Cuộc đời bi thảm của người đàn ông nặng nhất thế giới

27/12/2015 06:51 GMT+7 | Trong nước

(giaidauscholar.com) - Chỉ vài tuần sau khi được cầu thủ Cristiano Ronaldo ủng hộ nỗ lực giảm cân, người đàn ông từng giữ danh hiệu nặng nhất thế giới đã qua đời vì đau tim.

Andres Moreno, người có trọng lượng lớn nhất lên tới 450kg, đã qua đời trong sáng sớm ngày 25/12, khi đang được đưa từ nhà ở Ciudad Obregón tới bệnh viện tại Sonora, Mexico.

Ronaldo cũng không thể giúp cứu mạng

Theo người đại diện, Moreno bị đau tim khi đang ở trong xe cứu thương và lực lượng cứu hộ đã không thể cứu mạng anh. “Andres qua đời vào 8h30 ngày Giáng sinh, khi đang ở trong một chiếc xe cứu thương chạy từ nhà anh tới bệnh viện San Jose” – người đại diện Carmen Palacios nói trong thông cáo gửi tới báo chí.

Moreno, người nặng chừng 317kg vào thời điểm qua đời, sẽ được mai táng tại quê nhà. Moreno thiệt mạng chỉ 1 tháng sau khi được cầu thủ ngôi sao Cristiano Ronaldo gửi tới tặng một chiếc áo đấu của đội Real Madrid, có chữ ký của mình trên đó, nhằm khuyến khích anh giảm cân và trở nên khỏe hơn. Hành động đẹp đó khiến Moreno rơi nước mắt.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Ronaldo, vì quan tâm tới trường hợp của tôi” – anh nói khi ấy – “Đôi khi bạn nghĩ rằng người ta sống quá xa cách nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi có cảm giác như mình đã nhận được một món quà Giáng sinh, ngay trước dịp lễ này”.

Theo tờ Metro, vào thời điểm được tặng áo, Moreno đang chuẩn bị thực hiện một cuộc phẫu thuật giảm cân tại bệnh viện ở Mexico. Trước đó, anh đã sụt giảm tổng cộng 120kg nhờ áp dụng các biện pháp tự nhiên và đây là thành tích vô cùng ấn tượng. Nhưng dù đã giảm mạnh trọng lượng cơ thể, Moreno vẫn có cân nặng 317kg.

7 nhân viên y tế đã phải nỗ lực hết sức mới có thể nhấc Moreno ra khỏi giường, đặt vào một chiếc cáng cứu thương đã được gia cố, để đưa anh tới bệnh viện. Moreno đã hy vọng anh có thể giảm xuống chỉ còn 79 kg sau cuộc phẫu thuật, qua đó thực hiện được ước mơ tìm vợ và thậm chí là lập gia đình.

Trước cuộc phẫu thuật, anh cho biết rằng có tồn tại rủi ro khi giảm cân nhờ dao kéo. Nhưng anh cũng nói rằng mình sẽ chết nếu không tiến hành phẫu thuật. Anh lạc quan tin mình có thể đạt mục tiêu, thậm chí còn mơ ước tới việc lập một tổ chức giúp đỡ những người béo phì trở lại hình dáng thon gọn.

“Tôi muốn cho người khác thấy rằng không cần biết họ to lớn cỡ nào, vẫn luôn có hy vọng” – anh nói từ giường bệnh. Trong cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ phần lớn dạ dày của Moreno – khoảng 70%. Họ cũng sắp xếp lại một đoạn ruột non của anh.

Đất nước của những người khổng lồ

Cuộc phẫu thuật diễn ra tại bệnh viện Arboledas nhằm giảm lượng thức ăn và lượng calorie mà Moreno nạp vào cơ thể. Đây là nỗ lực cuối cùng nhằm cứu mạng Moreno, sau khi anh từng bộc lộ nguy cơ bị đau tim.

Được biết, Moreno đã có trọng lượng cơ thể rất lớn ngay từ khi mới sinh, khoảng 5,8kg. Năm lên 10 tuổi, anh đã nặng 119kg. Để so sánh, một đứa trẻ 10 tuổi khỏe mạnh bình thường chỉ nặng từ 25 – 45kg.

Mấy năm gần đây Moreno đã gần như nằm liệt giường vì trọng lượng quá lớn. Béo phì dẫn tới nhiều căn bệnh khác, làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe của anh. “Tôi nhận ra rằng càng lúc mình càng béo hơn, với kích cỡ cơ thể tăng lên như một quả bóng đang bơm hơi. Nhưng tôi không thể ngừng tình trạng đó lại được. Tôi đã mất vợ sau 3 năm sống chung và cô ấy bỏ đi chỉ vì tôi béo quá” – anh nói – “Tình hình tệ tới mức khi thân nhân tới thăm, họ bật khóc ngay lúc nhìn thấy tôi.”

Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Moreno đã tự tắm rửa và nỗ lực đi ra khỏi giường lần đầu trong vòng 3 năm qua, dĩ nhiên là nhờ sự trợ giúp của thân nhân.  Anh đã nói về kỳ tích này của bản thân trong ngày 2/12 vừa qua: “Đôi chân tôi run rẩy như một con ngựa non mới sinh. Nhưng ơn trời, tôi đã có thể tự đứng và tự đi”

Bác sĩ phẫu thuật Jose Antonio Castaneda, người thực hiện cuộc phẫu thuật giúp Moreno, từng đánh giá rằng anh sẽ không sống quá 5 năm nữa nếu không tiến hành các biện pháp can thiệp mạnh tay để giảm trọng lượng cơ thể. Ông cho biết bản thân rất bất ngờ trước cái chết của Moreno.

Được biết Moreno là người Mexico thứ hai được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu người béo nhất hành tinh. Nhân vật trước đó là anh Manuel Uribe, người từng được trao tặng danh hiệu béo nhất thế giới vào năm 2006. Ở đỉnh điểm Uribe nặng 557 kg và đã nằm liệt giường kể từ năm 2002. Anh qua đời hồi năm ngoái, ở tuổi 48.

Cái chết của những người như Uribe cho thấy thực tế không đẹp: Mexico hiện là một trong những nước có đông người béo nhất thế giới. 71% người dân ở đất nước này đang bị quá cân và khoảng 1/3 trong số đó bị liệt vào dạng béo phì. Mỗi năm có khoảng 80.000 người Mexico thiệt mạng vì tiểu đường, một hệ quả khó tránh từ tình trạng béo phì.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm