Dortmund khủng hoảng lực lượng: Đã thua sức, còn thiệt quân

23/03/2014 19:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(giaidauscholar.com) - Thiếu phần lớn trụ cột, tinh thần lại ngày một rệu rã, cơ hội để Dortmund vượt qua Real Madrid ở tứ kết Champions League là rất nhỏ.

Sau lễ bốc thăm tứ kết, CEO Hans Joachim Watzke của Dortmund đã phải thừa nhận: “Vấn đề của chúng tôi là vắng tới một nửa đội hình đã đánh bại Real năm ngoái”. Cụ thể, ngoài Mario Goetze đã ra đi, ở trận lượt đi, Dortmund chắc chắn sẽ vắng Robert Lewandowski (treo giò) và Jakub Blaszczykowski, Lars Bender, Ilkay Guendogan, Marcel Schmelzer, Neven Subotic (chấn thương). Ngoài ra, Marco Reus cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự cuộc so tài tại sân Bernaubeu.

Việc vắng mặt hầu hết các trụ cột đã khiến Dortmund không thể triển khai lối chơi phản công khoa học, dẫn tới những kết quả không mấy khả quan tại cả Bundesliga lẫn Champions League. Tại giải quốc nội, Dortmund đã bị Bayern bỏ xa 23 điểm và nhiều khả năng phải chứng kiến đối thủ đăng quang trong tuần tới. Tại Champions League, trái ngược với những chiến thắng tưng bừng ở mùa trước, đoàn quân của huấn luyện viên Juergen Klopp phải rất vất vả mới lết được vào tứ kết. Như ở trận lượt về vòng 1/8, Dortmund đã bị một Zenit khủng hoảng toàn diện hạ gục 1-2 ngay tại thánh địa Signal Iduna Park.

Thêm một điểm trừ của Dortmund là tinh thần của đội này ngày một đi xuống. Mùa trước, Dortmund là một thể thống nhất với tinh thần chiến đấu kiên cường, điển hình là cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Malaga. Còn mùa này, các ngôi sao của Dortmund đã không còn nhìn chung một hướng. Robert Lewandowski chắc chắn tới Bayern, Ilkay Guendogan chưa gia hạn hợp đồng còn tương lai của Reus hay Mats Hummels vẫn bỏ ngỏ. Hậu quả của vấn đề này là Dortmund không ít lần phải nhận những trận thua muối mặt như thất bại 0-3 trước đội ở nhóm cuối bảng Hamburg ở vòng 22.

Ở bên kia chiến tuyến, với sự xuất hiện của HLV Carlo Ancelotti và Gareth Bale, Real đã mạnh hơn hẳn mùa trước. Ở vòng 1/8, Real đã đè bẹp Schalke, xếp thứ 3 Bundesliga, chỉ kém Dortmund 1 điểm, với tỷ số chung cuộc tới 9-2. Đối thủ tiến bộ khủng khiếp trong khi bản thân tuột dốc không phanh, cơ hội để Dortmund đi tiếp là rất nhỏ. Ông Klopp cho biết Dortmund sẽ không sớm bỏ cuộc nhưng không rõ vị HLV này sẽ dùng phép màu nào khi lực lượng đang sứt mẻ lại phải chia sức cho nhiệm vụ giữ vé dự Champions League mùa tới.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm