“Giải mã” Qatar sau trận lượt đi: Bình thường thôi!

26/07/2011 10:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Rất nhiều ý kiến cho rằng, Qatar đến từ một nền bóng đá đẳng cấp, với nền tảng kỹ - chiến thuật vượt trội so với Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Bằng chứng là họ đã thắng ĐT Việt Nam với 3 bàn không gỡ.

Nhưng, trên thực tế không phải vậy. Với những ai đã theo dõi một cách sát sườn bóng đá Qatar, và cụ thể là trận đấu với Việt Nam mới đây, thì rõ ràng là họ rất bình thường, ngay cả khi Qatar có đến 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, cho những mục tiêu trước mắt.

Qatar vẫn nhỉnh hơn ĐTVN - Ảnh Reuters

Trong trận thắng ĐT Việt Nam, lối đá của Qatar rất đơn điệu, chỉ là nhồi thể lực với những đường bóng bổng để uy hiếp đội khách bằng sự vượt trội về chiều cao. Đó không phải là biểu hiện của một đội bóng đẳng cấp, từ một nền bóng đá đẳng cấp. Một đội bóng có đẳng cấp (cao hơn hẳn) sẽ không bao giờ để đối thủ chơi thứ bóng đá mình muốn.

Ở trận lượt đi, nói thẳng ra chỉ có mỗi Quintana, tiền đạo gốc Uruguay, được coi là chơi bóng thực sự. Dù không ghi được bàn thắng, nhưng cầu thủ đeo áo số 23 mới là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Số còn lại cũng chỉ là những “công nhân đá bóng”.

Với nguyên lý vận hàng cực kỳ đơn giản như thế của Qatar, việc chúng ta để thua với tỷ số 0-3 rõ ràng là do yếu tố thể lực, cũng như những sai lầm cá nhân. Họ “nhồi” bóng và bắt ĐT Việt Nam phải bộc lộ những sai lầm. Đó là bản chất của trận lượt đi.

Không thiếu những phương án để hóa giải, thậm chí giành chiến thắng trước Qatar trong trận lượt về sau đây2 ngày, nhưng vấn đề là chúng ta liệu có hoàn thành được nhiệm vụ cực khó là ghi 4 bàn vào lưới Qatar nhưng lại phải giữ sạch lưới nhà để hiện thực hóa giấc mộng lọt vào vòng chia bảng 20 đội mạnh nhất châu lục?

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm