KINH HOÀNG: Đánh bom đẫm máu ở giải đua marathon Mỹ

16/04/2013 08:34 GMT+7 | Trong nước

(giaidauscholar.com) - Giải chạy marathon lâu đời nhất ở Boston, thủ phủ của bang Massachusetts diễn ra ngày hôm qua (15/4), đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người tham gia khi hai quả bom phát nổ ngay gần vạch đích.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 14h45 ngày hôm qua 15/4 (giờ địa phương). Hai tiếng nổ đã vang lên, phá hỏng các rào chắn, cửa sổ của những căn nhà xung quanh. Tiếng khóc than, la hét vang lên. Nơi diễn ra cuộc thi chạy thường niên bị biến thành cảnh tan hoang và đẫm máu.

Theo tin từ Reuters, 3 người đã bị văng xa sau vụ nổ, hai trong số đó thiệt mạng, có một nạn nhân là cậu bé 8 tuổi. Theo thống kê mới nhất của giới chức, số người bị thương đã lên tới 141, trong đó có 17 người ở tình trạng nguy kịch.

Trong bối cảnh của cuộc tấn công, toàn bộ các thành phố trên nước Mỹ được đặt vào tình trạng cảnh giác cao độ, đề phòng khủng bố. An ninh xung quanh các địa điểm nổi tiếng được thắt chặt.

Chưa xác định được vụ đánh bom nói trên là của cá nhân hay tổ chức ngoài nước hay trong phạm vi nước Mỹ. Nhưng Tổng thống Obama cho biết bất kể cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công đều sẽ bị trừng phạt thích đáng trước công lý.

Khánh Đan
Theo Daily Mail, Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm