"Cò" cầu thủ ở Việt Nam: Ma cũ, ma mới

21/04/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đợt đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ giữa giai đoạn V-League 2011 của các CLB VN cũng là cơ hội làm ăn béo bở của các nhà môi giới.

Từ vài ngày nay, khu huấn luyện của 3 đội bóng Thủ đô là HN.T&T, HP.HN, HN.ACB bỗng nhộn nhịp hẳn lên với sự xuất hiện của những người đàn ông lạ mặt đi kèm các cầu thủ nước ngoài. Vài người trong số họ đã thất bại ngay từ “vòng gửi xe” như trường hợp của nhà môi giới người Argentina, Raul Pignataro, nhưng đó không hề là lý do khiến phần còn lại chùn bước, thậm chí thất bại của người này còn mở ra cơ hội đối với người kia.

Kỹ năng luồn lách đã giúp Sanchez (ngoài cùng bên phải) tiếp cận với

những nhân vật chóp bu của bóng đá Nam Mỹ như Grondona (thứ 2 từ phải sang)

thì các CLB V-League chỉ là chuyện nhỏ.


Từ cách tiếp cận “trận đấu”

Ngày Raul Pignataro cùng 2 cầu thủ của mình lê bước chân buồn rời khỏi sân tập của HN.T&T sau cái lắc đầu của HLV Phan Thanh Hùng lại có một kẻ cười thầm trong bụng, đó là nhà môi giới người Chile, Nelson Sanchez.

2 cầu thủ mà Sanchez mang sang VN tuy có trình độ chưa chắc đã khá hơn 2 cầu thủ của Pignataro nhưng cuối cùng vẫn được ăn tập cùng đội bóng Thủ đô. Đó là lợi thế đầu tiên và để có được lợi thế này, chắc chắn Sanchez đã phải tìm hiểu rất kỹ “con mồi” cùng những thủ thuật luồn lách từ cánh “cửa hậu”.

Khác với cách Pignataro mặc vest đen lịch lãm, cầm cặp đựng hồ sơ và hồi hộp ngồi chờ đợi được nói vài câu cùng HLV trưởng, để giới thiệu về cầu thủ của mình (giống như một người đi xin việc), Sanchez chọn cách đứng từ xa ngắm nghía thật kỹ đối tượng trước khi “ra đòn”.

Trên thực tế, Nelson Sanchez không xa lạ gì thị trường VN. Cách đây gần 10 năm, người đàn ông Chile này chính là một trong những tay cò đầu tiên hành nghề tại mảnh đất hình chữ S và đã từng mang tới V-League một cái tên khá nổi tiếng, Mauricio Luis.

Sau quãng thời gian gián đoạn với bóng đá VN vì công việc làm ăn ở Mexico, khá nhiều thông tin Sanchez đã không kịp cập nhật nhưng kinh nghiệm và những mánh khóe để tồn tại ở xứ sở này thì vẫn còn nguyên. Đó là lý do chỉ mất một thời gian ngắn sau khi xuất hiện tại VN, trái ngược với Pignataro, Sanchez đã khéo léo “cài” được người của mình vào trong cả 3 đội bóng Thủ đô.

Đến kỹ năng và kỹ xảo

Trong chiếc cặp của Pignataro chứa rất nhiều profile cầu thủ được in màu rất đẹp. Sau khi HLV Phan Thanh Hùng kết thúc buổi tập, bằng một cách phát âm tiếng Anh không thành thạo cùng một thái độ khá lúng túng, nhà môi giới người Argentina tỏ ra rất khó khăn để diễn đạt những điều mình muốn nói.    

So với Pignataro, “công nghệ” của Sanchez cao hơn một bậc. Ngoài vốn tiếng Anh rất trôi chảy, ông đã có sẵn những đoạn video về các cầu thủ của mình “upload” lên YouTube và nếu khách hàng cần, chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên chiếc laptop là họ có thể được phục vụ tận tình ngay tại chỗ.

Khả năng thuyết phục cùng đôi môi dẻo như kẹo kéo của Sanchez cũng là một lợi thế khác so với sự lầm lì của Pignataro. “Cầu thủ của ông rất cơ bắp và mạnh mẽ nhưng thiếu một “bộ não”, tức là mẫu cầu thủ thông minh có thể điều tiết thế trận”, vừa nói Sanchez vừa chỉ lên đầu mình khiến HLV Nguyễn Thành Vinh mở to mắt ngạc nhiên.

Tiếp đó, Sanchez giở những tấm ảnh chụp cùng những nhân vật nổi tiếng của bóng đá Nam Mỹ như Julio Grondona (phó chủ tịch FIFA, chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, chủ tịch LĐBĐ Argentina – PV) rồi thao thao bất tuyệt: “Tôi đã đi nhiều nơi, có nhiều quan hệ. Tôi có thể mang đến cho ông bất cứ mẫu cầu thủ nào ông muốn. Tôi yêu các HLV vì chỉ có họ mới hiểu đâu là thứ đội bóng cần...”, khiến người đối diện nở to cánh mũi.

Bằng những lời nói có cánh như thế, Sanchez dễ dàng chiếm được cảm tình của khách hàng và ngay buổi chiều hôm ấy, ông nhận được cái gật đầu đưa cầu thủ tới thử việc vào sáng hôm sau tại HP.HN, đội bóng mà Sanchez thừa nhận rằng mình không có nhiều quan hệ như HN.ACB và HN.T&T.

So với “ma mới” Pignataro, “ma cũ” Sanchez tỏ ra tinh khôn hơn hẳn. Nhưng có một thực tế là bóng đá VN cũng đã thay đổi rất nhiều sau quãng thời gian Sanchez không hành nghề trên mảnh đất hình chữ S. Trong mắt của các CLB VN bây giờ, cái bóng của những “ông Tây” không còn to như ngày đầu và cánh cửa có thể mở rộng để phục vụ nhu cầu tìm kiếm cầu thủ giỏi. Song ở đời, cái gì càng dễ đến thường thì lại càng nhanh đi. 

Đức Hoàng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm