Hết thật rồi, Del Piero!

24/10/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Rạng sáng qua, lần đầu tiên ở sân Juventus và cũng là lần đầu tiên trong mùa giải này, Antonio Conte bị la ó.

Những tiếng la ó không phải chỉ đến sau khi Juve bị gỡ 1-1 hay 2-2, mà từ trước đó, khi các tifosi của đội đòi được thấy Del Piero ra sân ngay từ đầu. Trên các khán đài, người hâm mộ Juve giăng đầy các biểu ngữ ca ngợi Del Piero và chỉ trích các lãnh đạo, nói rằng “Juve không tồn tại nếu không có Alex”, “Alex, tình yêu duy nhất”, “Alex hãy gia hạn đến năm 40 tuổi”, “Chủ tịch, ngài phải biết rằng Juve = Del Piero”…



Del Piero chỉ được vào sân ở phút 89- Ảnh Getty

Cả sân hát vang tên Del Piero ở phút 14, khi anh bước ra chào họ từ ghế dự bị. Đến cuối hiệp 1, khi anh bắt đầu khởi động, một lần nữa tiếng hò reo vang dậy. Phút 84, một biển người bắt đầu la lối khi Conte thay Vucinic bằng Krasic chứ không phải Del Piero, một biểu hiện của ý đồ bảo vệ tỷ số mong manh 2-1 trong khi người hâm mộ muốn Del Piero vào để ghi thêm bàn thắng. Gần như có “quả báo”, Juve bị gỡ hòa 2-2 ngay sau đó. Mãi đến phút 89, khi tình thế đã gần vô vọng, Del Piero mới được trao cơ hội, song 6 phút bù giờ với tổng cộng 410 giây không đủ để anh tạo ra phép màu nào.

Nếu ngay cả khi Juve đá 4-2-4 và trong thời điểm Del Piero khao khát hơn lúc nào hết này mà anh vẫn bị Conte bỏ rơi, thì có thể thấy, thời của anh ở Juventus thực sự đã qua rồi, từ khi hợp đồng còn chưa đáo hạn.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm