Atletico Madrid - Real Madrid (lượt đi 0-3): Khi hổ cùng đường…

11/02/2014 15:39 GMT+7 | Atletico Madrid

(giaidauscholar.com) - Atletico Madrid có rất ít hy vọng tiến vào chung kết Cúp nhà Vua bởi vượt qua cách biệt 3 bàn trước một đối thủ như Real Madrid là rất khó. Thế nên nếu có phải ra đi, Atletico vẫn muốn gây một tiếng nổ lớn.

Các học trò của HLV Diego Simeone vừa chịu thất bại bất ngờ 0-2 trước Almeria, chấm dứt một tuần đứng đầu bảng xếp hạng La Liga trong lúc Barcelona và Real Madrid cùng lúc bắt kịp về điểm số.

Atletico đang cùng đường

Trong trận thua đó, thủ quân Gabi đã phải bắt gôn bất đắc dĩ sau khi thủ thành Dani Aranzubia bị thẻ đỏ, và Gabi đã cho rằng đó là một kỷ niệm đáng quên mà chỉ một chiến thắng mới có thể làm nguôi ngoai. “Cả đội đều đang cảm thấy đau, nhưng giờ là lúc ngẩng đầu, làm việc nỗ lực hơn để xóa bỏ chuỗi 2 trận thua này. Chúng tôi muốn thể hiện sức mạnh đã giúp tập thể đi tới thành tích như hiện tại”, Gabi cho biết.

Quả thực, đó sẽ là điểm nhấn cần chú ý nhất của trận bán kết lượt về sắp diễn ra. Atletico đang cùng đường, hoặc là họ ào ạt tràn lên để làm nên một kỳ tích không tưởng, hoặc là tạm biệt với cơ hội thiết thực nhất để giành danh hiệu trong năm nay, danh hiệu mà họ đã đoạt lấy trong mùa bóng trước sau chiến thắng kỳ vĩ ở Bernabeu. Mọi lợi thế đối đầu hay lực lượng đều sẽ bị các học trò Simeone vứt xó, và trước mắt họ chỉ còn lại khung thành của Real Madrid.

Atletico trong mùa giải này đã chơi một thứ bóng đá rất lạnh, họ không tấn công như sóng cồn nhưng vẫn dễ dàng khiến các hàng thủ ở La Liga bị khuất phục, trong đó có cả hàng thủ Real. Vì vậy, cách biệt 3 bàn cần san bằng cộng thêm chuỗi 2 trận liên tiếp không có bàn thắng sẽ bộc lộ một khuôn mặt cực kỳ quyết liệt của Atletico mà Real phải dè chừng.

“Đinh ba BBC” tái hợp

Đã dẫn đến 3 bàn ở trận lượt đi, theo phản ứng tự nhiên thì trận lượt về này Real Madrid sẽ chơi chắc chắn, câu giờ và ngăn cản Atletico tấn công bằng mọi giá. Đó không phải là lối đá mà Real của Carlo Ancelotti vẫn hay vận dụng, chưa kể tình hình lực lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến lối chơi.

Mức phạt treo giò 3 trận mà Cristiano Ronaldo đang thụ án là dành cho La Liga chứ không phải Cúp Nhà Vua, do đó Ronaldo vẫn sẽ thi đấu. Gareth Bale cũng sẽ ra sân do đã mạnh khỏe hoàn toàn. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là một trận đấu mà cả hai cầu thủ ngôi sao này phải hòa nhập trong một vai trò mà họ giảm thiểu tần suất tấn công hơn để bảo đảm chắc chắn tuyến dưới, tức Carletto sẽ chấp nhận chơi phản công ngay từ đầu.

Dù vậy, việc chơi lối chơi nào bây giờ với Real cũng không khiến Carlo Ancelotti bận tâm nhiều lắm bằng vấn đề về sự tập trung của hàng thủ, mà 2 bàn thua trước Villarreal là minh chứng. Trong trận đấu đó Villarreal đã mất vài trụ cột ở hàng công nhưng vẫn tìm được lối vào khung thành Real, trong khi Atletico dù sẽ không có David Villa và cựu binh Tiago nhưng lại đón chào nhạc trưởng Koke trở lại sau án treo giò. Ở lượt đi La Liga mùa này, chính Koke đã châm ngòi cho bàn thắng duy nhất của Diego Costa trước Real.

Xét về lực lượng thì Real sẽ vào trận với đội hình có phần đầy đủ hơn, nhưng cũng vì thế sự chủ quan có thể xuất hiện và họ có thể phải trả giá nếu Atletico ghi được bàn thắng sớm. Sự tập trung cao độ của đội khách sẽ là mấu chốt quyết định để họ hẹn hò Barcelona cho một trận “El Clasico” ở chung kết.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm