Liverpool đổi chủ: Cuộc giải cứu bắt đầu

15/10/2010 18:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH CT) - Anfield vẫn luôn ngân nga: “You’ll never walk alone” (Bạn sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình). Ở những thời điểm gian nan như lúc này, các cổ động viên càng hát vang điệp khúc đó như lời động viên cho câu lạc bộ, các cầu thủ và một ban lãnh đạo đang rối như canh hẹ. Đành rằng người hâm mộ luôn sát cánh như vậy, nhưng còn một “đối tác” khác song hành cực kỳ quan trọng: ông chủ!


Cổ động viên Liverpool ăn mừng chiến thắng sau phiên tòa, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài - Ảnh: AP
Với đặc trưng của mình, các đội bóng Anh hoạt động như những doanh nghiệp thực sự và khi Premier League thể hiện tiềm năng là một “con gà đẻ trứng vàng”, trong gần một thập niên qua, làn sóng chủ ngoại đã ồ ạt tấn công giải Ngoại hạng. Mua một đội bóng không khó, chỉ cần nhiều tiền, nhưng thậm chí chẳng cần phải bỏ tiền túi làm gì. Cứ vay thôi, rồi trút nợ sang câu lạc bộ khi nó đã trở thành tài sản riêng của họ.

Kiểu “thôn tính” sặc mùi đầu tư kinh tế đó trong nhiều trường hợp khiến các cổ động viên cảm thấy như bị bội phản. Tình yêu với một đội bóng luôn là mãi mãi, bất kể quyền sở hữu nó thuộc về ai. Người ta yêu hình ảnh, yêu tinh thần, yêu những niềm vui khi chiến thắng, yêu cả những nỗi đau khi thất bại… Và đương nhiên, tình cảm đó chẳng có chỗ cho những tỷ lệ cổ phần, giá trị đội bóng quy ra tiền.

Thế nhưng sự xuất hiện của những “chủ ngoại” làm xáo trộn nhiều điều. Người Anh vốn bảo thủ, và không vui chút nào khi những niềm tự hào của mình giờ trở thành tài sản “ngoại quốc”. Hãy nhớ lại gia đình Glazer đã bị “chào đón” như thế nào khi mua đứt Manchester United.

Trường hợp Liverpool lại khác. Khi Tom Hicks và George Gillett đến với thành phố cảng hồi đầu năm 2007, những người Mỹ này được hoan nghênh nhiệt thành. Bởi một lẽ đơn giản, Anfield quá khát khao tìm lại vinh quang ngày nào. Họ nhìn vào thành công chóng vánh của Chelsea với Roman Abramovich. Họ ngắm nghía M.U vẫn hùng hậu cùng nhà Glazer. Và họ hy vọng rằng Liverpool cũng sẽ được phóng lên từ bệ đỡ của các chủ ngoại như vậy.

Nhưng thực tế, chủ ngoại cũng như trò xổ số may rủi. Mà với Liverpool, bộ đôi Hicks-Gillett rõ ràng là vận đen. Gặp rắc rối trong tìm nguồn tài chính, kế hoạch về một sân bóng mới đã bị đình lại. Quan trọng nhất, việc tăng cường sức mạnh cho đội hình chỉ làm được nửa vời. Khó chỉ trích Hicks-Gillett không đưa về các ngôi sao khi Anfield đang có một chân sút hàng đầu thế giới là Fernando Torres, cũng như giữ chân được Steven Gerrard. Nhưng nhìn chung, đội hình của họ vẫn mỏng, thiếu chất hơn nhiều so với các “đại gia” còn lại.

Xét cho cùng, khó trách được Hicks-Gillett. Họ là những nhà kinh doanh và coi Liverpool như một kế hoạch đầu tư. Chủ ngoại nào cũng vậy mà thôi. Họ tìm kiếm hoặc danh, hoặc lợi, hoặc cả hai khi đến với Premier League. Mà không phải lúc nào, kế hoạch đó cũng suôn sẻ. Như trường hợp Liverpool, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua là một nguyên nhân quan trọng khiến nguồn tài chính khó khăn. Cộng thêm vào đó, sự kém cỏi trên sân cỏ càng làm tình hình nặng nề.

Giờ đây, tòa án đã phán quyết chấp nhận việc Liverpool một lần nữa được bán, và nhiều khả năng một lần nữa thuộc về người Mỹ, mà cụ thể là New England Sports Ventures với triệu phú John W.Henry. Đông đảo fan tụ tập ngoài tòa án chờ phán quyết chiều 13/10 vừa qua đã hồ hởi như một chiến thắng lịch sử “tống cổ” được Hicks-Gillett. Nhưng liệu có như bốn năm trước, khi hy vọng dần biến thành thất vọng rồi tuyệt vọng? Thời gian sẽ trả lời…

Trong cái ngày phán quyết đó, nhiều trang web tin tức Anh quốc tường thuật trực tiếp song song cả vụ xử lẫn vụ cứu nạn thợ mỏ ở Chile. Liverpool đang cần một cuộc cứu hộ ngoạn mục như vậy khi đã rơi đến đáy với vị trí trong tốp cầm đèn đỏ hiện nay. “You’ll never walk alone”. Các fan luôn bên họ. Và một chủ mới cũng sắp xuất hiện. Nhưng thế là chưa đủ. Đó phải là một người và một kế hoạch thích hợp, có chiều sâu để thực sự cùng đồng hành đến thành công. Mà lúc này, thành công cụ thể nhất là thoát khỏi cơn ác mộng đã! Cuộc giải cứu Liverpool mới chỉ bắt đầu mà thôi…

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm