Arsenal thắng dễ Aston Villa: Thiên đường thứ 7

25/03/2012 00:29 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) – Không nằm ngoài dự đoán, với phong độ cực cao trong thời gian gần đây, Arsenal đã không mấy khó khăn để vượt qua Aston Villa với tỷ số đậm đà 3-0 trên sân nhà Emirates.

Ấn tượng hơn, đây đã là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Arsenal tại Premier League. Nên nhớ rằng lần gần nhất “Pháo thủ” có thành tích tương tự xảy ra cách đây đã 4 năm rưỡi (tháng 10/2007). Nhưng quan trọng nhất, với chiến thắng 3-0 trước Aston Villa, thầy trò HLV Arsene Wenger đã củng cố vững chắc vị trí thứ 3, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, bởi ở trận đấu sớm nhất vòng, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Chelsea và Tottenham đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Sau 30 trận, Arsenal đã hơn Tottenham và Chelsea lần lượt là 3 và 8 điểm.


Arsenal đang chơi bùng nổ - Ảnh Getty

Thực tế, Arsenal đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này khi trung vệ Koscielny bất ngờ dính chấn thương trong lúc khởi động và buộc HLV Wenger phải để Djourou vào sân để trám chỗ. Tuy vậy, sự điều chỉnh bất đắc dĩ này không hề ảnh hưởng gì đến thế trận của Arsenal bởi khả năng tấn công của Aston Villa là quá yếu ớt để có thể gây sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Arsenal hoàn toàn kiểm soát thế trận khi họ cầm bóng tới 70% và tung ra cả tá cú sút về phía khung thành Given. Kết quả tất yếu là Arsenal sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 15 với một pha băng lên tham gia tấn công và dứt điểm chính xác của hậu vệ trái Kieran Gibbs. Người đã có đường chuyền cho Gibbs lập công là Gervinho. Trong hiệp đấu đầu tiên, Arsenal đã chơi tấn công hết sức đa dạng, đặc biệt là từ hai cánh với những pha xử lý thông minh và tốc độ của Walcott lẫn Gervinho. Chính từ một pha băng xuống tốc độ của Walcott ở phút 25, Arsenal đã có bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền dài chính xác của Song, Walcott đã bứt tốc cực nhanh rồi khống chế bóng khéo léo trước khi hạ gục Given bằng một cú sút hiểm hóc.

Chỉ trong 25 phút đầu trận, Arsenal đã có tới 5 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn thắng trong khi Aston Villa không một lần đưa bóng trúng khung thành Szczesny. Nếu Warnock không xuất sắc dùng đầu cản phá cú sút cận thành của Van Persie, Arsenal đã dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Với cách biệt 2 bàn khá an toàn, Arsenal không còn dồn dập dâng lên tấn công như 45 phút đầu tiên nữa mà họ chủ động chơi chậm và chắc. Khả năng cầm bóng quá tốt của tuyến giữa Arsenal so với Aston Villa giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận. Vì lẽ đó, đội khách gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Szczesny. Dù đá rất thong dong nhưng Arsenal vẫn có được bàn thắng thứ 3 với cú sút phạt tuyệt đẹp của Arteta vào phút bù giờ, ấn định tỷ số 3-0.

Chiến thắng thứ 7 liên tiếp để củng cố vững chắc vị trí thứ 3 là một phần thưởng xứng đáng dành cho “Pháo thủ” với những nỗ lực mà họ đã thể hiện trong thời gian qua. Quan trọng không kém, Arsenal đã chứng tỏ rằng họ vẫn có thể sống tốt mà không cần những bàn thắng của thủ lĩnh Van Persie. Phải thừa nhận rằng tiền đạo người Hà Lan đã có một trận đấu không tốt khi anh bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn. Và đây cũng đã là trận thứ hai liên tiếp Van Persie “tịt ngòi” tại Premier League. Nhưng có hề chi, ở lượt đấu trước, Vermaelen đã ghi bàn duy nhất cho Arsenal còn trước Aston Villa là Gibbs, Walcott và Arteta. Ai còn bảo Arsenal chỉ sống dựa vào hơi thở của Van Persie?

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm