23/12/2023 08:48 GMT+7 | Văn hoá
Đó là một trong những nhân vật của tôi, Giàng Thị Sùng, người Mông, sinh năm 1998, ở bản Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Sùng "lọt" vào ống kính của tôi từ năm 2003, nhưng phải đến năm 2006, tôi mới có những bức chân dung đặc tả của riêng Sùng. Trong các khuôn hình, Sùng là một bé gái xinh xắn, mang nhiều nét nữ tính.
Giàng Thị Sùng tháng 3/2006, cô gái đã có nét xinh xắn ở tuổi lên tám
Sau năm 2010, trong nhiều lần trở lại Lũng Cú tôi không gặp Sùng. Năm nay tôi bất ngờ gặp lại cô trong xóm cũ. Vẫn vẻ phúc hậu và xinh đẹp thuở nào, nhưng Giàng Thị Sùng của năm 2023 đã mang thêm vẻ đằm thắm.
Tháng 2/2009, Sùng đang cầm trong tay bức ảnh mà tôi chụp năm trước, hôm ấy mang lên tặng gia đình
Và thật bất ngờ, tôi được biết Sùng đã là mẹ của 6 em bé. Cô có 4 con gái trước khi sinh đôi 2 bé trai gần đây. Nhà của Sùng bây giờ ở bản Séo Lủng, xã Lũng Cú, cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 3 km. Nếu đến Lũng Cú, ta có thể thấy bản Séo Lủng của Sùng ở bên phải đường và có thể gặp Sùng cùng gia đình của cô…
Tháng 9/2010, Sùng đã có nét của một thiếu nữ ở tuổi 12
Sùng về thăm nhà bố mẹ, tháng 11/2023, cô đã có thêm nét đằm thắm của một người mẹ trẻ đông con
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất