Tiền đạo Cavani: Uruguay có Forlan

06/07/2010 06:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tới Nam Phi bằng cửa hậu sau 2 trận play-off với Costa Rica nhưng bây giờ Uruguay lại là đại diện cuối cùng còn sót lại của bóng đá Nam Mỹ ở VCK World Cup 2010.

Brazil, Argentina và Paraguay, tất cả đều đã bị loại. Đội bóng áo xanh da trời bỗng cảm thấy mình như đang gánh trên vai niềm hy vọng của cả khu vực.


Tiền đạo Edinson Cavani, Ảnh Getty
"Chúng tôi là đội cuối cùng giành vé tới Nam Phi. Uruguay đã trải qua những thời khắc rất khó khăn khi nhiều thứ chống lại chúng tôi. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi biết phải làm thế nào để tiến về phía trước. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng đối với đất nước và nhân dân Uruguay. Họ đang chờ đợi rất nhiều ở chúng tôi", Edinson Cavani bày tỏ.

Chiến thắng nhọc nhằn trước "Những ngôi sao đen" Ghana giúp Uruguay lần đầu tiên trong 40 năm qua góp mặt ở một vòng bán kết World Cup nhưng họ phải trả giá cho thành công này. Đầu tiên là việc tiền đạo chủ lực Luis Suarez bị treo giò và sau nữa là chấn thương đầu gối của trung vệ thủ quân Lugano khiến cho khả năng tham gia trận bán kết của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Mất Suarez là tổn thất lớn cho sức mạnh tấn công của Uruguay nhưng tiền đạo đang khoác áo Palermo của Serie A tin rằng đội bóng của anh có thể vượt qua Hà Lan ở bán kết để đi tới trận đấu cuối cùng trên đất Nam Phi: "Chúng tôi không phải là đội bóng một người mà là một khối thống nhất. Chúng tôi chiến đấu như một đội bóng và điều đó tạo nên sức mạnh của Uruguay. Không ai chờ đợi chúng tôi có mặt trong số 4 đội bóng mạnh nhất giải nhưng sự thật là Uruguay đã làm được điều đó. Nhưng chúng tôi muốn tiếp tục gây nên những bất ngờ mới dù Hà Lan được đánh giá cao hơn. Họ vừa đánh bại Brazil và lập tức được chờ đợi sẽ vô địch giải này. Nhưng khi đã vào đến giai đoạn này thì đội nào cũng có cơ hội chiến thắng cả", Cavani nói.

"Số 7" cho rằng đội bóng của anh có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ với kinh nghiệm để đối phó với Hà Lan. "Hãy nhìn vào 23 cầu thủ của chúng tôi tham dự giải đấu này. Người ta sẽ thấy việc Uruguay vào bán kết không phải là điều quá ngạc nhiên. Phần lớn các cầu thủ chúng tôi đang chơi bóng ở Serie A, La Liga, giải VĐ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Argentina. Tất cả tạo nên một đội ngũ có kinh nghiệm, chất lượng và không thiếu sức trẻ. Đó là lí do để tin rằng chúng tôi có thể khiến người Hà Lan ngạc nhiên. Giờ không phải lúc nghĩ về quá khứ mà phải hướng tới tương lai. Thời thế đã có nhiều thay đổi. Tôi nghĩ trận đấu với Hà Lan sẽ trở nên cân bằng hơn và chúng tôi có thể chiến thắng. Sức mạnh của Hà Lan nằm ở hàng công. Họ có Robben và anh ta đang trải qua một kỳ World Cup chói sáng nhưng chúng tôi cũng có Forlan. Đó là một nhà vô địch thực sự", Cavani tỏ ra rất tự tin.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm