Derby Milan ngoài sân cỏ: Mặc oách hơn chưa chắc đã thắng

01/04/2011 19:04 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc đấu nảy lửa cho Scudetto của Milan và Inter không chỉ giới hạn trên sân cỏ. Trên băng ghế chỉ đạo, nhờ hai “người mẫu” mới nổi có tên Allegri và Leonardo, ngay cả sự trang nhã cũng nhanh chóng trở thành một cuộc đối đầu, khi sân cỏ trở thành sàn diễn.

HLV Milan Allegri-Ảnh Getty

Đâu là gu ăn mặc của Leonardo, tại sao trông anh chàng huấn luyện viên (HLV) này lúc nào cũng bảnh trai và ngọt ngào như cái cách ăn nói bằng thứ tiếng Italia hơi điệu? Có thật sự Allegri giản dị như chính cái cách mà ông sống, nói và cười trước ống kính camera, và nếu ông muốn tạo ra một ấn tượng thời trang như Mourinho thì ông sẽ phải chi ra bao nhiêu tiền? Thật khó có thể trả lời những câu hỏi ấy, mà hãy nhìn những gì họ đắp lên người khi ngồi, hoặc đứng, ở khu kỹ thuật, ngay gần đường piste. Truyền hình giờ trở thành một kẻ thóc mách, nhưng có lẽ nó cũng chưa đủ tinh nhạy lắm để đọc được những mác quần áo (dĩ nhiên là vô cùng xịn) mà các HLV ấy đang xài. Chỉ biết là họ, những vị HLV sống trong một thành phố là thủ đô của thời trang Italia và trung bình mỗi năm bỏ ra 30% thu nhập cho quần áo như Milano, cũng rất sành điệu. Và trận derby tuần này có lẽ sẽ làm bùng lên một cuộc luận chiến không ngưng nghỉ về cái gọi là đẹp, đẹp “playboy” ở tuổi 40 như Leonardo, hay đẹp đứng đắn và trầm tĩnh như của Allegri.

Một điều phải khẳng định: Cái thời những HLV ăn mặc toàn một gam màu đen xì, quần rộng lùng thùng và đội mũ beret to sụ như của Mazzone những năm 1980 đã lui vào dĩ vãng rất lâu. Các vị HLV ở Serie A bây giờ không chỉ còn quan tâm đến các đội hình thi đấu cũng như các “chiến thuật” để đối phó với báo chí nữa, mà đã trở thành một dạng người mẫu cho các hãng thời trang dành riêng cho quý ông đứng tuổi. Tại sao lại không thể trở thành những người mẫu trang phục và tròng vào cổ tay mình những chiếc đồng hồ siêu đắt cơ chứ, khi các cầu thủ thì đã sử dụng tên tuổi của mình để bán áo? Jose Mourinho là một hình mẫu tiêu biểu của kiểu HLV - đàn ông - thời trang ấy của thế kỷ 21: Quyến rũ cả các cô gái già và gái trẻ nhờ những bộ vest trang nhã nhất, nhưng cái mồm thì lúc nào cũng gióng lên rằng, “Tôi đẹp trai và tôi lịch lãm, nhưng tôi còn nhiều thứ khác để mà bận tâm (!)”.

Tại lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng 2010, “Người đặc biệt” xuất hiện trong bộ cánh của nhà mốt Brioni, đẹp và lịch thiệp vô cùng trong mắt của không chỉ các bà, các cô mà còn cả các quý ông khác không có bộ vest đẹp bằng. Cái đẹp ấy đã từng khiến nhiều vị đồng nghiệp của ông ăn mặc lùi xùi trên đất Anh phải mở to mắt nhìn ngơ ngác. Ngay cả chiếc áo bành tô đúng mốt nhất của ông cũng có một chỗ danh dự ở Stamford Bridge, trong bảo tàng của Chelsea. Chẳng có gì ngạc nhiên, khi mới rời nước Anh đến Italia và Tây Ban Nha, trong khi ký những hợp đồng bộn tiền với Inter và Real Madrid, Mourinho cũng ký một hợp đồng với Armani!

Khi Rafa Benitez thay Mourinho ở Inter, khuôn mặt khắc khổ và những bộ vest của vị HLV người Tây Ban Nha cũng xám xịt hệt như thành tích của đội bóng. Ông không có cái nhìn của một gã đàn ông VIP như Mourinho, không có mái tóc bồng bềnh và cái khăn quàng cổ “chất nghệ” như của Mancini, không có dáng vẻ của một ông chủ hấp dẫn về bề ngoài và mạnh mẽ trong những ánh nhìn, mà trông cứ như là một ông đốc công không hơn không kém. Thế rồi Benitez ra đi, và công cuộc trung hưng Inter đã đem đến ghế HLV của họ một “gã đẹp trai”. Cuộc “cách mạng áo bành tô” của Mourinho nhường chỗ cho “xu thế vest” của Leonardo. Người đã từng đem đến cho Milan, đội bóng chỉ mặc đồ thời trang của Dolce & Gabbana, một cái nhìn mới thông qua những bộ vest hơi phá cách theo yêu cầu của anh, nay đã trở thành một Interista thực sự trên mọi khía cạnh, trừ các nhà tạo mốt cho đội.

Trong khi cả đội Inter mặc đồ của CoStume National, thì Leonardo vẫn mặc đồ của Dolce & Gabbana, và thời trang chính là sợi dây duy nhất còn gắn bó Leonardo với đội bóng cũ. Mùa trước, bộ đôi nhà thiết kế Dolce và Gabbana đã từng tự hào biết bao trong lễ giới thiệu trang phục cho Milan, khi thấy Leonardo ăn vận đẹp thế nào trong bộ vest mà họ thiết kế. Nhưng bây giờ, họ đã quên Leo và không cảm thấy nuối tiếc một chút nào khi anh không còn ở Milan nữa. Đơn giản, họ đã có Allegri. Chủ tịch Berlusconi đã từng giới thiệu như sau về Allegri trong ngày ra mắt tân HLV Milan: “Tôi tin rằng, Dolce & Gabbana chắc chắn sẽ không tìm đâu ra một người đàn ông vận đồ của họ cường tráng và lịch thiệp như người đàn ông này”. Vị HLV 43 tuổi người Livorno này rốt cục đã không chỉ làm hài lòng ông chủ của mình bằng các thành tích trên sân cỏ, mà ít ra còn làm ông vui trên khía cạnh hình ảnh của một người lịch lãm.

Xem ra, những người Italia và Bồ Đào Nha có vẻ là những bậc thầy về thời trang trong giới cầu thủ và HLV. Trước Mourinho, Paulo Sousa từng đứng thứ 37 trong danh sách những người ăn mặc đẹp nhất ở nước Anh (và không lâu sau đó, anh bị Leicester sa thải thẳng cẳng). Trong bảng xếp hạng những HLV điển trai và ăn mặc đẹp nhất, có anh, có Di Matteo và Mancini, người từng tạo ra một cơn sốt về áo bành tô và khăn quàng cổ ở Manchester. Các tờ báo lá cải ở Anh thậm chí còn thuê người mẫu giống ông để quàng vào và sau đó  euromô tả xem, cảm giác “quàng khăn kiểu Italia” là thế nào. Kết quả: khăn màu gì và quàng kiểu gì phụ thuộc vào... thành tích của Man.City, điều tương tự như hồi Mancini đã làm ở Inter. Hình như các HLV khác người Italia cũng thế, từ Fabio Capello đến Cesare Prandelli. Allegri và Leonardo cũng không phải là ngoại lệ. Những chiếc khăn to sụ và màu sắc lúc sặc sỡ, lúc xám xịt là tấm gương phản chiếu rõ nhất những gì họ đang nghĩ trong lòng. Nhưng các tifosi của cả Milan và Inter đều ít khi nhìn thấy ở các HLV của họ những dấu hiệu rõ ràng của sự thể hiện thái độ như Mazzarri của Napoli: mỗi khi ông để áo ra ngoài quần và áo khoác vứt sang bên, tất cả phải hiểu là ông đang cáu điên lên vì Napoli bế tắc.

Một lời khuyên cho Leo và Allegri: Nên chịu khó thay đổi mốt để không trở nên nhàm chán với chính mình và trong con mắt các tifosi. Hãy học tập Pep Guardiola. Tay HLV trẻ của Barcelona có cái may mắn là được làm chồng con gái chủ một chuỗi cửa hàng bán quần áo xịn. Anh chàng này giờ trở thành nạn nhân của thời trang, và do “nhà có điều kiện”, nên chẳng thèm chung thủy với nhãn hiệu nào. Anh “chạy” từ Prada sang Dior, từ Armani đến Desquared2. Hay họ cũng nên học HLV người Mỹ Dan Peterson, hiện là HLV của đội bóng rổ Olimpia Milano của Italia. Trở lại đất Ý hành nghề sau 24 năm xa cách, vẫn mặc trên người bộ áo vest kiểu dáng cũ, nhưng giá trị của thương hiệu đã tăng lên nhiều lần. Tay HLV giờ đã bước sang tuổi 75 này bảo: “Tôi giờ ăn chơi lắm rồi. Tôi thay đổi nhà mốt liên tục. Chỉ có quần lót và tất của tôi là vẫn giữ nguyên kiểu cũ thôi”. Leo và Allegri cũng phải nên thay đổi đi thôi.

Xét cho cùng, trong trận derby cho Scudetto, sẽ có một trận derby khác, khó mà có thắng có thua, bởi nếu đã dính đến thời trang và các gu ăn mặc, ở đây ta nói đến cách ăn diện của các HLV Allegri và Leonardo, thì mọi so sánh đều trở nên khập khiễng. Nhưng người Italia là vậy, và cả những người hâm mộ Calcio (và biết ăn mặc một chút) là vậy, và rốt cục, thì trận derby này vẫn phải diễn ra. Độc giả là những người phân định thắng bại cuối cùng.

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm