17h30 ngày 3/4, Napoli- Lazio: Giấc mơ trên ngọn sóng

03/04/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Khi mà phía trước vẫn còn 8 trận đấu nữa, Napoli vẫn đang mơ đến Scudetto. Tuy nhiên, nếu quá mơ mộng mà không nghĩ đến thực tế, đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia hoàn toàn có thể phải trả giá đắt, bởi Lazio (và đặc biệt Udinese) đang tấn công quyết liệt vị trí thứ 3 của họ.

Napoli vẫn đang mơ đến Scudetto, danh hiệu mà họ chưa một lần với tới kể từ sau ngày huyền thoại Diego Maradona khăn gói ra đi 20 năm trước. Những diễn biến trong hai lượt trận cuối cùng của tháng Ba, khi Milan chỉ giành 1 điểm, và Inter đánh rơi 2 điểm, đã mang đến tia hy vọng cho Napoli. Cho dù trận derby thành Milano (đá rạng sáng nay) diễn ra như thế nào thì cũng chỉ có lợi cho đội quân của HLV Walter Mazzarri.

Khi mà những đối thủ khác thường tránh đề cập đến từ Scudetto (phần lớn vì mê tín), thì Napoli lại công khai việc lật đổ hai đối thủ thành Milano, để trở thành kẻ số một của Calcio. Từ Chủ tịch giàu tham vọng Aurelio De Laurentiis đến HLV Mazzarri, từ chân sút chủ lực Cavani đến Lavezzi, linh hồn của lối chơi, Scudetto luôn là từ được họ nhắc đến nhiều nhất khi bước vào các trận đấu của Napoli.

Napoli vẫn đang mơ đến Scudetto- Ảnh Getty

Trong hơn hai thập qua, chưa bao giờ Napoli tiến gần đến bục vinh quang như hiện tại, và đó là lý do người ta trông đợi một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Sở hữu một trong những bộ ba đáng gờm nhất ở Serie A thời điểm này, Hamsik - Cavani - Lavezzi, với một trong số đó đang đua tranh danh hiệu Vua phá lưới, người Napoli càng có lý do để mơ mộng.

Bên cạnh đó, sự cuồng nhiệt ở “thánh địa” San Paolo cũng có thể xem là thứ vũ khí cực kỳ quan trọng, và là cơ sở để Napoli mơ mộng. Tính đến trước vòng 31, Napoli là đội có số trận thắng sân nhà nhiều thứ hai Serie A (10 trận), chỉ sau Inter và Lazio (cùng 11 trận). Số bàn thắng mà các cầu thủ Napoli ghi được trên sân nhà từ dầu mùa, 26 bàn, cũng chỉ kém hai đội đầu bảng. Riêng về khả năng phòng ngự trên sân nhà thì không ai có thể sánh được với Napoli. Sau 15 trận ở San Paolo, thủ môn De Sanctis mới chỉ để lọt lưới 9 bàn (0,6 bàn/trận).

Tuy nhiên, có một thực tế mà người Napoli dường như cố tình không muốn nhắc đến: tính ổn định. Từ đầu mùa, chưa bao giờ Napoli có thể giành nhiều hơn 3 chiến thắng liên tiếp. Napoli có những cá nhân xuất sắc, nhưng để tìm một thủ lĩnh đích thực thì không có (mùa sau, Inler sẽ bổ khuyết cho điểm này?).  Trong khi đó, các đối thủ giai đoạn cuối của thầy trò Mazzarri không hề đơn giản chút nào.

Bắt đầu từ Lazio ở San Paolo, Napoli còn đụng Udinese, hai đối thủ nhiều duyên nợ Palermo và Genoa; hai vòng đấu cuối là Inter và Juventus. Với những thách thức lớn như thế, Napoli liệu có thể giành được điểm số cần thiết để lật đổ Milan và Inter, dù HLV Mazzarri đã xác định mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết?

Chưa tính đâu xa, ngay đối thủ Lazio ở vòng 31 cũng đã là một thử thách khó nhằn với Napoli. Kể từ sau tháng 12/1996 đến nay, Napoli chưa một lần biết đến chiến thắng khi tiếp Lazio. Trong hai mùa giải gần nhất, Napoli thua một và hòa trận còn lại trước Lazio khủng hoảng toàn diện. Giờ đây, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm và Lazio đang quyết tâm tấn công vị trí thứ 3 của Napoli, để giành vé trực tiếp bước vào vòng bảng Champions League mùa sau, khó khăn càng thêm lớn với đội chủ nhà.

Napoli mơ mộng, đang nghĩ đến Scudetto đầu tiên kể từ sau mùa giải 1989/90. Nhưng giấc mơ ấy đang đặt trên những ngọn sóng của biển Tirreno. Nó có thể rất đẹp, mạnh mẽ và đậm chất thơ, hệt như bức tranh tự nhiên đầy thơ mộng mà khi bạn đứng trên ngọn đồi Posillipo, nằm ở ngoại ô thành phố, và đập thẳng vào mắt là vịnh nổi tiếng nhất vùng Địa Trung Hải; đồng thời, giấc mơ ấy cũng có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, giống như những bông hoa sóng đang nhảy múa rồi chợt tan vào hư vô…

Dự đoán: 2-1

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm