Milan mượn Papastathopoulos: Hy vọng nào cho milanista?

16/07/2010 12:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Theo những thông tin từ báo giới Italia, Milan đã đạt được thỏa thuận với Genoa về hợp đồng mượn hậu vệ 22 tuổi Sokratis Papastathopoulos trong một năm, có kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải với giá 7 triệu euro. Cầu thủ người Hy Lạp sẽ tập trung cùng đội bóng mới khi Milan hội quân vào 20/7 tới, trở thành sự bổ sung thứ tư cho Milan trong mùa chuyển nhượng này.

Hậu vệ Sokratis Papastathopoulos- Ảnh Getty
Ban đầu, Milan muốn đổi Jankulovski hoặc Kaladze cho Genoa để lấy Papastathopoulos, giải pháp lý tưởng để không phải chi tiền mà lại “giải tán” được “của nợ”, nhưng hai lão tướng kể trên đều từ chối Genoa với lý do duy nhất là lương bổng. Sự việc buộc hai bên phải chuyển qua dạng mượn, để rồi trung vệ có cái họ dài ngoằng ấy là người thứ hai được Milan mượn từ Genoa mùa hè này, sau thủ môn Marco Amelia. Điều đáng nói là trong số 4 tân binh mà Milan đã bổ sung cho đội hình chính, có tới 3 là chẳng mất xu nào (thêm trung vệ Yepes đến tự do từ Chievo), còn hợp đồng mất phí duy nhất lại chỉ có giá trị 360.000 euro, mua lại nửa giá trị của Elia Legati, một trung vệ khác vốn được đồng sở hữu với Crotone.


Câu hỏi: Milan thực sự không có tiền? Và vì thế, họ phải vơ bèo gạt tép? Ngoại trừ thủ môn Amelia đã chứng tỏ được phần nào khả năng (nhưng chưa chắc đã cạnh tranh được với Abbiati), rõ ràng cả Yepes, Papastathopoulos lẫn Legati đều không thể trở thành một trụ cột của hàng thủ. Trong khi mục tiêu là tìm một người có thể thay thế Nesta đá cặp với Thiago Silva, trước mắt khi Nesta chấn thương và về lâu dài khi Nesta sa sút, Milan lại rước về đến 3 trung vệ có chất lượng đáng ngờ, đặc biệt là Legati. Gần như chắc chắn sẽ không có hậu vệ nào được mua thêm để gia cố hàng thủ, chứ đừng nói là một ngôi sao như mong muốn của người hâm mộ.

Một câu hỏi khác: Phải chăng Milan đang chấp nhận giả nghèo giả khổ để âm thầm gom tiền cho một vụ chuyển nhượng bom tấn, như cách họ từng làm trước vụ mua Ronaldinho năm 2008? Nếu sự thực là thế, thì quả là niềm hạnh phúc lớn lao cho giới milanista. Ngay từ đầu hè, các sếp Milan luôn miệng ám chỉ sẽ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới cập bến San Siro, và rõ ràng họ còn khối thời gian để làm điều đó. Tuy nhiên, khả năng dễ xảy ra nhất vẫn là sẽ chẳng có ai cả, rằng những lời hứa hẹn của Galliani hay Berlusconi chỉ là mị dân. Sau khi khẳng định không theo đuổi Ibrahimovic, Galliani tiếp tục khiến người hâm mộ Milan chán nản bằng tuyên bố không “tơ tưởng” gì đến Dzeko (vì không có tiền), trong khi bản thân chân sút người Bosnia vẫn một lòng, một dạ hướng về màu áo sọc đỏ-đen.

Bây giờ, ước mong lớn nhất của giới milanista chỉ là thói quen “nói vậy mà không phải vậy” của Galliani.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm