Hàng công Uruguay: Gánh nặng trên vai Forlan

06/07/2010 12:08 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hàng công Uruguay giờ chỉ còn biết trông cậy vào số 10 Diego Forlan sau khi tiền đạo mũi nhọn Luis Suarez không thẻ ra sân vì án treo giò.

Nếu như chiếc thẻ đỏ của Suarez là cái giá phải trả để Uruguay đi tiếp thì điều đó vẫn là may mắn vì đội bóng của HLV Oscar Tabarez vẫn còn Forlan. 3 bàn thắng và 3 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chỉ ra rằng vai trò và tầm ảnh hưởng của Forlan là quá sức quan trọng, chẳng ai có thể tưởng tượng La Celeste sẽ chơi ra sao nếu thiếu đi chân sút số 10.


Forlan là niềm hy vọng lớn của Uruguay đêm nay - Ảnh Getty
Trung vệ Diego Lugano là người được giao chiếc băng đội trưởng Uruguay nhưng trên thực tế Forlan mới là thủ lĩnh, là nguồn cảm hứng dồi dào tiếp sức cho lữ đoàn La Celeste. Chân sút 31 tuổi này xứng đáng được ví như “người không phổi” khi thi đấu không ngừng nghỉ, gần như một mình vực dậy cả đội bóng yếu hơn hẳn về thể lực so với những “ngôi sao đen” Ghana. Tiền đạo của Atletico Madrid đóng vai trò như một đầu kéo, anh làm tất cả mọi việc có thể để tiếp sức cho La Celeste. Anh lùi về nhận bóng. Anh triển khai bóng với những đường chuyền trung bình hoặc mở ra 2 cánh. Anh đá mọi quả phạt góc. Anh thực hiện tất cả các quả phạt trực gián tiếp, từ mọi cự ly ở phần sân đối phương. Và anh tự mình ghi bàn. Tóm lại, cựu chân sút của M.U gần như tham gia vào tất cả các công đoạn để làm nên bàn thắng.

Chính trung vệ John Heitinga của Hà Lan, người sẽ liên tục đối mặt với Forlan ở lần chạm trán tại bán kết cũng phải thừa nhận rằng: “Forlan là một chân sút hiếm có. Tôi và anh ấy sẽ phải tạm gác những kỷ niệm trong màu áo Atletico để bước vào cuộc chiến không khoan nhượng”.

Ngôi sao đang khoác áo Everton không ngớt lời ca ngợi khả năng thích nghi cũng như sự đa năng của người đồng đội cũ. Thế nên, Forlan mới trở thành một trong số ít những ngôi sao tỏa sáng trong cả 2 màu áo CLB và ĐTQG, tạo nên sự khác biệt so với những ngôi sao đình đám như Kaka, Messi, Drogba, Rooney…. Ở Vicente Calderon, Forlan chơi như một trung phong thực thụ, tiền đạo của Uruguay được mệnh danh như sát thủ khu cấm địa với những pha dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền của Aguero hay tuyến tiền vệ hội tụ nhiều ngôi sao của Rojblancos (Simao, Mendes, Garcia…). Nhưng trong màu áo La Celeste thì không. Phải thừa nhận rằng tuyến giữa của Uruguay yếu hơn hẳn so với Atletico. Đó là lý do vì sao, Forlan thường xuyên phải lui về rất sâu để nhận bóng.

Forlan đã thi đấu với tất cả sức lực và tinh thần, bởi Nam Phi 2010 có thể là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi này. 8 năm trước tại Nhật Bản-Hàn Quốc 2002, Forlan đóng góp 1 bàn thắng trong trận hòa 3-3 trước Senegal nhưng pha vô lê ấy chưa đủ để người hâm mộ nhớ về anh. Tại Đức 2006, Forlan trở thành khán giả bất đắc dĩ khi đội nhà không qua nổi vòng đấu loại. Có lẽ vì thế, số 10 của Urguay không muốn lãng phí một giây phút nào tại Nam Phi 2010. Chỉ có điều, ở trận bán kết gặp Hà Lan, gánh nặng và sức ép dồn lên vai anh sẽ tăng lên gấp bội. Không còn mũi nhọn số 9, một mình Forlan sẽ phải đảm nhiệm gánh nặng săn bàn, viết tiếp giấc mơ của người Uruguay kéo dài trong suốt 60 năm qua.

 2: Cha của Forlan, ông Pablo, từng tham dự 2 kỳ World Cup trong màu áo ĐTQG Uruguay (1966 và 1974).

3: Tiền đạo Diego Forlan đã ghi 3 bàn thắng ở World Cup 2010. Tất cả đều vào lưới các đội bóng châu Phi.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm