Kaka và sự kết thúc của một điều bí ẩn

15/06/2010 09:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Sau những ngày giấu mình cùng đội tuyển Brazil, cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triểu Tiên vào ngày hôm nay (15/6) sẽ  bộc lộ thực sự tình trạng thể lực và phong độ của Kaka, ngôi sao của đội tuyển xứ Samba. 

Tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Nam Phi, HLV Carlos Dunga vạch ra những chiến thuật cho các buổi tập luyện kín đầy tranh cãi, bị báo chí Brazil chỉ trích. Đã từ lâu, đội tuyển của đất nước Nam Mỹ này có vẻ thiếu sự bình thường tự nhiên vốn có. Là một đội bóng có truyền thống cởi mở, dễ thương và dễ gần, Brazil đã trở thành một “băng đảng” luôn trong tình trạng giới nghiêm, trong đó các cầu thủ, khi được hỏi về việc luyện tập kín có ích lợi gì, luôn có một câu trả lời giống như Maicon đã nói ngày hôm qua: “Đó là quyết định của HLV và chúng tôi phải phục tùng”. 











Kaka trong buổi tập của Brazil - Ảnh Getty

 Bởi cái quy chế  kín như bưng đó của đội tuyển Brazil, người ta không biết thực sự tình trạng của Kaka như  thế nào. Ngôi sao lớn của các vũ công Samba đã có vấn đề về sức khỏe từ một năm nay, không được chơi bóng đều đặn và nhiều khi lẩn tránh nói một cách công khai về sự đau đớn của mình. Kể từ khi kết thúc mùa bóng một cách nặng nề ở Real Madrid, người ta chỉ thấy anh xuất hiện có hai lần: một lần trong trận giao hữu trước Zimbabwe, bị thay thế sau 45 phút thi đấu mờ nhạt, và một lần trước Tanzania, chơi đủ 90 phút và ghi một bàn thắng. 

Các bác sỹ nói Kaka sức khỏe tốt và Dunga không bác bỏ điều  đó. “Trong trận gặp Zimbabwe, tôi rút Kaka ra khỏi sân  để bảo vệ cậu ấy”, HLV của Brazil đã khẳng định và nói thêm: “Kaka muốn chơi đủ 90 phút. Tôi cho dừng để tạo điều kiện cho sự phục hồi tốt hơn. Nhưng Kaka khỏe và lúc nào cũng muốn chơi bóng”. 

Cách đây ba ngày, các nhà báo được chứng kiến một lần duy nhất trận tập mở của Brazil và người ta thấy Kaka có vẻ đã hoàn toàn bình phục. Kaka đã cố gắng hết mình, chơi với nhịp độ cao trong hơn một giờ. Từ đó đến nay, anh lại biệt tăm, trừ một tuyên bố ngắn: “Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng vẫn còn hơi nặng nề một chút. Tôi đang tiến triển, chỉ thiếu nhanh nhẹn một chút xíu. Tôi mong muốn lấy lại niềm vui chơi bóng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ chơi tốt hơn trong quá trình thi đấu”. 

Người được trực tiếp theo dõi sát sao những diễn biến của Kaka trong năm qua là Cristiano Ronaldo, cầu thủ của Real Madrid đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở Nam Phi. Ngày hôm qua, Cristiano đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội của mình và đây không phải là lần đầu Cristiano làm như vậy: “Anh ấy sẽ trở lại là một cầu thủ lớn của làng bóng đá thế giới. Kaka đã có một mùa bóng không phải là tốt nhất đối với anh ấy, nhưng là do chấn thương và có thể điều đó làm anh hòa nhập với đội tuyển Brazil một cách khó khăn hơn. Nhưng tôi tin anh ấy sẽ làm nên chuyện lớn ở World Cup lần này”.  

Giống như Cristiano, các cầu thủ của Brazil cũng không nghi ngờ gì về Kaka. Hôm qua đến lượt Maicon lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng của mình: “Tôi tin chắc vào chiếc áo số 10 của chúng tôi. Tôi và các đồng đội đều tin tưởng anh ấy sẽ làm nên một World Cup lớn”.  

Khi Brazil vô địch năm 2002, Kaka chỉ tham dự từ băng ghế dự bị và khi đóng vai trò chính ở World Cup năm 2006 thì Brazil thất bại. Cho đến nay, sự đóng góp của ngôi sao này vào lịch sử Giải bóng đá Thế giới là ít ỏi, quá ít đối với một “số 10” của Brazil, chiếc áo mà từ thập kỷ 60 tới nay mang những cái tên như Pele, Rivelino, Zico hay Ronaldinho, những người đã đều để lại dấu ấn của mình trong những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Trước khi World Cup lần này khai mạc, Pele, “số 10” đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch, đặt trọn niềm tin vào Robinho. Sự gắn kết của tiền đạo của Santos với Kaka luôn đem lại kết quả tốt đẹp. Bộ đôi này đã chơi cùng nhau 32 trận, với 28 trận thắng và bốn trận hòa. “Kaka làm tôi lo lắng”, sát thủ huyền thoại của Brazil thổ lộ và nhấn mạnh: “ Kaka là một cầu rất quan trọng đối với đội tuyển của chúng tôi. Cậu ấy đóng vai trò cơ bản trong các cuộc phản công và tạo ra sự vững chắc ở khu trung tuyến. Tôi rất lo ngại về sức khỏe của Kaka. Nhưng dù sao chúng tôi cũng có Robinho. Nếu Robinho làm được những gì mà cậu ấy làm cho Santos, thì Robinho sẽ trở thành một con bài chính để bù đắp vào sự thiếu hụt về trình độ của Kaka trong khi cầu thủ này chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao”. 

Trận đấu mở màn của Brazil trước Triều Tiên sẽ là sự kết thúc của một điều bí ẩn.

 

Khang Chi (Theo El Pais)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm