Malaga tiếp tục phô trương sức mạnh

22/07/2011 10:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Malaga đang biến các trận giao hữu mùa Hè của họ thành những ngày hội thực sự. Sau khi đè bẹp Horadada 4-1 trong trận ra quân, đội bóng của Pellegrini tiếp tục có thêm một màn phô trương sức mạnh nữa khi hủy diệt đối thủ đến từ Qatar Al Rayyan với tỉ số của một ván tennis (6-1).

Al Rayyan là một khách mời đặc biệt. Chủ tịch của đội bóng từng 7 lần vô địch Qatar chính là Hoàng thân Abdullah Bin Nasser Al-Thani, ông chủ hiện tại của Malaga. Đó là lý do trong số khoảng 1.000 người có mặt ở trung tập tập luyện Marbella để theo dõi trận giao hữu giữa Malaga với Alayyan, có cả vị Hoàng thân 44 tuổi luôn bận rộn với những chuyến bay ngang dọc Á-Âu này. Bin Nasser tất nhiên không thể hạnh phúc khi "tình yêu đầu" của ông bị "tình yêu mới" vùi dập tơi tả. Nhưng nếu nhìn trận đấu này từ góc độ của một Malagueno, Bin Nasser rõ ràng có đủ lý do để cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Malaga tiếp tục phô trương sức mạnh - Ảnh AP

Ở trận trước, dù đã ghi được tới 4 bàn vào lưới Horadada, Malaga về cơ bản vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh một đội bóng được lắp ghép vội vã. Nhưng sau trận đấu với Al Rayyan, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lối chơi đã bắt đầu có hình có nét. Các "cựu binh" vẫn thể hiện tốt, trong khi các "tân binh" bắt đầu để lại những dấu ấn đậm nét hơn. "Van gol" lại có "gol", bàn thứ 3 trong 2 trận. Toulalan chắc chắn như một hòn đá tảng. Joaquin cực kỳ hiệu quả ở những pha xuống biên sở trường. Trong khi Bounanotte bắt đầu khiến các CĐV phát cuồng trong vai trò một ông chủ tuyến giữa.

Người hài lòng nhất với những gì Malaga đã thể hiện, tất nhiên, chính là Pellegrini. Chỉ cần nhìn vào danh sách ghi bàn cũng có thể thấy rằng ông đang làm quá tốt công việc của mình. Ở đó có 3 tân binh của mùa Hè này (Bounanotte, Van Nistelrooy, Joaquin), có 1 tân binh của mùa Đông (Demichelis), có một cựu binh muốn chiến đấu hết mình để giữ vị trí (Maresca), và có cả một cầu thủ trẻ khát khao "ghi điểm" trong mắt HLV trưởng (Toni). Có một điều cũng rất đáng chú ý, là trong cả hai trận vừa qua, Pellegrini đều chỉ tung vào sân những đội hình có sự pha trộn giữa mới-cũ, già-trẻ, và chưa sử dụng tới lực lượng mạnh nhất...

Trong các trận giao hữu còn lại, đáng chú ý là trận đấu giữa Bilbao với Alzira, đội bóng bán chuyên thuộc xứ Valencia. Đây là trận đầu tiên của Bilbao ở mùa Hè này, cũng là trận đầu tiên HLV Marcelo Bielsa chính thức ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng xứ Basque. Không có nhiều điểm đáng chú ý về chuyên môn, trừ việc Bielsa có vẻ thích thay đổi giữa hai sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3, và việc tiền đạo Fernando Llorente tỏa sáng với 2 bàn chỉ trong có 5 phút.

D.Q.S



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm