Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool

28/05/2025 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cảnh sát Liverpool tiết lộ một chiếc xe hơi đã lách qua đám đông cổ động viên Liverpool chỉ vài phút trước khi một thảm kịch kinh hoàng diễn ra, khiến 65 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khi chiếc xe đâm vào đám đông đang ăn mừng chức vô địch Premier League của Liverpool vào tối ngày 26 tháng 5 năm 2025. Một người đàn ông 53 tuổi mang quốc tịch Anh, sống ở khu vực Tây Liverpool, đã bị bắt tại hiện trường với cáo buộc cố ý giết người, lái xe nguy hiểm và lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy. Hiện người này đang bị tạm giam và bị thẩm vấn, trong khi cảnh sát xem xét các đoạn phim CCTV để truy vết hành trình của chiếc xe.

Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool - Ảnh 1.

Video ghi lại chiếc xe (khoảnh đỏ) tiến vào đám đông

Đoạn phim từ một cửa hàng trên đường Dale Street cho thấy chiếc xe di chuyển chậm qua đám đông cổ động viên, bao gồm cả trẻ em, chỉ hai phút trước khi tăng tốc trên đường Water Street. Cảnh sát xác nhận chiếc xe đã bám theo một xe cứu thương khi chốt chặn đường được tạm thời dỡ bỏ để hỗ trợ một người nghi bị nhồi máu cơ tim.

Cảnh sát vùng Merseyside cho biết họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều tháng cho cuộc diễu hành, với đường Water Street được chặn giao thông. Tuy nhiên, tài xế đã lợi dụng lúc chốt chặn được mở để bám theo xe cứu thương. Cảnh sát nhấn mạnh vụ việc không được xem là khủng bố và không có thông tin tình báo nào báo trước.

Cảnh sát cho biết 50 người đã được đưa đến bệnh viện, với 11 người vẫn đang điều trị nhưng trong tình trạng ổn định và đang hồi phục tốt. Họ kêu gọi công chúng không suy đoán hoặc chia sẻ các đoạn phim gây đau lòng, mà thay vào đó cung cấp thông tin trực tiếp cho lực lượng điều tra.

Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool - Ảnh 2.

Cảnh sát cho biết 50 người đã được đưa đến bệnh viện

Hoàng tử và Công nương xứ Wales bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, trong khi Vua Charles, đang ở Canada, nói rằng tinh thần cộng đồng mạnh mẽ của Liverpool sẽ là nguồn an ủi cho những người bị ảnh hưởng. Thị trưởng khu vực đô thị Liverpool Steve Rotheram gọi đây là "một ngày khó khăn" nhưng nhấn mạnh sự đoàn kết của thành phố.

Mohamed Abbar, 31 tuổi, chủ một cửa hàng vape trên đường Dale Street, chứng kiến vụ việc. Anh kể với báo chí: "Tôi thấy chiếc xe lách qua đám đông. Mọi người bắt đầu đẩy xe và mở cửa. Có lẽ tài xế mất kiểm soát, rồi đâm vào mọi người." 

Anh cho biết chiếc xe ban đầu chạy chậm với vận tốc khoảng 5 dặm/giờ trước khi bất ngờ tăng tốc. Mohamed cho rằng cảnh sát đáng lẽ phải chặn hoàn toàn khu vực này với xe cộ.

Khi thảm kịch xảy ra, nhiều cổ động viên cố đập cửa sổ xe để ngăn tài xế khi xe bị kẹt, nhưng anh ta khởi động lại và lao vào đám đông đang hoảng loạn. Một số người ném túi và đá vào xe, đuổi theo để cố ngăn cản, nhưng không thể dừng chiếc xe trước khi nó gây thương tích cho hàng chục người.

Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool - Ảnh 3.

Fan Liverpool ăn mừng chức vô địch của CLB

Cuộc diễu hành bắt đầu từ 2h30 chiều với hàng trăm ngàn người đổ ra đường xem xe buýt mui trần chở đội Liverpool. Một số trèo lên cột đèn giao thông và đốt pháo sáng đỏ trong hành trình 10 dặm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, Liverpool tổ chức diễu hành ăn mừng chức vô địch, do chức vô địch năm 2020 bị gián đoạn bởi đại dịch.

Nhưng ngay trước 6 giờ tối, một chiếc Ford Galaxy màu xám đậm xuất hiện trên đường Water Street. Đoạn phim cho thấy cổ động viên vây quanh xe ngay trước khi nó lùi lại, va vào một vài người, rồi lao về phía trước, đâm vào hàng chục cổ động viên trước khi rẽ phải và dừng lại. Vài giây sau, xe rẽ trái, đâm thêm nhiều người trước khi dừng hẳn.

Harry Rashid, 48 tuổi, có mặt cùng gia đình, kể: "Vụ việc xảy ra cách chúng tôi chỉ vài mét. Đường rất hẹp, chúng tôi không thể di chuyển. Chiếc xe lao từ bên phải, đâm vào mọi người. Tiếng động thật kinh hoàng." Ông mô tả cảnh đám đông cố đập cửa sổ xe khi tài xế bị kẹt, nhưng sau đó xe tiếp tục lao đi, gây thương tích cho nhiều người vô tội.

Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn

Lính cứu hỏa có mặt lúc 6h07 tối, giải cứu bốn người bị kẹt dưới xe, bao gồm một trẻ em. Khoảng 27 người được đưa đến các bệnh viện Royal Liverpool, Alder Hey, Arrowe Park và Aintree, với hai người, bao gồm một trẻ em, bị thương nặng. Các dịch vụ khẩn cấp, bao gồm cứu thương, đội phản ứng khu vực nguy hiểm và Bắc Tây Air Ambulance, nhanh chóng có mặt để hỗ trợ.

Cảnh sát Merseyside ngay sau đó phát tuyên bố: "Chúng tôi đang xử lý một vụ va chạm giao thông ở trung tâm thành phố Liverpool. Chiếc xe dừng lại tại hiện trường và một người đàn ông đã bị tạm giữ." Dịch vụ Cứu thương Bắc Tây bày tỏ: "Chúng tôi kinh hoàng và đau buồn khi ngày ăn mừng của Liverpool kết thúc trong hoàn cảnh khủng khiếp. Chúng tôi nghĩ đến những người bị thương và chứng kiến vụ việc."

Cảnh sát chính thức thông tin về vụ đâm xe ở lễ diễu hành vô địch của CLB Liverpool - Ảnh 5.

Thị trưởng khu vực đô thị Liverpool Steve Rotheram gọi đây là "một ngày khó khăn"

Thủ tướng Keir Starmer gọi cảnh tượng là "kinh hoàng" và cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp, kêu gọi để cảnh sát điều tra. Liverpool FC cũng bày tỏ sự đau buồn và cam kết hỗ trợ chính quyền. Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ, cảm ơn lực lượng cứu hộ và nghĩ đến những người bị ảnh hưởng.

Đến 9h30 tối, hiện trường được dọn sạch. Các bệnh viện quá tải kêu gọi công chúng không gọi điện hỏi về người thân để hỗ trợ quản lý vụ việc. Đến 11 giờ tối, Trợ lý Tổng Thanh tra Jenny Sims gọi đây là một "thảm kịch kinh hoàng" và xác nhận không xem vụ việc là khủng bố. Thị trưởng Steve Rotheram tiết lộ 4 người đang nằm viện trong tình trạng "rất nặng", nhưng hy vọng họ sẽ vượt qua.

P. Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm