(TT&VH Online) - Chỉ nội trong ngày hôm qua, các tifosi của Juve đã biết khá rõ về 2 mục tiêu chuyển nhượng quan trọng Krasic và Dzeko mà họ theo đuổi, cũng như số phận của 2 ngôi sao Giovinco và Diego.
Nhật báo Tuttosport xuất bản ở Torino dẫn lời ông Beppe Marrotta nói về khả năng tuyển mộ Dzeko và Krasic của Juve. Theo đó, nhiều khả năng Juve sẽ chỉ có được một người trong số họ. "Với Dzeko tôi nghĩ là mọi chuyện đã khép lại. Chúng tôi muốn có Dzeko nhưng Wolfsburg không muốn bán anh ta nên chúng tôi cũng không thể làm gì được. Với Krasic, chúng ta sẽ chờ xem. Mùa Hè 2010 vẫn còn dài và từ nay cho tới ngày 31/8 thì chuyện gì cũng có thể diễn ra".
TGĐ Juve Beppe Marotta, Ảnh Tuttosport
Với tuyên bố của quan chức chóp bu phụ trách chuyển nhượng của Juve thì có thể tin rằng vụ Dzeko đang thực sự trở nên khó khăn và khả năng trung phong người Bosnia cập bến Olimpico trong mùa Hè này là khá mong manh. Với Krasic có lẽ Juve cần thêm thời gian nhưng ít ra vụ này vẫn để ngỏ.
Trong một tuyên bố khác trên kênh Sky Sport của Italia, Marotta khẳng định là tiền vệ người Brazil Diego sẽ tiếp tục ở lại Juve trong khi sản phẩm của lò đào tạo trẻ của "Bà đầm già" là Giovinco đang trên đường rời Torino: "Diego sẽ ở lại với chúng tôi nhưng Giovinco thì có thể là không. Nhiều CLB quan tâm tới cậu ấy và chúng tôi muốn cho cậu ấy cơ hội để trưởng thành khi được ra sân ở đội hình 1 (của một đội bóng khác)".
Vẫn theo lời quan chức của Juve thì khả năng Juve tuyển mộ Pazzini, Rafael Marquez và Burdisso như đồn thổi của báo chí Italia trong thời gian qua là không diễn ra: "Có nhiều tin đồn là chúng tôi muốn mua Pazzini nhưng tôi muốn nói rằng chúng tôi không có ý định làm xáo trộn tình hình ở Sampdoria. Không có cầu thủ nào của họ nằm trong kế hoạch tuyển mộ của chúng tôi năm nay. Đối với Marquez, hoàn toàn không có chuyện chúng tôi hỏi mua anh ta như báo chí đồn thổi chứ không nói gì đến chuyện Juve nhảy vào cuộc chơi đấu giá để mua Marquez".
Cuối cùng, mục tiêu Burdisso mà báo giới Italia loan tải là Juve nhắm đến cũng bị Marotta phủ nhận nốt. "Burdisso ấy à? Juve đâu có hỏi mua anh ta với giá 7,5 triệu eurro bao giờ đâu. Anh ta không phải mẫu cầu thủ mà chúng tôi ưu tiên tuyển mộ. Vả lại, chỉ đến năm 2011 là anh ta mãn hạn hợp đồng với Inter. Thế thì Juve dại gì mà bỏ ra một số tiền như vậy để hỏi mua Burdisso".
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 02h00, 3/7.
ĐT Hà Lan đã cho thấy sức mạnh tấn công quá ấn tượng trong cuộc đối đầu Romania ở vòng 1/8 EURO 2024. Sự tỏa sáng của Gakpo và Malen đã giúp "Cơn lốc màu da cam" lọt vào tứ kết.
Nhận định bóng đá hôm nay - giaidauscholar.com cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu trong ngày 3/7 và rạng sáng 4/7: EURO 2024, J-League 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/7, rạng sáng 4/7 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, J-League 1.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 2/7/2024.
Link xem trực tiếp bóng đá Brazil vs Colombia (8h00, 3/7), Copa America 2024 - giaidauscholar.com cập nhật các link trực tiếp trận Brazil vs Colombia thuộc vòng bảng Copa America 2024 diễn ra hôm nay.
Dù đội tuyển Pháp vượt qua Bỉ không mấy thuyết phục nhưng với tấm vé vào tứ kết, các cổ động viên đội bóng áo lam có thể mơ mộng về một danh hiệu tại giải vô địch châu Âu.
Chiến thắng kịch tính trước Slovenia đã giúp duy trì tham vọng giành thêm một danh hiệu với Ronaldo và người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
HLV Ralf Rangnick trở lại nơi khiến ông trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Leipzig và điều đó mang đến hi vọng chiến thắng cho Áo ở cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.
Sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Slovenia, BBC đã chế giễu bằng biệt danh "Misstiano Penaldo'. Và động thái ấy khiến nhà đài của Anh nhận một cơn mưa "gạch đá"