Tiêu điểm: Valdes chẳng nợ nần gì Rosell!

01/09/2013 15:40 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Victor Valdes sẽ rời Barca vào cuối mùa nhưng trước khi đi, anh vẫn còn một mục tiêu.

Những ngày này năm trước, các cule đã liên tục chỉ trích anh sau những sai lầm dẫn tới thất bại trước Real ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Một năm sau, Valdes đã chứng minh rằng mình không phải thủ môn hạng xoàng.

Neymar ghi bàn thắng quan trọng ở trận lượt đi Siêu Cúp TBN, nhưng Valdes mới là người đoạt chiếc Cúp khỏi bàn tay của Atletico khi có một màn trình diễn anh dũng tại Camp Nou.

3 pha cứu thua của Valdes trong đó có 2 pha cản phá ngoạn mục ở mỗi hiệp trước các cú đá của Turan và Villa, thủ thành 31 tuổi xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất lượt về trong một ngày mà hàng công chơi nhạt nhòa.

Thế nhưng sau tất cả những chiến công ấy, Valdes sẽ rời Barca và khiến CLB chịu một tổn thất to lớn. Valdes mang ơn Barca, nơi đã nuôi dưỡng anh và anh cũng đã báo đền lại bằng hơn 10 năm gắn bó với gần 600 trận thi đấu. Nhưng Valdes không nợ gì Chủ tịch Sandro Rosell, không gì cả.

Ngày thứ Ba vừa qua, Valdes cùng các đồng đội tập trung để chuẩn bị chụp bức ảnh lưu niệm đầu mùa bóng cùng Chủ tịch Rosell. Tại sự kiện này, các cầu thủ đều được Rosell bắt tay, vỗ vai và hỏi thăm. Duy nhất Valdes đi ngang qua mà không chào hỏi gì và lờ luôn sự có mặt của Rosell. Lúc toàn đội quay sang một bên để chụp hình thì Valdes lại để mặt mình hướng về chỗ khác.

Trong 2 năm trở lại đây, dù không công khai nói ra nhưng Valdes đã ngày càng thất vọng với đường lối lãnh đạo của Sandro Rosell. Rosell góp phần vào tình trạng công thừa thủ thiếu như ngày nay, trong đó vụ việc gây nhiều phiền muộn cho Valdes nhất là khi Rosell từ chối đề nghị mua trung vệ của Guardiola vì Rosell đã hứa sẽ đưa Fabregas trở lại.

Trong quá khứ, Valdes đã rất nhiều lần ca ngợi Guardiola, người mà anh cho là đã mang tới khát vọng chiến thắng cho các cầu thủ cũng như cách huấn luyện hợp lý để tập thể thành công được như ngày hôm nay. Vì vậy đối với Valdes, sự ra đi của Pep khiến anh cảm thấy vỡ mộng về đường lối của Rosell, người đang ra sức củng cố hình ảnh chính trị của mình trong mắt người Catalunya và ngày càng xa rời những nhu cầu thiết yếu của đội bóng.

Đây chẳng phải lần đầu tiên giữa Valdes và Rosell phớt lờ nhau. Hồi tháng 5 năm nay, sau khi Barca đá xong trận gặp Atletico và bay về thành phố Barcelona, Rosell thân mật ôm hôn các cầu thủ nhưng chỉ bắt tay một cách hờ hững khi Valdes đi qua. Mối quan hệ của họ đã rạn nứt từ lâu, và gần như chẳng có cách nào hàn gắn. Valdes ra đi cũng vì lẽ đó.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm