Chelsea vượt qua vòng 5 Cup FA: Khởi đầu mới cho tham vọng cũ

16/02/2009 10:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Guus Hiddink đã không hề nói bừa khi khẳng định rằng Chelsea còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba ở mùa giải năm nay. Chiến thắng 3-1 trên sân Vicarage Road đêm thứ Bảy vừa qua đã cho thấy các cầu thủ Chelsea chưa hề cạn quyết tâm trở lại đỉnh cao. Điều mà họ mong chờ bây giờ chính là những phép màu từ vị phù thủy người Hà Lan này.

Anelka - Drogba, tại sao không?

Ngày Scolari còn tại vị, Didier Drogba từng phát biểu khá bất mãn rằng Scolari “sợ” bố trí anh đá cặp cùng với Nicolas Anelka. Thực ra, đã có vài lần cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà có được cơ hội ấy, nhưng kết quả thật tồi tệ vì anh và Anelka chẳng mấy khi liên lạc với nhau trên hàng tấn công. Thử nghiệm thất bại, Scolari đành quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với một trung phong cắm, và người được ông ưu ái hơn là Nicolas Anelka. Kể từ thảm bại 0-3 trước M.U hồi tháng trước, Drogba chưa hề có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea.
 
Nụ cười đã trở lại với "The Blues"

Trái với “sếp cũ”, Ray Wilkins cho rằng Drogba và Anelka hoàn toàn có thể phối hợp một cách hiệu quả với nhau. Ngay trong trận đầu tiên (và duy nhất) trên cương vị HLV trưởng Chelsea, ông đã cho bộ đôi này sát cánh trên hàng tấn công. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai, đội khách vẫn chơi theo sơ đồ 4-3-3 với Drogba đá cao nhất còn hai cầu thủ chạy cánh là Anelka (phải) và Salomon Kalou (trái). Và đã có những dấu hiệu đáng tích cực về sự kết hợp giữa Drogba và Chelsea. Điển hình là tình huống ở phút 25 khi Drogba không chế bóng bằng ngực ở đầu vạch 16m50 rồi chuyền rất đẹp cho Anelka chạy cắt mặt và dứt điểm chéo góc. Tiếc rằng, bóng đã chạm cột dọc. Sang đầu hiệp hai, đến lượt Anelka tạt bóng từ cánh phải và Drogba dứt điểm trong tư thế trống trải trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Loach.

Mặc dù không ghi được bàn thắng nào, nhưng Drogba đã trở lại hình ảnh của một “voi rừng” đúng nghĩa với khả năng xông xáo đầy sức mạnh. Ngoài tình huống phối hợp với Anelka, anh còn có ít nhất 2 cú sút nguy hiểm từ những pha chuyền bóng của Frank Lampard. Có vẻ như sự ra đi của Scolari đã khiến cho Drogba chơi bóng với một cái đầu thoải mái hơn nhiều và những bước chạy của anh cũng trở nên thanh thoát hơn.

Hiệu quả thực sự của hàng tấn công Chelsea chỉ được phát huy sau khi họ bị dội gáo nước lạnh ở phút 69 với bàn mở tỷ số của Priskin. Ray Wilkins đã quyết định rút Mikel khỏi sân, kéo Kalou xuống hẳn hàng tiền vệ để chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Không còn phải dạt biên nữa, Anelka đã thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng một hattrick chỉ trong vòng 15 phút cuối trận, mang về chiến thắng cho đội khách đến từ London. Đây là hattrick thứ hai của tiền đạo người Pháp ở mùa giải này. Trước đó, anh từng lập thành tích tương tự vào lưới Sunderland (Chelsea thắng 5-0).

Phía trước là thách thức

Trên khán đài sân Vicarage Road đêm qua có sự hiện diện của 3 gương mặt quan trọng nhất bên phía Chelsea: GĐĐH Peter Kenyon, ông chủ Roman Abramovich và tân HLV Guus Hiddink. Về mặt tinh thần, sự hiện diện của bộ ba này đã thực sự kích thích ý chí chiến đấu của các cầu thủ trên sân. Nụ cười quen thuộc của vị tỷ phú người Nga sau chiến thắng này đã giúp các fan Chelsea có niềm tin rằng tình yêu của ông đối với CLB chưa hề chết. Và động thái mời Hiddink về chính là một sự khẳng định rằng Abramovich vẫn còn khá “máu me” với Champions League.

Ngày mới đặt chân đến Stamford Bridge, Hiddink từng tuyên bố Chelsea vẫn còn cơ hội ở cả 3 giải đấu, nhưng ông cũng hiểu rằng để thực hiện được mục tiêu ấy là cả một nhiệm vụ khó khăn. Watford dẫu sao cũng chỉ là một đội hạng nhì và chiến thắng chật vật vừa rồi chẳng có gì vẻ vang. Anelka đã lập một hattrick, song điều ấy cũng chỉ chứng tỏ rằng anh tiếp tục là cầu thủ lớn của những trận đấu… nhỏ. Liệu tiền đạo người Pháp có giữ được phong độ ấy ở ngay trận đấu lớn đầu tiên dưới thời Hiddink: làm khách trên sân Villa Park vào cuối tuần này? Đó là trận đấu mà người ta sẽ kỳ vọng vào HLV lão luyện này rất nhiều.

Những thành tích tuyệt vời của Hiddink khi dẫn dắt Hàn Quốc, Australia hay ĐT Nga cho thấy khả năng biến những điều không thể thành có thể của ông. Nhưng đó chỉ là với đội tuyển cuốc gia, còn ở cấp độ CLB lại có những đặc thù khác biệt. Để đưa Chelsea đến thành công, liệu Hiddink có thể dựa hoàn toàn vào những cái tên cũ? Rất khó. Nhưng mới đây, chính vị HLV người Hà Lan này đã nhận được thông điệp phải bán trước rồi mới tính đến chuyện mua. Điều này không có gì lạ đối với đội bóng đã lỗ 65,7 triệu bảng trong năm tài khóa vừa qua.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm