Dortmund - Marseille: Không thành công, cũng thành nhân

06/12/2011 13:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cho dù có giành được vé đi tiếp sau trận đấu sinh tử với Marseille hay không, tương lai của những cầu thủ trẻ trong đội hình Dortmund vẫn hứa hẹn đầy tươi sáng. Không thành công hôm nay, những “đứa con” của “người cha” Juergen Klopp cũng sẽ thành nhân trong ngày mai.

Dortmund đã xác định một tâm lý thi đấu khá thoải mái

ở mặt trận Champions League - Ảnh Getty

Ngay sau thất bại 0-3 trên sân Marseille ở lượt trận thứ hai, Dortmund đã xác định một tâm lý thi đấu khá thoải mái ở mặt trận Champions League. Trước chuyến làm khách của Olympiakos ở lượt trận thứ ba, huấn luyện viên Klopp từng nói rằng nếu đội bóng của ông có bị loại ngay sau vòng bảng đi chăng nữa, các cầu thủ cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích. Môi trường thử thách khắc nghiệt ở Champions League là điều kiện lý tưởng để những đứa con bé bỏng của người cha Klopp phát triển. Tương lai của chúng không thể được đong đếm bằng việc Dortmund sẽ tiến sâu đến đâu ở Champions League mùa này, mà phải bằng rất nhiều thành công đang chờ đợi trong tương lai 10 đến 15 năm phía trước.

Tuy chẳng đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Dortmund chấp nhận buông xuôi. Tâm lý đá cho xong chuyện, nếu có, sẽ là chiếc cùm kìm hãm sự phát triển của các cầu thủ. Những đứa trẻ không thể tiến bộ nếu không được rèn luyện trong gian khó, với một thái độ hết sức nghiêm túc và cầu tiến. Nỗ lực hết mình không phải lúc nào cũng nhất thiết đi kèm thành tích. Một khi Mario Goetze và các đồng đội đã chơi với hơn 100% khả năng nhưng không thể chiến thắng thì chẳng ai có thể trách cứ họ. Trên thực tế, Dortmund đã đá rất tưng bừng trong cả năm trận đã qua ở Champions League, ngay cả khi họ thua Marseille 0-3, Olympiakos 1-3 hay Arsenal 1-2. Tấn công dồn dập, tạo ra vô khối cơ hội nhưng cái thiếu của Dortmund là kinh nghiệm và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Sau trận thua Arsenal ở lượt đấu thứ năm, Dortmund tuy chưa bị loại ngay nhưng cũng đã đánh mất quyền tự quyết. Thậm chí, cánh cửa đi tiếp của thầy trò ông Klopp là rất hẹp. Gạt sang một bên câu chuyện về tấm vé dự vòng 1/8, các cầu thủ Dortmund chỉ biết xác định phải chơi hết mình trước Marseille, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, cũng có thể là cuối cùng ở Champions League, thậm chí cuối cùng ở đấu trường châu Âu mùa này. Đáng tiếc là ông Klopp và các học trò đã có sự chuẩn bị không thật tốt, đặc biệt về mặt tinh thần, khi bị Gladbach cầm hòa 1-1 ở Bundesliga cuối tuần qua và đánh mất ngôi đầu bảng vào lại tay Bayern. Trận ấy, ngôi sao Goetze chơi không tốt và đã được ông Klopp rút ra nghỉ từ sớm, như một phản ứng phòng vệ trước sức ép đang ngày một đè nặng lên cầu thủ mới 19 tuổi này.

Ở bảng E, Arsenal đã chắc chắn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, suất còn lại và tấm vé xuống dự Europa League đang là cuộc cạnh tranh tay ba giữa Marseille, Olympiakos và Dortmund, với khá nhiều tình huống phức tạp có thể xảy ra. Quật ngã Marseille, trả món nợ thua 0-3 ở lượt đi, đó có thể là nhiệm vụ quá sức với các cầu thủ trẻ của Dortmund. Nhưng phải nhắc lại rằng ông Klopp cần ở các học trò cách mà họ sẽ chiến đấu với đối thủ đến từ nước Pháp nhiều hơn là kết quả cuối cùng. Thất bại hôm nay để rồi trở thành ngôi sao ngày mai, điều đó cũng tốt chứ sao?

Dự đoán: 2-2

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm