Chelsea - Man. City: Anh hùng gặp kẻ khốn cùng

26/02/2010 19:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) -  M.U đã sớm phả hơi nóng vào gáy Chelsea bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước West Ham. Nhưng nếu pháo đài Stamford Bridge tiếp tục vững vàng khi đón tiếp nửa Xanh thành Manchester, khoảng cách 4 điểm lại được tái lập và vinh quang sẽ gần đến thành London thêm một bước. Chỉ có điều, Man. City sẽ mang đến quyết tâm của kẻ khốn cùng trong trận đại chiến “nhà giàu” này…

Tiền vẫn đầy ắp ở City of Manchester. Nhưng hy vọng thì cứ tắt dần. Có lẽ giờ đây những ông chủ Arab giàu có đang thấm thía rằng lặp lại con đường mà Roman Abramovich đã đưa Chelsea thật không dễ chút nào. Họ cay đắng bị người láng giềng M.U chế giễu ở bán kết Cúp Carling. Gục ngã trước Stoke ở vòng 5 Cúp FA vừa qua, Man. City không còn cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu đã đằng đẵng 34 năm qua nữa. Họ cũng mất dịp tái ngộ với Chelsea ở tứ kết Cúp FA vào đầu tháng 3 tới (có lẽ, chỉ Wayne Bridge là được an ủi khi không phải thêm một lần gặp lại “người bạn” John Terry!). Tất cả những gì còn lại của mùa giải với Man. City chỉ là cuộc đua giành suất Champions League mùa sau, một cuộc đua nhộn nhịp mà họ đang thất thế rõ ràng.

Một dàn sao không tồi. Trên băng ghế cũng luôn có một cái tên “nổi” từ Mark Hughes trước đây đến Roberto Mancini hiện nay. Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ. Cảm giác lớn nhất về Man. City lúc này là sự lộn xộn và hoang mang từ hậu trường đến sân cỏ. Những tuyên bố về lật đổ quyền lực người láng giềng M.U hay vô địch ngay mùa này mà Mancini hào hứng đưa ra khi mới tới giờ chỉ được những ai ưa tiếu lâm nhớ đến.

Chelsea muốn vô địch, Man. City muốn vào tốp 4

Về lý thuyết, Man. City đang bằng điểm với đội đang đứng thứ 4 là Tottenham và có lợi thế đá ít hơn một trận. Cuối tuần này, Tottenham cũng sẽ gặp ít nhiều khó dễ khi tiếp đón Everton đang hừng hực khí thế sau khi đả bại ĐKVĐ M.U. Thế nhưng, khả năng White Hart Lane rộn rã cao hơn nhiều viễn cảnh Man. City ca khúc khải hoàn. Chưa cần bàn đến sức mạnh của Chelsea lúc này, bản thân Man. City đã có quá nhiều vấn đề. Một thất bại sẽ đẩy tấm vé Champions League xa hơn, mờ mịt hơn và dù thời tiết xứ sương mù đang lạnh lẽo, hơi nóng sẽ bao trùm lên chiếc ghế của Man. City.

Nó đã phát nhiệt kha khá trong những ngày qua. Khi Mancini đến và khởi đầu đầy hùng hồn bằng 4 chiến thắng, cái tên ông được tung hô trên khán đài. Nhưng giờ nó được thay bằng những khẩu hiệu cay nghiệt: “Sáng mai thôi, ông sẽ bị sa thải”, “Chúng tôi nhớ Mark Hughes”. Các fan Man. City xem chừng còn kém kiên nhẫn hơn cả ông chủ Arab. Nhưng cũng dễ hiểu. Họ sống cay đắng trong cái bóng màu Đỏ bao trùm thành phố đã bao lâu nay, khấp khởi hy vọng đổi đời song giấc mơ đó cứ chao đảo giữa màu hồng và ác mộng, mà giờ thì nó đang ngả sang hướng sau.

Khó có thể chờ đợi Mancini tạo dựng được một phong cách ổn thỏa cho Man. City chỉ trong vòng vài tháng. Ngay cả Hughes cũng không làm được gì đáng kể trong hơn 1 năm kể từ khi CLB “giàu xổi”. Song rõ ràng chuỗi kết quả thất vọng vừa qua cho thấy Mancini mới chập chững làm quen với Premier League, thiếu những phương án và giải pháp tình thế mà đó lại là yếu tố cực kỳ quan trọng ở một giải đầy tốc độ, diễn biến nhanh.

Nhưng đáng ngại nhất cho Man. City lúc này là dường như, tướng đang không bảo được binh. Mancini đã không thể hiện được vai trò khi để Robinho ra đi. Và giờ những ca thán của Craig Bellamy cùng một số cầu thủ khác về phong cách tập luyện đang cho thấy phòng thay đồ rạn nứt thế nào. Shaun-Wright Phillips thì miệt mài đòi tăng lương hơn là năng nổ trên sân cỏ. Carlos Tevez bận việc gia đình bỏ về Argentina khiến Mancini càng bối rối.

Tevez sẽ trở về từ Argentina để kịp đụng độ với Chelsea nhưng Mancini sẽ lại mất Emmanuel Adebayor bởi thẻ đỏ trong trận thua Stoke vừa qua. Trong trận lượt đi đầu tháng 12 năm ngoái, bộ đôi này lập công giúp Man. City hạ Chelsea 2-1. Nhưng ngay cả chiến thắng đó cũng không giúp Hughes giữ được ghế. Liệu Mancini có giảm được sức ép đang dồn ép bằng kỳ tích trở thành người đầu tiên công phá thành công Stamford Bridge mùa này? Và hãy nhớ vòng sau sẽ là cuộc đối đầu Man. City - Tottenham (6/3). Tuần trăng mật của Mancini với Man. City đã kết thúc từ lâu. Giờ là một tuần mang tính thành bại cả mùa giải, mà họ chỉ còn thứ vũ khí duy nhất là quyết tâm của kẻ cùng đường.

Dọn đường vinh quang

Sau vòng này, mùa giải sẽ còn đúng 10 chặng nữa. Màn đếm ngược sắp bắt đầu trong sự hưng phấn xen lẫn hồi hộp của Stamford Bridge. Chiến thắng trước Man. City sẽ tái lập khoảng cách 4 điểm khá an toàn cho thầy trò Carlo Ancelotti. Nhưng ngược lại, sơ sảy có thể mang giá rất đắt bởi ai cũng rõ, M.U là chuyên gia bứt tốc chặng cuối như thế nào.

Rời Italia trở về Anh cùng thất bại 1-2 trước Inter Milan của người cũ Jose Mourinho không phải là một kết quả quá thất vọng với Chelsea. Dù không vẻ vang ca khúc khải hoàn được như M.U song chí ít, bàn thắng sân khách cũng giúp họ nuôi được nhiều hy vọng. Chỉ có điều là từ cú ngã đó, liệu Chelsea có rút được những bài học để hoàn thiện mình hơn trong giai đoạn nóng bỏng hiện nay?

Đầu tiên là chính tấm gương nhãn tiền của M.U. Chuyến đi tới San Siro rút kiệt thể lực khiến Quỷ Đỏ cam chịu để Everton hạ gục. Cũng có điều may cho Chelsea là Man. City đã tốn sức không ít trong trận chiến kéo dài tới hiệp phụ với Stoke vừa qua mà vẫn thất bại khiến tinh thần sa sút cùng những đôi chân cũng đầy mỏi mệt.

Đáng lo hơn cho Stamford Bridge là chấn thương của Petr Cech. Dù không quá nặng như chẩn đoán ban đầu song chỗ dựa vững chắc này sẽ phải nghỉ 2-3 tuần và chắc chắn không chơi được trận gặp Man. City. Hilario hay Ross Turnbull đều có quá ít sự hiện diện từ đầu mùa giải. Hai cánh ở hàng phòng ngự vẫn thiếu vắng các trụ cột quen thuộc trong khi John Terry dù đã xoa dịu được vợ sau vụ bê bối tình ái song phong độ lại không được thành công như vậy! Thực ra, đây là mùa giải mà chất thép trong hàng thủ Chelsea không còn được rắn rỏi như trước. Bù lại, họ có được hàng công mà đặc biệt là Didier Drogba quá dũng mãnh giúp khỏa lấp những lỗi lầm của tuyến dưới. Cộng thêm sức mạnh sân nhà, Stamford Bridge đang sẵn sàng đòi món nợ với Man. City.

Điều gì có thể cản trở được viễn cảnh đó? Mancini có thể nhìn sang quê nhà để học cách Inter Milan đã đánh bại Chelsea. Đó là 90 phút mà Chelsea cầm nhiều bóng hơn, sút nhiều hơn nhưng lại ít hơn về bàn thắng và thực tế không thống lĩnh được thế trận. Inter Milan đã áp dụng một phong cách phòng ngự tỉnh táo, nhiều tầng lớp với cự ly hợp lý và tập trung trong việc khóa các mũi nhọn như Frank Lampard và đặc biệt là Drogba. Trong khi đó, các pha phản công được thực hiện nhuần nhuyễn với tốc độ tốt. Thực tế, chiến thuật khắc chế Chelsea như vậy ai cũng hiểu. Nhưng triển khai thành công lại là chuyện khác. Mancini không phải là Mourinho. Và Man. City cũng khó là Inter Milan. Xét cho cùng, khốn cùng liều thân vẫn chỉ đáng ngại thứ nhì mà thôi còn thứ nhất vẫn là kẻ anh hùng…
 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm