Chelsea - Wolves: Buộc phải chiến thắng

26/11/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những ngày bi đát đối với Chelsea. Bất cứ đội bóng nào, từ Wolves đến Manchester City, đều lăm le đánh bại họ để sát thêm muối vào những vết thương của The Blues. Đội bóng của HLV Andre Villas-Boas đã thua 4 trong 7 trận gần nhất ở mọi giải đấu, dưới tay QPR, Arsenal, Liverpool và Bayer Leverkusen.

Thất bại trước QPR là một sai lầm về chiến thuật và kỷ luật khi Chelsea chỉ còn lại 9 người trên sân. Trận thua Arsenal trên sân nhà là do đội bóng áo xanh tự bắn vào chân mình. Còn Liverpool đã đánh bại Chelsea ngay ở Stamford Bridge với sự lão luyện hơn hẳn. Tại Champions League, trận trắng tay ở Đức có lẽ là do vận rủi khi Leverkusen ghi bàn ấn định tỉ số trong những giây bù giờ.


Nhiệm vụ của Chelsea là phải thắng - Ảnh Getty

Nhưng dù có thế nào, Chelsea đã gây thất vọng nặng nề và không gì ngoài một chiến thắng thuyết phục trước Wolves tối nay mới có thể khiến các CĐV áo xanh tạm thời an lòng. Đối thủ của họ chỉ nằm ngay trên vùng xuống hạng với 11 điểm sau 12 trận đầu tiên. Với chiến thắng trước Wigan xen giữa hai trận thua Man City và Everton, đội bóng của HLV Mick McCarthy sẽ hy vọng lặp lại màn trình diễn ở Stamford Bridge mùa trước khi họ có tới 12 cú sút trúng khung thành của Petr Cech và không đáng bị thua trận. Wolves mới thắng duy nhất một trận trên sân khách ở mùa này, nhưng Chelsea cũng đã thua 2 trận liền trên sân nhà.

Mặc dù thua Everton ở lượt trước, McCarthy vẫn có thể hài lòng về phong độ của một số cầu thủ, như thủ thành Wayne Hennessey, các hậu vệ Stephen Ward, Christophe Berra hay tiền vệ Karl Henry. McCarthy dự kiến vẫn sẽ mang tới Stamford Bridge đội hình 4-4-2 quen thuộc của ông với cặp tiền đạo Kevin Doyle - Steven Fletcher. Sự lo lắng chắc chắn sẽ lên cao ở tây London nếu như Chelsea không khởi đầu thật suôn sẻ.

Dự đoán: 2-1

T.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm