Hàng thủ Tam sư: Hodgson đã để lọt Dawson

19/11/2013 20:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Phil Jones không thoải mái lắm khi đá cặp với Gary Cahill, và thực tế đã được trả về CLB vì chấn thương, nhưng Roy Hodgson không gọi bổ sung một trung vệ nào cho trận gặp Đức. Lẽ ra ông nên trao cho Michael Dawson một cơ hội.

Tất nhiên, Hodgson vẫn còn hai trung vệ là Phil Jagielka và Smalling, nhưng trong bối cảnh phải đợi đến 4 tháng nữa mới có một trận giao hữu quốc tế (gặp Đan Mạch vào ngày 05/03/2014), việc triệu tập thêm một trung vệ nữa để có thể thử nghiệm là hoàn toàn hợp lý. Vả lại, với những màn trình diễn từ đầu mùa, Dawson xứng đáng được khoác lên mình chiếc áo tuyển Anh.

Đó là sự thực. Với vỏn vẹn 6 bàn thua, Tottenham đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ nhì tại Premier League, chỉ sau Southampton (5), và gần bằng một nửa Chelsea của Cahill, hay Everton của Jagielka. Và Dawson là thủ lĩnh của hệ thống phòng ngự ấy với tốc độ, khả năng bọc lót và phán đoán cực tốt. Trong số 16 trận mà Dawson góp mặt ở mùa này, Tottenham giữ sạch lưới 12 lần. Tại Europa League, Tottenham thậm chí mới thủng lưới đúng 1 lần, nhưng đó là khi Dawson được cho nghỉ (thắng Sheriff 2-1). Đây cũng là mùa giải hiếm hoi trong vài năm gần đây, trung vệ này không bị các chấn thương “hỏi thăm”.


Chính vì những chấn thương mà sự nghiệp quốc tế của Dawson liên tục bị ngắt quãng. Anh được dự World Cup 2010 là nhờ Rio Ferdinand chấn thương, nhưng không ra sân một phút bởi cái bóng quá lớn của John Terry, cũng như thua kém kinh nghiệm so với những đàn anh như Carragher, Mathew Upson. Phải đến tháng 8/2010, anh mới ra mắt Tam sư khi vào thay John Terry ở trận giao hữu với Hungary (thắng 2-1), và sau đó đá chính trong trận đại thắng Bulgaria 4-0 ở vòng loại EURO 2012. Nhưng cũng chính ở trận đó, Dawson dính chấn thương đầu gối và mắt cá trái. Anh bị thay ra ở hiệp hai và sau đó nghỉ thi đấu suốt hơn 3 tháng trời. Đầu mùa giải 2011-12, Dawson dính chấn thương gót chân, và phải nghỉ thêm 4 tháng nữa.

Tháng 3/2012, vận đen tiếp tục đeo bám anh với chấn thương mắt cá và phải nghỉ thêm nửa năm.

Hồi tháng Ba, Roy Hodgson từng điền tên Dawson vào danh sách chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Ba Lan và San Marino ở vòng loại World Cup 2014. Nhưng như một cái dớp, đến đúng thời điểm ấy, anh dính chấn thương gân khoeo và nghỉ mất 2 tuần. Chính Hodgson từng tuyên bố rằng việc ông bỏ qua Dawson chỉ vì anh không đủ thể lực, chứ không phải vấn đề chuyên môn.

Lần này, Hodgson đang rất mạnh khỏe, nhưng dường như cái dớp chấn thương của anh khiến Roy Hodgson lại một lần nữa ngại ngần.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm