28/03/2025 11:47 GMT+7 | Chạy
Một nữ runner người Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi tự tay đánh mất chiến thắng theo cách không thể đáng tiếc hơn.
Xiao Fen, 35 tuổi, tham gia cuộc thi chạy half marathon tại Trùng Khánh, Trung Quốc, tưởng chừng đã cầm chắc ngôi vị đầu tiên khi cô tiến gần đến vạch đích. Thế nhưng, sự tự tin thái quá đã khiến cô phải trả giá đắt.
Trong khoảnh khắc gần kết thúc chặng đường 21,0975 km, Xiao Fen đã giơ cao tay để ăn mừng chiến thắng. Cô không hề hay biết rằng đối thủ Gan Zhifang đang bám sát ngay phía sau. Hành động giảm tốc độ để "tạo dáng" đã tạo cơ hội cho Gan Zhifang bất ngờ vượt qua, cán đích ở vị trí thứ nhất. Cả hai vận động viên đều kết thúc cuộc đua với đôi tay dang rộng, nhưng chỉ có Gan được hưởng niềm vui chiến thắng. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.
Xiao Fen ăn mừng quá sớm và mất chức vô địch trong tiếc nuối
Chia sẻ sau cuộc đua, Xiao Fen không giấu nổi sự tiếc nuối: "Tôi thực sự bất cẩn gần vạch đích và thả lỏng quá sớm. Thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để chạy tốt hơn vào lần sau." Dù thừa nhận cảm giác "thật sự bực bội", cô vẫn tìm được niềm an ủi khi đạt kỷ lục cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp. "Tôi đã chiến đấu hết mình suốt 21,0975 km, làm sao tôi cố ý làm vậy để gây chú ý được chứ? Dù sao tôi nghĩ mình đã làm khá tốt. Tôi đã nỗ lực hết sức," cô nói thêm.
Xiao Fen chỉ mới bắt đầu chạy bộ từ tháng 9 năm 2020, nhưng đã tham gia tới 19 cuộc đua. Sai lầm này, dù đáng tiếc, không phải là điều hiếm gặp trong làng thể thao. Hè năm ngoái, vận động viên điền kinh trẻ người Anh Jake Odey-Jordan cũng rơi vào tình huống tương tự tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Âu. Trong cuộc đua 200m, khi đang dẫn đầu thoải mái, Jake bất ngờ giảm tốc độ trước vạch đích, để ba đối thủ vượt qua và ngậm ngùi dừng bước ở vị trí thứ tư. Sau đó, Jake thẳng thắn thừa nhận: "Đó là lỗi của tôi, tôi không thể buồn vì bất cứ điều gì ngoài bản thân mình. Dù sao thì tôi vẫn ổn, đó là lần chạy đầu tiên của tôi ở giải này."
Jake Odey-Jordan cũng từng mất chức vô địch cực đáng tiếc vì chủ quan
Câu chuyện của Xiao Fen và Jake Odey-Jordan là lời nhắc nhở rằng trong thể thao, sự tập trung phải được duy trì đến giây phút cuối cùng. Với Xiao, thất bại lần này không phải là dấu chấm hết. Cô đã hứa sẽ rút kinh nghiệm để trở lại mạnh mẽ hơn, và với tinh thần lạc quan cùng nỗ lực không ngừng, ngày chiến thắng thực sự có lẽ không còn xa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất