Didier Deschamps gặp lại Dortmund: Quả đắng nuốt mãi cũng trôi

06/12/2011 14:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Lẽ ra Didier Deschamps đã có trong tay bộ sưu tập ba chức vô địch Champions League, nếu Juventus của anh không để thua Dortmund trong trận chung kết mùa giải 1996-1997 tại sân Olympic ở Munich. Cú đúp của Karl-Heinz Riedle và pha lập công của Lars Ricken khiến bàn thắng duy nhất mà Alexandro Del Piero ghi cho Juventus trở nên vô giá trị. Đó là trận chung kết Champions League thứ hai trong chuỗi ba trận chung kết giải đấu danh giá này mà Deschamps cùng Juventus vinh dự góp mặt. Trước trận đấu ấy, Juventus đã thắng Ajax để lên ngôi, còn sau trận đấu ấy, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia một lần nữa thất bại, trước Real Madrid.


HLV Deschamps - Ảnh Getty

Deschamps là người thực sự có duyên với các trận chung kết Champions League. Mùa giải 1992-1993, khi Champions League vừa ra đời sau cuộc cải tổ Cúp C1, anh đã cùng Marseille đăng quang sau chiến thắng trước Milan. Mùa giải 2001-2002, trong mùa thi đấu cuối cùng trước khi treo giày, Valencia của Deschamps lại có mặt ở chung kết Champions League, nhưng để thua Bayern tại Milan. Chưa dừng lại ở đó, trong trận chung kết Champions League đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên, Deschamps đã không thể giúp Monaco tránh được thất bại trước Porto của huấn luyện viên Jose Mourinho.

Đang trên đà thành công với một cú đúp vô địch ở Champions League, Deschamps đã bị Dortmund cho ngậm “quả đắng” và kể từ đó, ông không bao giờ bước lên bục vinh quang thêm một lần nào nữa ở đấu trường này, dù trên cương vị cầu thủ hay huấn luyện viên, sau ba trận chung kết khác. Với Deschamps, Dortmund giống như một món nợ lịch sử mãi mãi không thể trả hết, cho dù Marseille của ông vừa thắng đối thủ Đức 3-0 ở Velodrome, và có thắng tiếp tục tại Signal Iduna Park vào đêm nay đi chăng nữa. Bóng đá luôn để lại những vết thương lòng không bao giờ chữa khỏi.

Nhưng thời gian cũng làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của Deschamps mỗi khi nhắc đến cái tên Dortmund. Chí ít bây giờ, ông cũng nhìn đối thủ Đức bằng một con mắt khác. Trong Deschamps vào lúc này, mối thù cá nhân đã được chuyển hóa sang quyết tâm của tập thể. Deschamps khát khao chiến thắng trước Dortmund, nhưng hẳn không phải để cho riêng mình, mà cho chính Marseille, đội bóng ông đã dẫn dắt suốt hơn hai năm qua, từng lên đỉnh Ligue 1 ngay trong mùa đầu tiên ông trở lại Velodrome.

Bây giờ thì Dortmund đối với Deschamps cũng như bao đội bóng khác, là đối thủ mà Marseille sẽ chiến đấu để giành lấy ba điểm trên con đường chinh phục đỉnh cao Champions League. Vết thương lòng của ông chỉ thực sự nhói đau trở lại nếu chẳng may Marseille gục ngã ở Signal Iduna Park vào đêm nay để rồi ngậm ngùi nhìn tấm vé đi tiếp ở Champions League vuột khỏi tay. Tất nhiên, hàng thủ vững chắc bậc nhất ở Champions League mùa này của Marseille, mới thủng lưới hai bàn như Real Madrid, sẽ không để thảm họa đó xảy ra.

Hồng La


  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm