M.U 2 – 0 Swansea: Không được đánh mất niềm tin

06/05/2012 20:46 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Ít phút trước khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, M.U nhận tin dữ khi Man City đánh bại Newcastle tại Sport Direct Arena. Mùa giải chỉ còn đúng 1 vòng đấu và lợi thế cực lớn đang thuộc về đội bóng áo xanh. Lúc này đây, hi vọng cũng là một điều gì đó quá xa xỉ với M.U. Dù vậy, họ vẫn phải chiến đấu. Vì cuộc sống thật kì diệu và phép lạ lớn nhất phải tới từ sự nỗ lực.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Man City đã giành thắng lợi trước Newcastle. Chiến thắng trên sân Sport Direct Arena giúp đội bóng áo xanh gần như chạm cả hai tay vào chức vô địch. Giờ là lúc người hâm mộ chờ đợi ở M.U. Họ sẽ thi đấu thế nào? Chiến đấu bằng cả trái tim như chưa từng biết rằng mình đã không còn hi vọng vô địch? Hay dễ dàng bỏ cuộc khi hi vọng đã trở thành tuyệt vọng? Giờ là lúc người hâm mộ chờ đợi ở bản lĩnh của đội bóng áo đỏ.

Còn sống là còn hy vọng. Một tháng về trước, những lời động viên, an ủi ấy là dành cho Man City sau khi họ để thua 0-1 tại sân Emirates của Arsenal. Cuộc sống gắn liền với những hy vọng, và hy vọng luôn có thể trở thành sự thật, cho những ai biết nỗ lực, phấn đấu đến giây phút cuối cùng, không bao giờ chịu đầu hàng. Man City của Roberto Mancini không chịu đầu hàng (thể hiện trên sân cỏ chứ không phải lời nói) và niềm tin của họ đã được đền đáp.



Bản lĩnh của một đội bóng lớn không cho phép M.U được đầu hàng - Ảnh: Getty

Những diễn biến chính của trận đấu:

Hiệp 1.

Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có bất kì tình huống nào đáng kể. Cả hai bên vẫn chưa thực hiện được bất kì một pha dứt điểm nào về phía đối phương.

Phút thứ 9: TRANH CÃI! Bắt nguồn từ một pha phối hợp ở cánh phải, Valencia có pha chuyền bóng bật người hậu vệ Swansea. Các cầu thủ M.U cho rằng họ phải được hưởng một pha phạt đền, nhưng trọng tài đã im lặng.

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Dyer có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu nhưng bóng đi chệch rất xa khung thành.

Phút thứ 13: CƠ HỘI! M.U có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, một loạt các tình huống treo bóng từ hai biên của “Quỷ Đỏ” đã tạo rất nhiếu sóng gió lên khung thành Swansea.

Phút thứ 17: Ashley Young có pha đi bóng rất tốt từ giữa sân trước khi thực hiện đường chuyền cho Chicharito ở vị trí rất trống trải. Chỉ tiếc là đường chuyền cuối cùng của anh đã bị hậu vệ đội khách cản phá.

Phút thứ 22: NGUY HIỂM! Bắt nguồn từ một tình huống phạt góc, trái bóng bật ra đã được Evra đón lấy. Cầu thủ người Pháp thực hiện cú volley rất nhanh đưa bóng đi thẳng vào vị trí của Vorm. Thủ thành này lóng ngóng khống chế để bóng bật ra vị trí của Rooney. Tiền đạo M.U tiếp tục thực hiện cú volley thứ hai nhưng vẫn không thể mang tới bàn thắng.

Phút thứ 28: VÀOOO! PAUL SCHOLES! Rất khéo léo và cực kì kĩ thuật. Xuất phát từ một tình huống đi bóng bên cánh phải của Valencia, bóng được chuyền vào cho Carrick. Cầu thủ này đệm bóng cực nhanh đưa bóng thẳng tới vị trí của Scholes ở trước khung thành. Kĩ thuật gia người Anh chủ động đánh gót rất điệu nghệ đưa bóng đi đổi hướng mở tỉ số cho M.U. Tỉ số là 1-0.

Phút thứ 29: NGUY HIỂM! Lại một pha đi bóng bên cánh phải. Một đường căng ngang và một pha đánh góc khác. Lần này, người nhận bóng là Chicharito. Tiếc là anh đã không thành công.

Phút thứ 30: CƠ HỘI! Chicharito lại có pha bật cao đánh đầu sau 1 pha phạt góc, nhưng anh đã dứt điểm quá vụng về.

M.U đang tập trung tấn công ở biên phải. Họ đã liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm. Sau những phút đầu nhập cuộc, M.U đã liên tục tấn công dồn ép đối thủ. Không ai có thể cảm thấy áp lực từ Man City đặt lên phía họ.

Phút thứ 35: Rooney có pha cứu lòng rất khó chịu sau một tình huống tấn công trung lộ. "Số 10" vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía M.U ở trận đấu này.

Phút thứ 40: CƠ HỘI! Phil Jones có cú sút xa rất tốt sau một tình huống đột phá thẳng vào trung lộ từ cánh phải nhưng trái bóng đi đúng vào vị trí của Vorm.

Phút thứ 41: VÀOOO! ASHLEY YOUNG! Lại một tình huống tấn công trung lộ. Bóng tới chân Rooney, tiền đạo người Anh sút bóng đập chân một hậu vệ Swansea nhưng Young đã có mặt kịp thời. Tiền vệ này có cú cứa lòng quen thuộc, bóng đi rất hiểm làm bó tay thủ thành Vorm.

Phút thứ 46: NGUY HIỂM! Lại một tình huống phạt góc cho M.U, lần này, người bật cao đánh đầu là Smalling.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số hiện tại là 2-0 nghiêng về phía M.U.

Các cầu thủ trẻ của HLV Alex Ferguson đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng khâm phục. Sau ít phút đầu chệch choạc, họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Hai bàn thắng đã có là chưa đủ để phản ánh thế trận vượt trội mà M.U đã tạo ra trước đối thủ.



Paul Scholes ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Leon Britton vào sân thay Gower.

Phút thứ 52: CƠ HỘI! Sigurdsson có tình huống sút xa khá nguy hiểm nhưng đã bị thủ thành David De Gea cản phá.

Phút thứ 53: CƠ HỘI! Ngay sau pha bóng ở trên, M.U có tình huống phản công. Valencia dốc bóng cực nhanh ở cánh phải trước khi chuyền vào cho Rooney. Trung phong người Anh tiếp tục có pha căng ngang nguy hiểm cho Ashley Young đang đợi sẵn ở trong. Nếu hậu vệ Swansea không nhanh chân cản phá, đó chắc chắn sẽ là một bàn thắng cho M.U

Phút thứ 55: Liên tiếp các tình huống tạt bóng của M.U vào cho các tiền đạo. Tiếc là không một lần nào các pha bóng đó được tận dụng thành công.

Phút thứ 58: CƠ HỘI! Lần thứ n trong trận đấu ngày hôm nay, Chicharito có cơ hội ghi bàn từ tình huống đánh đầu sau một đường chuyền lật cánh nhưng anh vẫn không thể tận dụng thành công. Cần bao nhiêu cơ hội nữa hả "hạt đậu nhỏ"?

Phút thứ 60: HOAN HÔ DE GEA! Một cú sút xa không quá nguy hiểm của Swansea, nhưng trái bóng lại chạm chân một cầu thủ áo trắng đối hướng. De Gea đã phản ứng cực nhanh để ngăn được một bàn thua cho M.U.

Phút thứ 61: NGUY HIỂM! Tiếp tục một tình huống đánh biên nữa, lần này, người chuyền bóng là Evra còn người dứt điểm là Valencia.

Phút thứ 63: CƠ HỘI! Dyer có pha đi bóng khá hay trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút chân trái rất nguy hiểm. Tội nghiệp Smalling, anh đã liên tục bị Dyer qua mặt từ đầu trận tới giờ.

Phút thứ 68: THAY NGƯỜI! Paul Scholes ra sân, Tom Cleverley vào sân. Cảm ơn Scholes vì bàn thắng mở tỉ số.

Phút thứ 70: NGUY HIỂM! Swansea có cú sút phạt rất nguy hiểm ở hướng bên trái khung thành theo hướng tấn công của đội khách. Trái bóng đi xoáy găm thẳng vào góc gần khung thành M.U. Rất may cho "Quỷ Đỏ" là De Gea đã kịp thời can thiệp.

Phút thứ 71: THẺ VÀNG! Wayne Rooney nhận thẻ vàng.

Phút thứ 74: ĐÁNG TIẾC! Rooney đã không thể nâng cao thành tích của anh khi bỏ lỡ cơ hội khi bàn từ đường chọc khe thông mình của Michael Carrick. Cú cứa lòng ở cự li gần của Rooney đưa bóng chệch khỏi khung thành khoảng 10 cm.

Phút thứ 79: THAY NGƯỜI! Rooney ra sân, Dimitar Berbatov vào sân. Liệu đây có phải trận đấu cuối cùng của Berbatov trước mặt khán giả Old Trafford.

Phút thứ 82: CƠ HỘI! Phil Jones, lần này là một cú đánh đầu vào chính diện.

Phút thứ 86:THAY NGƯỜI! Rafael Da Silva vào sân, Rio Ferdinand rời sân. Như vậy, Phil Jones sẽ di chuyển vào vị trí trung vệ, Rafael sẽ lấp vào vị trí hậu vệ phải Jones để lại.

Phút thứ 89: CƠ HỘI! Cleverley có pha băng xuống rất nhanh sau đường chuyền của Berbatov, tiếc là anh đã không chạm bóng thành công.

Phút thứ 91:THAY NGƯỜI! Tate vào thay Caulker.



Chiến thắng hôm nay không xua tan được bóng đen đang bao phủ bầu trời Old Trafford - Ảnh: Getty

TT&VH Online

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm