Dấu chấm hết cho chiến thuật 'phi bóng đá' của Deschamps

11/07/2024 20:14 GMT+7 | EURO 2024

Pháp chưa bao giờ chơi như một ứng viên vô địch trong 6 trận đấu của họ ở EURO 2024. Ở bán kết, không có gì ngạc nhiên khi họ đã bị đánh bại bởi một đội bóng vượt trội hơn, tấn công sắc bén hơn rất nhiều và kiểm soát hàng tiền vệ cực kỳ giỏi.

Thất bại trước Tây Ban Nha là một chuyện. Điều quan trọng hơn với các CĐV đội bóng áo Lam lúc này là thứ bóng đá "phi bóng đá" dưới kỷ nguyên Didier Deschamps sẽ còn tồn tại đến bao giờ.

Khi trận đấu còn 11 phút và đang bị dẫn trước 2-1, Deschamps tung Olivier Giroud vào sân một cách khó hiểu bởi tiền đạo kỳ cựu này đã quá chậm chạp để có thể tạo ra sự khác biệt trước một Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn. Nhưng điều kỳ lạ nhất của Pháp ở đây là sự hiền lành của họ. Họ rất ít khi đuổi theo đối thủ, tăng tốc hay gây sức ép. Trận đấu, vì thế trở thành một cuộc đụng độ về phong cách, hệ thống sáng tạo của Tây Ban Nha chống lại lối chơi cứng rắn của Pháp.

Điều này thật kỳ lạ, bởi vì bóng đá Pháp không phải như vậy. Pháp đào tạo ra nhiều cầu thủ ưu tú hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Deschamps sẽ phải đối mặt với một số câu hỏi lớn, trong đó có việc Pháp đã chơi phòng ngự có chủ ý. Ông đã đưa ra một số quyết định có chủ ý nhằm kìm hãm tài năng của chính các cầu thủ.

Pháp là đội đã lọt vào 3 trong 4 trận chung kết lớn gần đây nhất. Họ vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tại sao đội bóng này lại để lại ít dấu ấn đến vậy? Đội tuyển Pháp dưới thời Deschamps giống như một sa mạc khô cằn vào mỗi mùa hè của các giải đấu lớn. Họ thực dụng, khô khan và thiếu ý tưởng.

Dấu chấm hết cho chiến thuật “phi bóng đá” của Deschamps - Ảnh 1.

Deschamps đang phải đối mặt với tương lai bất ổn

Bằng cách nào đó, Pháp bước vào trận bán kết gặp Tây Ban Nha với tư cách là đội duy nhất tại EURO 2024 không có đường kiến tạo nào. Trước trận bán kết này, họ đã chơi 5 trận mà không ghi được bàn nào từ bóng mở. Đó không phải là bóng đá.

Vấn đề là kể cả khi Deschamps bố trí đội hình với ba tiền vệ phòng ngự, họ vẫn thua một cách dễ dàng. Deschamps sẽ thắc mắc làm thế nào mà Dani Olmo lại tìm được nhiều khoảng trống đến vậy trước một đội có 7 cầu thủ phòng ngự trên sân để ghi bàn thắng quyết định?

Pháp giờ như một nhóm cầu thủ xuất sắc bị mắc kẹt trong hệ thống của chính họ. Dưới thời Deschamps, họ trở thành một "Tây Đức mới". Mạnh mẽ, thực dụng, thể chất cực kỳ mạnh mẽ, một HLV đáng sợ với đôi mắt lạnh lùng và lém lỉnh. Nhưng khi kết quả không được như mong muốn, Deschamps phải chấp nhận một thực tế rằng thứ bóng đá của ông có lẽ đã hết thời, và để tiến lên, Pháp phải có sự thay đổi từ băng ghế huấn luyện.

Deschamps hiện còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho đến tháng 6 năm 2026. Khi được hỏi liệu ông có mong đợi được dẫn dắt ở World Cup 2026 hay không, Deschamps trả lời khá gay gắt: "Hãy hỏi Chủ tịch của tôi… Tôi vừa thua một trận bán kết. Bạn có nghĩ là tôi đã trả lời rồi không? Tôi tôn trọng bạn, nhưng cũng cố gắng tôn trọng những người có trách nhiệm. Bạn biết rất rõ tình hình và những gì Chủ tịch của tôi nghĩ. Vì vậy lẽ ra bạn không nên đặt câu hỏi đó".

M.Vũ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm