Sneijder: Lâu nay tôi không còn xứng đáng là cầu thủ chính thức

06/02/2009 15:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Tiền vệ Wesley Sneijder của Real Madrid thú nhận kể từ sau khi bị chấn thương buộc anh phải nghỉ thi đấu ba tháng, từ tháng tám đến tháng 10 năm năm 2008, anh vẫn chưa lấy lại được phong độ cần thiết của một cầu thủ trong đội hình chính thức của “đàn kền kền trắng”.

Tuyên bố nói trên của tiền vệ người Hà Lan được đưa ra trong một bài trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha.

* Điều gì đã xảy ra với Sneijder, một cầu thủ thường chơi bóng với sự thích thú ?

- Tôi không vui vì tôi không có phong độ mà tôi mong muốn. Sau chấn thương, tôi vẫn chưa lấy lại được phong độ mà tôi có năm ngoái và do đó tôi không có lý do gì để phấn khởi và để cười. Tôi muốn chơi tốt và sau đó thì vui cười.

* Hiện nay anh cảm thấy thế nào ?

- Về thể lực thì tốt, và tôi đang hăng say luyện tập; tôi cần có phong độ thi đấu như năm trước. Tôi biết mình cần cải thiện bởi vì tôi có chất lượng cao hơn điều mà tôi đang thể hiện. Tôi đang tiến từng bước. Trong trận đấu gần đây nhất, trước Numancia, tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn các trận trước đó. Tôi phải cải thiện mình và phục hồi phong độ đạt được năm 2008.

* Tức là anh bực mình với chính bản thân anh về hiệu quả thi đấu trong những tháng qua ?

- Đúng thế. Tôi rất tức với chính mình. Tôi không thể vui được. Khi tôi ở nhà, tôi tự lẩm bẩm: “Wesley, mày đang làm gì thế ? Mày có chất lượng cao hơn cái mày đang thể hiện cơ mà. Mày đang chơi không tốt. Trận tới, cần phải chơi tốt hơn”.

* Chấn thương trong trận gặp Arsenal là lý do duy nhất khiến anh như hiện nay ?

- Không hẳn như vậy. Ở Euro-2008 tôi chơi tốt và sau đó bị chấn thương ở London, phải nghỉ ba tháng. Từ đó tôi đánh mất niềm tin và tôi đã chơi không tốt, không lấy lại được nhịp độ thi đấu của mình. Tôi đã gắng sức tìm lại phong độ, nhưng vẫn chưa làm được. Điều đó thực phức tạp. Tôi cần một trận đấu lớn.
 
Wesley Sneijder

* Các đồng đội của anh thường xuyên công khai nói rằng Real Madrid cần phải “lấy lại” Sneijder ?

- Tôi không biết. Tôi nói chuyện nhiều với các đồng đội của mình. Tôi biết toàn đội vẫn tin tưởng vào tôi. Thí dụ, Cannavaro nói: “Wes, nếu cậu chơi tốt, Madrid cũng sẽ như vậy”. Hôm qua, tự dưng Saviola yêu cầu tôi tặng áo của tôi cho anh ấy. Raul đứng bên cạnh nhìn thấy và nói: “Tôi cũng muốn có một chiếc áo của cậu, nhưng chờ đến khi cậu lấy lại được phong độ của mình”. Tôi biết mình chơi dưới phong độ và các đồng đội của tôi cũng vậy, nhưng họ ủng hộ tôi và điều đó giúp tôi nhiều lắm.

* Anh có đau lòng khi dư luận đụng đến đời tư của mình ?

- Tôi mặc kệ. Nếu anh không chơi đúng phong độ của mình, người ta sẽ bịa đủ chuyện. Họ nói tôi hay đi chơi …Tôi 24 tuổi, nếu chúng tôi chiến thắng thì cả đội đi chơi nếu ngày hôm sau không phải luyện tập. Đúng là tôi đi chơi, nhưng vì chúng tôi chiến thắng và vui mừng. Cầu thủ nào chẳng thế. Tôi biết có người nói xấu tôi. Tôi mặc kệ họ, nhưng giả sử họ đừng nói những điều ngu ngốc đó thì tốt hơn.

* Người ta nói anh gặp rắc rối với Cảnh sát, rằng đua xe trên đường phố Madrid ?

- Họ còn nói tệ hơn thế ở Hà Lan, nơi họ nói tôi có tới bốn cô bồ (cười). Họ nói gì ở Tây Ban Nha thì tôi cũng mặc kệ vì bố mẹ và gia đình tôi không đọc những điều đó, nhưng nếu họ nói ở Hà Lan thì tôi đau lắm, vì người thân tôi sẽ đọc. Đó là những điều bịa đặt. Tôi không đi chơi đêm nhiều đâu và các đồng đội của tôi có thể chứng thực điều này. Tôi mong những kẻ đưa chuyện hãy nói chuyện với Cảnh sát xem tôi có vấn đề gì hay không.

* Juande Ramos đang rất tin tưởng ở anh ?

- Đúng thế. Tôi cảm ơn ông ấy. Điều đó giúp tôi tin tưởng…

* Anh có cảm thấy cô đơn trong giai đoạn này ?

- Không, tôi không cảm thấy cô đơn. Không bao giờ. Và nếu tôi cảm thấy như vậy, tôi sẽ tìm đến một người nào đó để ủng hộ tôi. Ai nói xấu tôi thế nào, với tôi cũng chẳng hề gì. Tôi biết có những người mà bị nói xấu như tôi, chắc họ sẽ chết mất. Khi anh chơi tốt một vài trận và bắt đầu ghi bàn trở lại, những bịa đặt ngu ngốc sẽ chấm dứt. Tất cả phụ thuộc vào việc tôi chơi tốt hay dở.

* Anh cần một bàn thắng để giải tỏa ?

- Đúng, anh có lý, nhưng tôi không bị ám ảnh bởi nhu cầu phải ghi được một bàn thắng. Tôi muốn chơi thứ bóng đá của mình và đó là điều quan trọng. Tôi đủ chất lượng để ghi bàn và tôi sẽ có những bàn thắng.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm