Nasri hé lộ lý do ăn mừng “bẩn”: Vì người Pháp, không phải người Anh

12/06/2012 20:08 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online)- Samir Nasri đã có 1 pha ăn mừng khác thường ở trận hòa 1-1 với Pháp nhưng theo anh nó không hề nhằm vào Gary Neville.



Samir Nasri và pha ăn mừng nhằm vào báo chí Pháp- Ảnh Getty

Sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Pháp, tiền vệ Man City đã chạy thẳng về phía ống kính máy quay và hét lớn “ferme ta gueuele” (Câm mồm đi!).Báo chí Anh cho rằng Nasri lợi dụng pha ăn mừng này để “chửi khéo Gary Neville bởi  trợ lí của Roy Hodgson thường xuyên châm chọc anh. Thế nhưng Nasri khẳng định đây không phải là sự thật. Theo tiền vệ đang chơi bóng tại Premier League, đối tượng mà anh nhắm đến chính là báo chí Pháp, cụ thể là tờ L’Equipe, vì luôn gây áp lực, chỉ trích phong độ của anh ở trận đấu giao hữu khởi động cho mùa giải.

“Mục tiêu của tôi là báo chí Pháp chứ không phải bất cứ ai, những người không chỉ trích tôi. Tờ L'Equipe đã không thân thiện với tôi và thường viết những điều tồi tệ về tôi. Tôi không hối tiếc khi đã làm vậy. Tôi luôn bị đưa ra đánh giá sau mỗi trận đấu và người ta dường như đang cố gây bất ổn cho ĐT Pháp. Chuyện đó không ảnh hưởng đến tôi vì tôi không đọc báo nhưng mẹ tôi đã bị ốm khi đọc những bài viết vớ vẩn về tôi”, Nasri cho biết.

Với bàn thắng ghi được, Nasri giúp Pháp có được 1 điểm. Trận tới Les Bleus sẽ chạm trán đồng chủ nhà Ukraine.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm