Chuyển nhượng Liga: Khi "tiều phu" là ngôi sao

11/07/2008 13:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Những diễn biến đã qua của thị trường chuyển nhượng cho thấy, vai trò của những tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự, vẫn được gọi vui là "người gánh nước" hay "tiều phu", càng ngày càng được các đội bóng ở Liga đánh giá cao.

Mấy năm trước, cựu Chủ tịch của Real Madrid là Fiorentino Perez cứ mỗi lần nói đến Claude Makelele là lại cười khẩy: "Cầu thủ gì mà không chuyền nổi quả bóng nào xa quá 30m!?". Dù Perez là một người nổi tiếng sính hàng xa xỉ phẩm (cha đẻ của Galacticos), nhưng nhìn chung là dư luận TBN vẫn hoàn toàn đồng tình với phát ngôn trên của ông ta. Ở một nền bóng đá mà ra sân là chơi bóng và để người khác chơi bóng như Liga, tại sao lại phải cần đến những kẻ suốt trận chỉ chăm chăm chặt, đốn, phá bóng và không bao giờ dám lên quá vạch nửa sân? Và để khẳng định một đội bóng hào hoa như Real Madrid không cần kiểu cầu thủ như Makelele, Hè 2003, ngay khi Chelsea vừa hỏi mua, Real Madrid đã đồng ý đẩy tiền vệ người Pháp đi với cái giá rẻ bèo 15 triệu bảng.
 
 
Paulo Assuncao, tân binh của Aletico Madrid

Và những gì xảy ra sau đó đã làm thay đổi cách nghĩ ở Liga. Ở Stamford Bridge, Makelele chơi nổi bật tới mức người ta phải dùng tên anh để gọi vị trí mà anh đang chơi, "vị trí Makelele". Cùng lúc ở Bernabeu, Real Madrid bắt đầu những ngày dài tăm tối, dù trong đội hình vẫn còn đó dàn sao sáng Zidane, Raul, Ronaldo, Beckham... Giữa mùa 2003-04, Rijkaard kéo người đồng hương Edgar Davids về sân Nou Camp chỉ để lo nhiệm vụ phòng ngự, một chuyển động mang tính cách mạng, để rồi từ đó Barca phăng phăng tiến về phía trước với mạch 17 trận thắng trong giai đoạn lượt về. Mùa ấy, Barca kết thúc ở vị trí thứ Nhì dù chỉ xếp thứ 9 khi lượt đi kết lúc, chỉ chịu xếp sau Valencia, đội sử dụng tới... 2 tiền vệ chuyên về đánh chặn (Albelda - Baraja).

2 mùa tiếp theo, trong đội hình Barca thống trị Liga và châu Âu chưa bao giờ thiếu bóng dáng của một chuyên gia phòng ngự ở tuyến giữa, từ Marquez, Motta, Edmilson đến van Bommel... Mùa 06-07, Capello đến Bernabeu và làm một cuộc cách mạng khác, bắt Calderon phải móc túi 26 triệu euro cho tiền vệ phòng ngự Mahamadou Diarra và nhờ đó đòi lại được thế độc tôn từ Barca. Capello đi, Schuster đến, và dù dưới áp lực phải chơi đẹp bằng mọi giá, chiến lược gia người Đức vẫn không bao giờ quên đưa ra sân một trong 2 tiền vệ phòng ngự Diarra và Gago, thậm chí khi cần có thể là cả 2. Rõ ràng, thành bại của một đội bóng đang phụ thuộc không ít vào những kẻ mà trước đây vẫn bị mỉa mai là "tiều phu" hay "công nhân" ấy.

Mùa này, xu hướng đầu tư tiền vệ phòng ngự tiếp tục trở thành chủ đạo, nhất là sau khi được khích lệ bởi màn trình diễn chói sáng của Marcos Senna cùng đội tuyển TBN ở EURO 2008. Những sự tăng cường đầu tiên của các đội thường bắt đầu từ vị trí này. Ở El Madrigal, dù đã có Senna, Villarreal vẫn trải thảm đỏ để mời Edmilson về. Barca đã có Yaya Toure, nhưng chấp nhận chi thêm 14 triệu euro cho Seydou Keita, người có lối chơi giống hệt Toure. Vừa mất Keita, Sevilla ngay lập tức phải liên hệ với Le Mans để mang về tiền vệ năng nổ Romaric, đồng thời đang tìm mọi cách để giữ chân Poulsen trước sự chèo kéo của Juventus. Sau cả tháng dền dứ, Betis giới thiệu bản hợp đồng đầu tiên và duy nhất từ đầu Hè, và đó lại là một tiền vệ phòng ngự, tuyển thủ TNK Mehmet Aurelio.

Ở Vicente Calderon, sự xuất hiện của Paulo Assuncao đã tạo ra một hiệu ứng hết sức tích cực lên các CĐV của đội bóng. Ở Porto, Assuncao, 28 tuổi, người tự ví mình là một Makelele mới, thậm chí còn được yêu mến hơn cả Quaresma hay Lucho Gonzalez. Vì muốn có Assuncao, Atletico đã chấp nhận đánh đổi cả quan hệ đang rất tốt với Porto, ngấm ngầm xúi giục cầu thủ này tự vận dụng Điều 17 trong luật chuyển nhượng FIFA để mua lại hợp đồng của mình. Lý do tại sao BLĐ "khát" Assuncao còn CĐV chờ đợi anh đến vậy thực ra là điều rất dễ hiểu. Mùa trước, Atletico đã "nếm đủ" sau khi đẩy Maniche (bất đồng với Aguirre) tới Inter mà không có sự thay thế nào xứng đáng.

Kết luận: Quên các ngôi sao tấn công đi, mua tiền vệ phòng ngự bây giờ mới là mốt!

 
Những tân binh là tiền vệ thủ
 
Atletico: Paulo Assuncao (từ Porto).
 
Barca: Seydou Keita (Sevilla).
 
Betis: Mehmet Aurelio (Fenerbahce).
 
Getafe: Eugen Polanski (M'gladbach).
 
Mallorca: Jurado (Atletico).
 
Osasuna: Sunny (Valencia).
 
Sevilla: Romaric (Le Mans).
 
Villarreal: Eguren (Hammarby), Edmilson (Barca).

 

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm