Liverpool còn hay không niềm kiêu hãnh?

06/04/2012 16:57 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- “58 năm qua chưa bao giờ tệ đến thế” miêu tả đúng thực trạng của đội bóng màu Đỏ có truyền thống hào hùng trong lịch sử bóng đá Anh.

Trận thua bạc nhược 0-2 trước Newcastle hồi cuối tuần qua thực sự giáng một đòn mạnh vào những kì vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng người hâm mộ “The Kop”. Sau 31 vòng đấu, Liverpool chỉ có được 42 điểm và chấp nhận vị trí thứ 8 trên BXH. Nếu đem so sánh với thời điểm này của mùa giải cách đây 58 năm, số điểm của Liverpool hiện nay còn kém tới 11 điểm, một “kỷ lục” đáng buồn với những ai từng cùng đội chủ sân Anfield đi qua hơn nửa thế kỷ.

Không chỉ có vậy, những phẩm chất đáng quý như tinh thần thi đấu, nỗ lực khẳng định mình của Liverpool cũng trôi dần theo sự sa sút về phong độ. Bao trùm lên cả nỗi buồn thua cuộc là việc thủ thành Pepe Reina bị đuổi khỏi sân vì húc đầu vào đối thủ và nhất là tôn ti trật tự bị đảo lộn khi Andy Carroll chửi thề cả HLV Kenny Dalglish, những hành động mà kể cả khi “The Kop” có thắng thì người hâm mộ chân chính cũng thấy kém vui.



HLV Kenny Dalglish- Ảnh Getty

Cựu tiền đạo John Aldridge đã đăng đàn để chỉ trích đội bóng cũ của mình bởi thực tại xảy ra quá trái ngược với những gì mà ông kì vọng. Aldridge đã dùng từ “nực cười” để nói về đội bóng ông từng gắn bó, “thất vọng” khi là fan và “sự kiêu hãnh” là điều mà cầu thủ Liverpool hiện tại còn thiếu.

Dalglish không thể không quan tâm đến những lời nhận xét này. Và ông một lần nữa lại đứng lên để bảo vệ các học trò. Andy Carroll đã không bị phạt vì hành động vô kỷ luật còn Dalglish khẳng định rằng cầu thủ của mình chỉ thiếu chút ít tự tin. “Andy không vui khi chúng tôi bị đánh bại và mọi việc đã được giải quyết hôm Chủ nhật vừa qua. Tôi cũng không muốn mọi chuyện thêm lằng nhằng rắc rối”, Sun dẫn lời Dalglish.

Thực sự là thất vọng với kết quả hiện tại. Nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ thiếu niềm kiêu hãnh vào truyền thống, hình ảnh của đội bóng. Tôi không cho rằng nhận xét đó là đúng. Chính xác là cầu thủ của tôi đang mất đi sự tự tin. Hiện tại chúng tôi đang ở trong thời điểm khó khăn nhưng nếu tin cào bản thân mình và nhận được sự ủng hộ từ các CĐV, chúng tôi sẽ vượt qua được”, vẫn lời thuyền trưởng Liverpool.

Chính bản thân Dalglish cũng bị chỉ trích bởi sự sa sút của Liverpool. Nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng nguyên nhân sự tụt dốc của “The Kop” xuất phát từ tư tưởng huấn luyện bảo thủ, lỗi thời và chỉ quan tâm đến những danh hiệu nhỏ của Dalglish. Thế nhưng, chiến lược gia người Scotland vẫn giữ vững quan điểm của mình và không bận tâm đến những lời bàn tán. “Mọi người đều có quyền đưa ra những chính kiến của mình nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nằm ở đây khi chúng tôi vẫn tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Tôi sẽ không chỉ trích cầu thủ của mình trước dư luận. Tôi chưa bao giờ làm vậy và đây chắc chắn sẽ không phải là lúc tôi bắt đầu việc đó.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm