Real Madrid – Recreativo 1-0: Sau khủng hoảng là... nhì bảng

24/11/2008 11:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thắng một đội đứng thứ 2 từ dưới lên là điều không đáng để ăn mừng. Song với riêng trường hợp của Real Madrid vào thời điểm này, 3 điểm mà họ giành được trước Recreativo còn quý hơn vàng, theo đúng “tinh thần AQ”!

Sức ép ở Bernabeu đã tạm thời lắng dịu. Thậm chí, họ có thể coi như chưa từng có cuộc khủng hoảng nào xảy ra bởi chiến thắng này đã giúp đội quân của Benrd Schuster vọt lên vị trí thứ... nhì bởi trong cùng ngày hôm đó, Villarreal thì thảm bại trước Valladolid, Sevilla và Valencia chia điểm trong trận hòa nhạt nhẽo.

Thực tế, với những đội bóng lớn như Real Madrid, chỉ cần mất điểm trong 2-3 trận liên tiếp là tất cả đã la toáng lên rằng đang xảy ra một cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu họ chỉ cần khơi lại mạch chiến thắng, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chả phải hồi đầu mùa, Barcelona cũng từng bị coi là lâm vào khủng hoảng sau khi chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 vòng đầu tiên. Nhưng kể từ đó, cứ ra sân là họ giành chiến thắng.
 
3 điểm giành được trước Recreativo còn quý hơn vàng với Real

Dĩ nhiên, vấn đề của Real Madrid thời gian qua phức tạp hơn nhiều so với Barca hồi đầu mùa, bởi nó gắn liền với những rắc rối trong phòng thay đồ cũng như trên hàng ghế lãnh đạo. Nhưng như đã nói, trước một đối thủ yếu như Recre, chỉ cần Real ra sân với một tinh thần nghiêm túc hơn, họ cũng có thể vượt qua đối thủ. Những sai lầm nhân sự ở trận thua Valladolid đã được Schuster giải quyết một cách hợp lý.

Do Cannavaro (chấn thương) và Heinze (treo giò) vắng mặt, HLV người Đức đã kéo Sergio Ramos vào đá cặp trung vệ với Pepe. Cầu thủ gốc Sevilla chẳng lạ lẫm gì với vị trí mà anh đã chơi tốt trong 2 mùa giải đầu khoác áo Real, trong khi hàng công của Recre đâu còn sự sắc bén như ở mùa trước (mới chỉ ghi 5 bàn từ đầu mùa, chưa bằng số bàn của một mình “thương binh” Van Nistelrooy).

Trận gặp Valladolid, Schuster đã gây ngạc nhiên khi xếp Javi Garcia đá chính cùng với Gago và Guti ở tuyến giữa. Lần này, HLV người Đức chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm được là đưa Sneijder trở lại đội hình chính thức. Chỉ thế thôi cũng đủ để Real mở được cánh cửa dẫn vào khung thành đối phương. Có Sneijder thì Guti mới có thể chơi sáng nước, có Sneijder thì Real mới có thể giải quyết thế bế tắc bằng những cú nã pháo tầm xa, mà điển hình là bàn duy nhất ở cuối hiệp 1. Tất cả đơn giản chỉ có vậy, cộng thêm chút ưu ái của trọng tài Muniz Ferrnandez (bỏ qua tình huống chạm tay trong vòng cấm của Pepe) là đã đủ để Real có được chiến thắng.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ là cuộc khủng hoảng mới chỉ tạm thời lắng dịu, và dù Real có thắng thêm 1-2 trận nữa thì những vấn đề mà người ta đã mổ xẻ suốt thời gian qua vẫn luôn đúng. Real vẫn cần có một trung phong tầm cỡ để thay thế Van Nistelrooy, bởi Raul chơi ngày càng tệ còn Higuain thì mới bị chấn thương. Một đội bóng lớn không thể chỉ biết trông chờ vào mỗi vũ khí sút xa của Sneijder, trong khi những đối thủ sắp tới còn “kinh khủng” hơn nhiều. Zenit, Sevilla, Barcelona và Valencia vẫn đang đợi thầy trò Schuster dưới cây thông Giáng sinh!

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm