Đội tuyển Việt Nam vượt qua giông bão

13/09/2024 12:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việt Nam lại thua Thái Lan, HLV Kim Sang Sik khởi đầu kém cả Philippe Troussier, ĐT Việt Nam rớt ra ngoài Top 20 châu Á..., nhưng điều ý nghĩa nhất sau trận Việt Nam vs Thái Lan có lẽ là hình ảnh Tiến Linh ghi bàn rồi chắp tay cầu nguyện.

1. Lời nguyện cầu ấy của Tiến Linh là điều mà anh cũng như nhiều đồng đội đã nghĩ đến từ trước trận đấu, khi họ khoác vai nhau và dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân của cơn bão Yagi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thứ xâm chiếm tâm trí họ cũng như nhiều khán giả có lẽ là hình ảnh của những đồng bào đang oằn mình trước hậu quả nặng nề của thảm họa thiên nhiên, chứ không chỉ là chuyện thắng thua.

Số tiền 400 triệu đồng từ VFF và ĐT Việt Nam đã được chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi thông qua Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và tất nhiên, còn rất nhiều những sự ủng hộ khác từ các cá nhân cũng như tập thể khác. Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Bùi Tấn Trường, Phan Văn Đức… đều gửi tấm lòng của mình đến những đồng bào vùng bão lũ như một sự sẻ chia đến lúc nguy khó. Toàn bộ số tiền thu được ở trận Hà Nội vs Bình Định thứ Bảy này, từ bán vé cho đến quyên góp, sẽ được trao trực tiếp tới người dân đang gánh chịu thiệt hại. Từ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cũng gửi lời chia buồn và động viên đến Việt Nam.

Không chỉ bóng đá, rất nhiều VĐV, HLV ở các môn thể thao khác cũng chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn. Từ cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh của làng điền kinh, cơ thủ Đặng Thành Kiên, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh, VĐV bóng chuyền Đoàn Thị Lâm Oanh… đều đóng góp nguồn lực của mình cũng như kêu gọi ủng hộ người dân ở vùng bị thiên tai.

Tiêu điểm: Vượt qua giông bão - Ảnh 1.

Sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan, Tiến Linh chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân bão lũ. Ảnh: Hoàng Linh

2. Không ít tuyển thủ Việt Nam bước vào trận đấu với Thái Lan trong một tâm trạng rối bời. Khi Thành Chung ra sân ở Mỹ Đình thì vợ anh đang có mặt ở quê chồng - thị trấn Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang - để hỗ trợ các nạn nhân bị lũ lụt tại đây.

Thành Chung, Tiến Linh, Quang Hải,… cũng như nhiều đồng đội khác đã rất muốn giành một chiến thắng trước Thái Lan như một cách sẻ chia với người thân và đồng bào của mình. Họ vẫn chưa thể giành chiến thắng khi để đối phương ngược dòng, song những động thái tri ân của họ thì thật sự ý nghĩa hơn nhiều kết quả một trận giao hữu.

Nhưng tất nhiên, khi cơn bão Yagi qua đi, các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ còn phải vượt qua một cơn bão khác: lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Một năm qua, ĐT Việt Nam đã thua đến 13/15 trận, đã tụt xuống thứ hạng 117 thế giới và nằm ngoài Top 20 châu Á. Lớp cầu thủ kỳ cựu đã trở lại, song những kết quả tích cực thì chưa, trong khi lứa trẻ thì vẫn chưa thực sự trưởng thành. Biểu hiện rõ rệt nhất cho sự mất niềm tin của người hâm mộ chính là những khán đài trống vắng ở Mỹ Đình vừa qua. Trong khi Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam về mặt đẳng cấp, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Indonesia càng khiến người hâm mộ hoài nghi về khả năng hồi sinh của Những chiến binh sao vàng, cũng như năng lực của HLV Kim Sang Sik.

Sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức để chúng ta khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Và với bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm