Blackburn 0-2 M.U: "Quỷ Đỏ" bứt tốc

03/04/2012 00:12 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng trong những phút cuối trận của Valencia và Young đã giúp Man United giành chiến thắng 2-0 trên sân của Blackburn, qua đó nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai Man City lên thành năm điểm. 

Đội hình thi đấu:

+ Blackburn: Robinson, Lowe, Dann, Grant Hanley, Martin Olsson, Orr, Pedersen, Nzonzi, Marcus Olsson, Hoilett, Yakubu;

+ Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes, Jones, Valencia, Hernandez, Rooney/

Như vậy là trong chuyến làm khách trên sân Edwood Park, HLV Alex Ferguson đã hướng tới một sự chắc chắn khi sử dụng trung vệ Phil Jones ở hàng tiền vệ, thay vì sử dụng một tiền vệ cánh, bên cạnh bộ đôi Carrick - Scholes. Thi đấu trên hàng công của Man United vẫn là bộ đôi quen thuộc Wayne Rooney và Javier Hernandez.


Lần trở về Edwood Park đầu tiên của Jones - Ảnh Getty

Năm phút đầu tiên của trận đấu trôi qua với sự thận trọng của Man United khi đội khách đang chơi thăm dò đối phương bằng những đường chuyền ban ở giữa sân. Với cánh bố trí đội hình như thế này, sẽ không lạ khi cánh phải do Valencia đảm đương sẽ là nơi tổ chức được nhiều pha lên bóng nhất.

Phút thứ 7: CƠ HỘI! Rooney chuyền bóng tinh tế cho Chicharito thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ đối phương song cú dứt điểm cuối cùng trong vòng cấm địa của tiền đạo người Mexico lại không chính xác.

Phút thứ 10: Một pha phối hợp nhóm giữa Carrick và Valencia đã mở ra cơ hội thoát xuống bên cánh phải cho Rafael nhưng pha xử lý chậm của hậu vệ trẻ người Brazil trong vòng cấm địa đã khiến tình huống bị trôi qua đáng tiếc.

Phút thứ 11: CỘT DỌC! Từ pha chuyền bóng bên cánh phải của Valencia, Chicharito băng vào đệm bóng quen thuộc. Lần này, cú sút của Chicharito đã chính xác hơn cú sút trước nhưng cột dọc đã từ chối một bàn thắng cho tiền đạo người Mexico.

Phút thứ 17: NGUY HIỂM! Blackburn tổ chức được một pha phản công hiếm hoi và trong tình huống dứt điểm khó chịu của Nzonzi, thủ môn De Gea đã có bay người đẹp mắt đấm bóng cứu thua cho Man United.

Hai mươi phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua với sự chủ động của Man United ở khu vực tuyến giữa. Đây không phải là điều ngạc nhiên khi HLV Alex Ferguson bố trí một hàng tiền vệ có tới ba cầu thủ có xu hướng đá ở trung tâm song với đội hình thế này, đội khách lại đang tấn công quá thiên về cánh phải. Nhờ vậy, Blackburn có thể dồn toàn bộ sự tập trung sang cánh của Valencia để ngăn chặn nên thế trận tấn công của đội khách vẫn chưa có được sự cân bằng từ cả hai cánh.

Những diễn biến trên sân cho thấy Man United đang gặp sự bế tắc trong khâu triển khai tấn công sau khoảng chục phút đầu thi đấu có phần thoải mái. Hàng tiền vệ của Blackburn bắt đầu làm quen được với lối chơi của đối phương và dần đẩy cao đội hình lên tìm kiếm cơ hội.

Phút thứ 30: DỨT ĐIỂM! Trong tình huống đá phạt góc đầu tiên được hưởng trong trận, bóng tìm tới vị trí của Evans song cú dứt điểm ở bên cánh trái của trung vệ này lại quá nhẹ, không gây ra nguy hiểm nào cho Robinson.

Phút thứ 34: CƠ HỘI! Một tình huống do Evra phát động bên cánh phải, bóng được luân chuyển sang cho vị trí của Valencia khiến hàng phòng ngự của Blackburn bị xoay chiều trong giây lát. Và từ chân của tiền vệ người Ecuardor, bóng được chuyền căng vào khu vực cấm địa, Phil Jones ngay lập tức bay người đánh đầu song không chính xác.

Phút thứ 39: Valencia phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha đẩy sau của tiền vệ này đối với Nzonzi.

Phút thứ 42: PENALTY?. Đội khách đã yêu cầu trọng tài Howard Webb phải cho họ hưởng quả 11m sau tình huống Scott Dann để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau đường tạt của Carrick.

Phút thứ 46: De Gea! Lại một lần nữa, thủ môn người Tầy Ban Nha có dịp thể hiện tài năng bay lượn của anh trong khung thành khi đã có pha bay người xuất sắc đấm bóng cứa thua cho đội nhà sau cú sút cực căng của Olsson.

Phút thứ 47: NGUY HIỂM! Thêm một tình huống De Gea chơi xuất sắc trong cú đánh đầu của đối phương từ pha đá phạt góc bên cánh trái.

Hiệp 1 kết thúc.


Nỗ lực dứt điểm của Chicharito - Ảnh AP

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra vẫn trong thế chủ động của Man United song với việc HLV Alex Ferguson chưa có sự thay đổi nào về nhân sự, đặc biệt là việc đưa vào một cầu thủ có thể gia tăng sức ép bên cánh trái, nên thế trận tấn công của đội khách chưa có nhiều điểm khởi sắc.

Phút thứ 52: Rooney có bóng bên cánh trái và anh nhanh chân tung ra một cú sửa bóng quen thuộc song rất tiếc, trái bóng lại bay quá cao so với khung thành của Robinson.

Phút thứ 54: CƠ HỘI! Rooney tiếp tục uy hiếp khung thành Blackburn bằng một cú sút phạt nguy hiểm ở cự ly khoảng 25m.

Phút thứ 56: CÚ SÚT! Rafael bất ngờ tung ra một cú sút xa từ cự ly khoảng 24m song thủ môn Robinson vẫn chơi rất chắc chắn khi bay người đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 59: TRỪNG PHẠT???. Carrick chuyền bóng rất ẩu ở khu vực giữa sân, bóng tới chân Yakubu song tiền đạo người Nigeria lại dứt điểm vội vàng trước vòng cấm địa.

Phút thứ 61: Thêm một cơ hội cho Blackburn khi cú sút phạt căng của Pedersen đã vượt qua hàng rào, buộc thủ môn De Gea phải đấm bóng trong tư thế bị động khá nguy hiểm.

Phút thứ 63: Man United thay liên tiếp hai cầu thủ khi Welbeck vào thay Chicharito, Giggs vào thay Phil Jones.

Như vậy, Man United đã trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc. Đây là một sơ đồ thiên về tấn công song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ khi lúc này, Man United chỉ còn hai tiền vệ trung tâm là Carrick và Scholes, trong đó Carrick đã có dấu hiệu mệt mỏi trên sân.

Trận đấu còn khoảng 20 phút nữa, trên sân, Man United bắt đầu gia tăng sức ép bằng những pha đánh biên quen thuộc. Với sự xuất hiện của Giggs, các đường tạt bóng của đội khách đã biến ảo hơn, thay vì chỉ là những đường chuyền mạnh của Valencia bên cánh phải.

Phút thứ 76: Blackburn suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi Pedersen chuyền bóng vào cho Yakubu. May cho Man United, nếu không có kinh nghiệm của Ferdinand khi anh đã theo kèm rất khó chịu tiền đạo người Nigeria, Yakubu có lẽ đã lập công bằng một cú sút ở cự ly khoảng 3m.

Phút 79: Scholes được rút ra nghỉ, Ashley Young vào sân. HLV Ferguson dường như quyết tâm lấy ba điểm trong trận này khi ông cho một tiền vệ có khả năng cầm lối chơi ra, mạo hiểm với thế trận tấn công tổng lực trong những phút cuối.

Phút thứ 81: VÀOOOOOOO! Cuối cùng, điều mà Man United chờ đợi đã đến với bàn mở tỷ số rất bất ngờ của Valencia. Cầm bóng bên cánh phải, cầu thủ người Ecuardor đã có pha dứt điểm cực căng và bất ngờ, khiến thủ môn Robinson, người chờ đợi một đường căng ngang thay vì cú sút, đã không thể làm gì ngoài vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 86: VÀOOOOOOO! Lại là Valencia nhưng lần này anh không lập công mà là kiến tạo cho Young ghi bàn. Nhận bóng trong tư thế xoay lưng với khung thành đối phương, cầu thủ mới vào sân thay người đã nhanh nhẹn quay người lại và tung ra một cú dứt điểm cực hiểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Man United.

 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm