Zola giải thích về hành động đẹp trong trận đấu với Chelsea

15/12/2008 13:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chiến lược gia người Italia không ăn mừng bàn thắng của đội nhà ghi vào lưới Chelsea trong trận đấu ở Stamford Bridge tối qua.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà những các cầu thủ Chelsea không tài nào kiếm trọn 3 điểm trước một đối thủ đang có phong độ yếu kém như West Ham. Họ thậm chí còn bị đội khách dẫn trước bằng bàn thắng của Craig Bellamy.

Đây có thể chỉ là một trong số nhiều bàn thắng mà tiền đạo người xứ Wales ghi được cho đến thời điểm này. Nhưng đối với HLV Gianfranco Zola, đây là một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.
 
Zola (trái) và đồng đội một thời trong màu áo Chelsea, John Terry

Tuy nhiên, sau khi Bellamy sút tung lưới Petr Cech, Zola không hề tỏ ra quá sung sướng và chỉ ngồi lặng lẽ trên băng ghế huấn luyện như không có chuyện gì xảy ra. Giải thích về điều này, cựu cầu thủ của Chelsea cho biết:

"Thật ra tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến pha lập công của Bellamy. Tôi mừng cho cậu ấy vì bàn thắng này rất quan trọng với tâm lý của Bellamy. Cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ trong thời gian qua và xứng đáng với một thành quả như vậy."

"Cá nhân tôi cũng rất hạnh phúc nhưng tôi phải thể hiện sự tôn trọng đối với những người yêu mến Chelsea. Họ đã mang đến cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp trước đây."

Sau trận đấu này, West Ham vẫn bằng điểm với Tottenham và xếp ở vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng. Ở vòng sau, họ sẽ lại phải gặp một đội bóng đang năm ở top 4 nữa là Aston Villa. Nhưng lần này Zola và các học trò được thi đấu trên sân nhà Upton Park.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm