GÓC ANH NGỌC: Roma - Juve bắt đầu một cuộc đua tay đôi

26/09/2014 16:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(giaidauscholar.com) - Đá 4 thắng 4. Juve và Roma giống như hai hiệp sĩ siêu hạng trong những cuộc đấu kiếm, đâm nhát nào chết nhát ấy. Và khi hai đội bóng đã dẫn đầu mùa bóng trước một lần này lại đua tranh với nhau sau một cú xuất phát ngoạn mục, trong thời điểm Napoli, đội thứ 3 mùa trước, đang khủng hoảng phong độ, Fiorentina khốn khổ vì hàng công biến mất, không ngạc nhiên khi các nhà bình luận cho rằng, mùa này, cuộc đua Scudetto lại là giữa họ.

Juventus như xe tăng, Roma như tàu cao tốc. Một đội lừ lừ nghiến nát các đối thủ trên đường đi của họ mà không gì cưỡng nổi. Một đội vượt qua đối phương không chỉ bằng lối đá đẹp, tốc độ mà còn cả khả năng bóp nát mọi hy vọng vùng dậy của đối thủ bằng những bàn thắng ở phút cuối cùng. Hai đội bóng khác nhau, hai cách thắng khác nhau, nhưng họ đều rất mạnh, kiêu hãnh và đang áp đặt sự độc tài của họ lên Serie A.

Khi Serie A đã đi qua được bốn vòng đấu và chỉ còn cách cuộc thư hùng được chờ đợi giữa họ ở Juventus Stadium vào đêm chủ nhật 5-10 tới, trận đấu lớn nhất giải đầu mùa bóng và chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua Scudetto kéo dài đến tận tháng 5/2015, tất cả đều phải thừa nhận rằng, cuộc đua này sẽ rất hấp dẫn và kịch tính có lẽ hơn cả mùa trước. Họ đều đánh bại các đối thủ một cách thuyết phục ở cả Serie A lẫn Champions League, đều vượt qua được những sức ép của sự kì vọng và đều tạo ra một cảm giác, rằng không ai ở Serie A này ổn định như họ. Juve của 3 Scudetto liên tiếp đã vượt qua được cú sốc Conte khi anh rời đội ra đi vào tháng 7, quá muộn và do đó tạo ra áp lực lớn lao lên Allegri trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng Allegri đã đứng vững trước sức ép (và cả vấn đề chấn thương đè nặng lên đội), đồng thời đang từng bước khiến cho người ta tạm thời quên đi Conte. Roma, mùa này trở lại Champions League và vừa mất Benatia, đã khởi đầu như mơ dù vắng mặt hàng loạt cầu thủ quan trọng như Strootman, Castan, Astori và mới đây, De Rossi. Điều tương tự xảy ra với Juve, khi họ vẫn thắng mà không có Pirlo, Barzagli, trong khi Vidal và Morata vừa trở lại.




Gervinho và Vidal đang đạt phong độ cao.

Những điều đó minh chứng cho việc chiều sâu về lực lượng của họ cũng như các phương án thay thế của các HLV đều vận hành tốt như thế nào. Không có các nhân tố đó, Allegri sử dụng tốt Caceres, Evra, Romulo, Ogbonna và tiền đạo trẻ 18 tuổi người Pháp Coman. Garcia đưa ra sân 19 cầu thủ chỉ trong 4 trận, và tất cả vẫn xoay quanh người đội trưởng xuất sắc Totti, năm nay đã 38 tuổi. Nhưng sức mạnh tuyệt đối của họ lại nằm ở tuyến giữa, với hai cái tên, Marchisio và Nainggolan, những người đã chơi xuất sắc ở vị trí được dành riêng cho Pirlo và Strootman, khi đem đến cho đội sức mạnh cơ bắp và cả trí tuệ ở giữa sân. Việc đưa Marchisio vào vị trí của Pirlo dẫn đến sự thay đổi về chất trong chiến thuật của Juve, khi đội chơi ít kĩ thuật hơn, nhưng nhanh hơn, với nhiều đường chuyền dài hoặc ít chạm hơn, trong khi Tevez được yêu cầu di chuyển rộng và lệch biên nhiều hơn trước. Tại Roma, Nainggolan không chỉ cung cấp cho đội những pha chiến đấu tay đôi mà còn cả những bàn thắng mang ý nghĩa quyết định. Xét trên khía cạnh đẳng cấp và nhân sự, không đội bóng nào sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc ở tuyến giữa như họ.




Juve và Roma đều toàn thắng sau 4 vòng.

Một số tifosi Juventus vẫn cho rằng, Juve Allegri chưa tạo lập được một lối chơi nhanh, áp đặt một cách trịch thượng và dồn ép đối phương đến nghẹt thở để sau đó đưa ra nhát đâm quyết định hoặc tiêu diệt đối thủ trong tích tắc phủ đầu như mùa bóng kỉ lục 102 điểm đã qua, nhưng người viết tin rằng, khi Vidal trở lại với toàn bộ sức lực và phong độ, Pirlo lại xỏ giày ra sân, đội bóng đạt sẽ vận tốc tối đa sau thời gian chạy rốt đa đầu mùa. Tốc độ trong tấn công thì Roma đã có. Sở hữu những chuyên gia nước rút như Gervinho và Iturbe là sở hữu hai tàu phá băng nguyên tử có thể đâm nát các hàng thủ được gia cố chắc của Serie A. Với họ, HLV Garcia có một "bài" quan trọng: cầm bóng chắc để tìm kiếm các khoảng trống và lao vào kết liễu đối thủ. Những người dự bị cho họ, Destro, Ljajic và Florenzi, cũng là những chuyên gia tốc độ. Ở Juve, Vidal đã trở lại và ngay lập tức lập cú đúp vào lưới Cesena, bàn thắng thứ 29 và 30 của anh ở Serie A. Tại Roma, tất cả những cái tên được quay vòng nói trên đều đã ghi bàn. Và ở Cagliari, trong một trận đấu đầy kịch tính, khi Totti đã rời sân và các chân sút của Roma bất lực, Pjanic đã ghi bàn quyết định bằng một cú đá phạt thần sầu. Tất cả các bàn thắng trước đó của Roma mùa này đều là bóng sống. Bàn thắng từ bóng chết đầu tiên này cho thấy một chi tiết khác nữa: kho vũ khí của đội bóng thủ đô vô cùng đa dạng.




Vidal lập cú đúp giúp Juve hạ Cesena.

Giống nhau ở việc cầm bóng vượt trội đối thủ (luôn chiếm bóng 60%, thậm chí 70%) và chuyền bóng chính xác (từ 75% đến 85%), nhưng sự khác biệt trong triết lí của Juve và Roma được thể hiện ở tỉ lệ cầm bóng trên phần sân đối phương. Juve cầm bóng trung bình 52% trên sân đối phương, trong khi Roma chỉ là 37%. Dịch nghĩa: Juve chơi pressing cao, tấn công và chiếm lĩnh thế trận ngay trên sân đối thủ, trong khi Roma ưa phản công nhanh và kĩ thuật khi đoạt lại được bóng. Điều này trên thực tế đã được áp dụng ở mùa bóng trước, nhưng cảm giác nghẹt thở mà Juve của Conte tạo ra kinh dị hơn, trong khi Juve của Allegri lại cầm bóng chắc hơn, ít biến ảo hơn, nhưng lại tận dụng được chiều sâu của đội hình. Roma tạo ra cảm giác họ mạnh hơn, nhuyễn hơn và sắc sảo hơn mùa bóng đã qua. Điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau? Không ai biết, nhưng trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Cuối tuần này, Juve đối đầu Atalanta ở Bergamo. Roma tiếp Verona khi Totti gặp lại Toni ở Olimpico. Giữa tuần tới, là những bài thi khó ở Champions League khi Juve đá trên sân Atletico Madrid, trong khi Roma làm khách Man City. Sau đó, sẽ là Juve-Roma...




Họ đang đợi để đối đầu nhau.

Rất khó đoán kết cục của cuộc đối đầu ấy, nhưng có một thống kê thú vị đến mức khiến người ta rùng mình: không một đội bóng nào trong lịch sử Serie A đoạt Scudetto sau khi thắng 3 trận liên tiếp mà không thủng lưới bàn nào. Điều đó đã xảy ra mùa 1966/67, với Inter và Napoli (Scudetto thuộc về... Juventus), và mùa 2004/05, khi Juve đoạt Scudetto, nhưng sau đó bị tước vì vụ Calciopoli. Juve và Roma mùa này cùng thắng cả 3 trận đầu và không thủng lưới bàn nào. Lời nguyền này chẳng lẽ sẽ xảy ra với họ, những đội bóng mạnh nhất mùa này?

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm