịch Fernando Roig và Tổng giám đốc Jose Manuel Llaneza của Villarreal đều là những tay "lọc lõi" trên thương trường, thế nên, có thể xem việc Malaga thuyết phục được họ hạ giá Cazorla từ 30 triệu euro xuống còn 25 và bây giờ "chỉ" còn 21 là một chiến công lịch sử của bộ đôi Antonio Fernández và José Carlos Pérez.

Cazorla (phải) đến Malaga với giá 21 triệu euro- Ảnh Getty

Với 21 triệu euro chi cho vụ Cazorla, Malaga chính thức vươn lên chiếm lấy ngôi đầu trong danh sách những đội bóng chi tiêu mạnh mẽ nhất trong mùa Hè này. Tổng số tiền mà đội bóng xứ Andalucia đã đổ vào TTCN Hè 2011 hiện đã vượt qua ngưỡng 60 triệu. Ở Liga, cả hai đại gia Real Madrid và Barca đều đang ở phía sau: Real Madrid dù đã tậu về 4 tân binh cũng chỉ mới tiêu hết 55 triệu, trong khi Barca còn chưa tiêu hết 40 triệu trong các vụ Alexis Sanchez và Kiko Femenia. Trên toàn cõi châu Âu, tới giờ cũng chưa có đội nào vượt mốc 60. Luật tài chính công bằng khiến các đại gia như Man City hay Chelsea không dám bạo tay như trước, trong khi những đội chi tiêu ồn ào nhất là M.U, Liverpool và Juventus tới giờ cũng chỉ mới bỏ ra lần lượt 57, 50 và... 59 triệu euro.  

"Viên ngọc trên vương miện"

Có thể nói, Cazorla là một hợp đồng mang tính biểu tượng với Malaga. Nó khẳng định một cách mạnh mẽ hai thông điệp mà Malaga, với những ông chủ Qatar giàu có ở phía sau, từ lâu đã muốn gửi tới cả thế giới. Thứ nhất, Malaga không hề thiếu tham vọng, và sẵn sàng đổ nhiều tiền để thỏa mãn tham vọng ấy. Thứ hai, Malaga bây giờ đóng vai "kẻ đi săn", chứ không còn phải đóng vai "con mồi" như trước nữa. Nói một cách bớt văn hoa đi thì đội bóng xứ Andalucia lúc này đã ở một vị thế cho phép họ "mạnh dạn" đưa ngôi sao sáng nhất ở những đội bóng khác (tất nhiên trừ Barca và Real Madrid ra) vào tầm ngắm, và với những kẻ đã lọt vào tầm ngắm, Malaga sẵn sàng làm mọi cách để mang về. Sau Villarreal, "nạn nhân" có thể sẽ là Valencia, Sevilla, Bilbao hay Atletico Madrid.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, HLV Pellegrini khẳng định ông hoàn toàn hài lòng với đội ngũ hiện tại, tất nhiên là đã được bổ sung cậu học trò cũ Cazorla mà Pellegrini từng rất yêu quý khi cả hai còn ở El Madrigal. Sự có mặt của Cazorla, người sẽ ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương 2,6 triệu euro trong 3 năm đầu và 3,2 triệu trong 2 năm tiếp theo, với Pellegrini cũng giống như sự xuất hiện của một viên ngọc quý trên chiếc vương miện vốn đã quá tráng lệ. Nghĩa là không phải không có không được, nhưng có thì giá trị của chiếc vương miện sẽ tăng nhiều lần. Không có Cazorla, tuyến giữa của Malaga đã rất ấn tượng với những cái tên như Joaquin, Buonanotte, Toulalan, Baptista, Eliseu, Duda, Maresca... Nhưng có thêm Cazorla, người ta rõ ràng vẫn sẽ phải nhìn tuyến giữa ấy bằng một con mắt khác.

Đã xong phần chiêu binh mộ tướng, giờ là lúc Malaga tập trung luyện quân để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải lịch sử sắp tới. Một mùa giải, trùng hợp thay, lại bắt đầu bằng trận đấu với nhà đương kim vô địch Barcelona...

Dũng Quyết Sơn



60 triệu euro đi đâu?

Santi Cazorla, Từ: Villarreal, Giá: 21 triệu

Jeremy Toulalan, Từ: Lyon, Giá: 10 triệu

Nacho Monreal, Từ: Osasuna, Giá: 6 triệu

Isco, Từ: Valencia, Giá: 6 triệu

Buonanotte, Từ: River Plate, Giá: 4,5 triệu

Joaquin, Từ: Valencia, Giá: 4,1 triệu

Sergio Sanchez, Từ: Sevilla, Giá: 3,2 triệu

Joris Mathijsen, Từ: Hamburg, Giá: 2,5 triệu




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm