Khi Napoli điên lên vì bóng đá…

05/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong giấc mơ của những kẻ điên rồ vì xổ số, những người luôn nghiền ngẫm những cuốn “thơ đề” và “giải mã giấc mơ” bán rất chạy ở Napoli, người ta luôn lấy thành tích đội bóng để làm cơ sở gửi gắm niềm tin.

Bàn thắng của Cavani vào lưới Lazio- Ảnh Getty

Con số 25 giờ đã trở thành số yêu thích của dân mê chơi xổ số ở Napoli sau khi Cavani ghi cú hattrick vào lưới Lazio, nâng tổng số bàn anh có ở Serie A mùa này lên 25. Khi đánh “đề”, người ta thậm chí đã thêm sau số này số 7, là số áo của tiền đạo người Uruguay. Đã xuất hiện một chiến dịch đòi lấy tên anh đặt cho một con phố ở ngoại ô. Điều này có lẽ sẽ không được chính quyền thành phố ủng hộ, vì cứ mỗi năm mà Napoli đá như lên đồng, thì các đề nghị lấy tên cầu thủ để đặt cho tên phố tới tấp gửi về Tòa thị chính và nhanh chóng bị bác. Nhưng dù sao, người ta cũng phải nhún một chút: Chủ trương lấy tên cựu cầu thủ Napoli đặt tên phố đã được chấp nhận. Có 33 cái tên được đưa ra để đặt cho một phố rất đẹp ở khu Capodimonte, trong đó, dĩ nhiên có tên Maradona…   

Trong nỗi khắc khoải Scudetto, người ta làm tất cả những gì có thể để có niềm tin chắc chắn, rằng, bao năm chờ đợi một chiến thắng lớn của Napoli rồi cũng sẽ được đền đáp. Thế nên, ở một khu phố khá nổi tiếng không phải vì có một di tích lịch sử nào đó, mà vì một lí do khác, rất phụ nữ, các bà hiếm muộn vẫn hay đến đó và ngồi vào một chiếc ghế cũ trong mươi phút. Người ta bảo, cái ghế có hàng thế kỉ nay ấy thiêng lắm và những ai hiếm muộn thành tâm đến đó với mong muốn có con rồi cũng sẽ được Chúa ban cho một đứa con. Giờ thì các tifosi cũng lũ lượt đến và ngồi vào đó để mong được ban phước cho Napoli, nhất là Cavani, thật mắn bàn thắng!

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm