Welbeck lập cú đúp, Man United đã biết thắng

15/12/2013 20:19 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Sau hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Everton và Newcastle, cuối cùng Man United cũng biết đến mùi chiến thắng khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

Đây là một chiến thắng dễ dàng cho Man United khi Aston Villa tỏ ra quá yếu dù được chơi trên sân nhà. Cục diện của trận đấu đã được định đoạt chỉ trong vòng 3 phút đầu hiệp 1 với một cú đúp của Danny Welbeck ở các phút 15 và 18. Pha ấn định tỷ số của Cleverley  ở đầu hiệp hai chỉ giúp chiến thắng của Man United trở nên đậm đà hơn mà thôi.

Tuy vậy, chiến thắng này chỉ mang ý nghĩa về điểm số với Man United, bởi về mặt lối chơi, đội bóng của David Moyes không tỏ ra quá ấn tượng. Họ thắng đậm bởi Aston Villa quá kém cỏi mà thôi. Với các CĐV Man United, sự trở lại của Darren Fletcher sau gần 1 năm ngồi ngoài dưỡng thương còn ấn tượng hơn cả.

----------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Man United. Một chiến thắng thuyết phục cho thầy trò HLV David Moyes, qua đó chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp

85': Tài năng trẻ Wilfried Zaha đã được tung vào sân thay cho Rooney. Đây không phải là một trận đấu thành công của Rooney khi anh chỉ có 1 pha kiến tạo để Cleverley ghi bàn.

84': Cleverley vừa có một pha dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng lần này Guzan đã xuất sắc cản phá.

70': Man United vừa có 2 sự thay đổi người liên tiếp khi Adnan Januzaj và Ryan Giggs rời sân để nhường chỗ cho Ashley Young và Darren Fletcher.

63': Villa vẫn đang miệt mài tấn công nhưng họ không thể vượt qua được hàng thủ chắc chắn của Man United. Trong khi đó, đội bóng của David Moyes không việc gì phải vội vàng dâng cao trong bối cảnh họ đã có 3 bàn dẫn trước.

58': Villa vừa có pha dứt điểm trúng đích hiếm hoi trong trận đấu này của Albrighton nhưng De Gea vẫn đứng vững.

THỐNG KÊ (Opta): Với bàn thắng của Cleverley, Man United đã có số cầu thủ ghi bàn tại Premier League mùa này tương đương với Man City, mỗi bên 8 người. Tuy vậy, Man United ghi ít hơn City tới 22 bàn.

Bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Cleverley:


52': CLEVERLEY!!! Tỷ số đã là 3-0 cho Man United ngay đầu hiệp 2 khi Rooney chọc khe thông minh để Cleverley băng xuống dứt điểm tung lưới Guzan vào ngay góc gần.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Man United, với một cú đúp của Welbeck.

THỐNG KÊ (Opta): Lần gần nhất Man United thua 3 trận liên tiếp ở Premier League là hồi tháng 12/2001. Nếu thua Villa, Man United sẽ lặp lại thành tích tồi tệ này. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra khi họ đang dẫn 2-0.

34': Welbeck suýt chút nữa đã có một cú hat-trick nếu như pha dứt điểm trong tình huống đối mặt với Guzan của tiền đạo người Anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

25': Sau những phút đầu chơi tương đối tốt, Villa đang có dấu hiệu chững lại, không chỉ bởi 2 bàn thua mà họ phải nhận. Các pha lên bóng của Villa tỏ ra rất kém hiệu quả và khi có cơ hội dứt điểm, họ cũng tỏ ra rất hiền lành.

THỐNG KÊ (Opta): Số bàn thắng mà Man United ghi được trên sân khách gấp đúng 2 lần so với số bàn mà họ ghi được trên sân nhà ở Premier League mùa này, 16 so với 8.

18': WELBECK!!! Từ một pha chuyền hỏng của Villa, Welbeck có bóng rồi đẩy xuống cánh phải cho Valencia băng xuống căng ngang vào trong cho chính tiền đạo người Anh đệm bóng tung lưới Guzan. 2-0 cho Man United. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của Welbeck tại Premier League mùa này.

15': WELBECK!!! Từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Januzaj bật cao đánh đầu rất hiểm hóc đưa bóng trúng cột dọc nẩy ra. Nhưng Welbeck đã có mặt kịp thời để đệm bóng tung lưới Guzan. 1-0 cho Man United.

THỐNG KÊ (Opta). Thật ngạc nhiên, Villa là đội duy nhất tại Premier League mùa này chưa từng ghi bàn trên sân nhà trong hiệp 1.

6': Trên băng ghế dự bị của Man United, Darren Fletcher đã xuất hiện sau gần 1 năm phải ngồi ngoài dưỡng thương. Đây là một sự khích lệ rất lớn với "Quỷ đỏ" trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

4': Tới lượt Albrighton dứt điểm về phía khung thành Man United nhưng cú sút vẫn chưa đủ khó để đánh bại De Gea. Aston Villa đang có sự khởi đầu tương đối tốt.

2': Ngay từ phút thứ 2, Aston Villa đã có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành De Gea, nhưng cú sút xa của El Ahmadi là quá đơn giản để đánh bại được thủ môn người TBN.

Trận đấu bắt đầu. Aston Villa là đội giao bóng trước.

+ Đội hình thi đấu:

Aston Villa: Guzan, Lowton, Baker, Clark, Luna, El Ahmadi, Westwood, Sylla, Albrighton, Benteke, Agbonlahor.

Dự bị: Bacuna, Weimann, Steer, Bowery, Gardner, Tonev, Kozak.

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Jones, Evans, Evra, Valencia, Cleverley, Giggs, Januzaj, Rooney, Welbeck.

Dự bị: Ferdinand, Lindegaard, Young, Fabio Da Silva, Fletcher, Buttner, Zaha.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm