Giao hữu quốc tế: Anh lại ôm hận trước Brazil, TBN đả bại Argentina

15/11/2009 09:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo đang khoác áo Villarreal, Nilmar đã giúp Brazil đánh bại ĐT Anh tại Doha, Qatar trong trận đấu đáng chú ý nhất của loạt trận giao hữu quốc tế đêm qua.

Như vậy, với trận thua này, kể từ năm 1990 đến nay, Anh chỉ có biết hòa (4) và thua (4) mỗi khi chạm trán Brazil. Đó quả thực là một món nợ khó đòi. Trong khi đó, cú đúp của Xabi Alonso đã giúp ĐKVĐ châu Âu TBN vượt qua Argentina với tỷ số 2-1, người ghi bàn cho đội bóng xứ sở tango là Lionel Messi với cú phạt đền thành bàn ở phút 61.



Rooney không thể hiện được nhiều trong trận đấu này

Vắng tới 9 cầu thủ trụ cột vì chấn thương, trong khi đối thủ tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, nên việc ĐT Anh của Fabio Capello thất bại trước Brazil không có gì ngạc nhiên. Chiến thắng của Brazil có thể còn đậm đà hơn nếu Luis Fabiano dứt điểm thành công trên chấm 11 mét sau khi đội bóng của Dunga được hưởng một quả phạt đền từ pha phạm lỗi của thủ thành Ben Foster đối với Nilmar.

Lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng thay thế cho John Terry vắng mặt vì chấn thương, nhưng Wayne Rooney không thể hiện được nhiều khi anh  không nhận được nhiều bóng từ tuyến dưới mà thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Trong khi đó người đá cặp với Rooney là Darren Bent trong lần hiếm hoi được đá chính cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Do đó, ĐT Anh không có nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm trong hiệp 1 ngoài một một đường chuyền nguy hiểm của Shaun Wright-Phillips  và cú đánh đầu chệch đích của Bent.


Brazil (phải) tỏ ra vượt trội so với một ĐT Anh vắng nhiều trụ cột

Nhờ một tuyến giữa khá cân bằng, Brazil thi đấu chủ động trong hiệp 1 và liên tục uy hiếp khung thành Ben Foster sau các pha bắn phá của Michel Bastos, Kaka và Nilmar. May mắn không để thủng lưới trong hiệp 1, nhưng chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, ĐT Anh đã phải nhận bàn thua. Từ đường chuyền dài từ gần giữa sân của Elano, Nilmar vượt qua Wes Brown và Matthew Upson trước khi đánh đầu hạ gục Foster, mở tỷ số cho Brazil.


Các cầu thủ Brazil ăn mừng bàn thắng

Bị dẫn trước, HLV Capello buộc phải tung Jermain Defoe vào sân thay cho Bent nhằm cải thiện hàng công. Tuy vậy, khi sự thay đổi còn chưa kịp phát huy tác dung, Tam Sư đã suýt phải nhận bàn thua thứ hai. Pha đánh ngực chuyền về thiếu hợp lý của Wes Brown tạo điều kiện cho Nilmar thoát xuống cướp bóng buộc thủ thành Foster buộc phải phạm lỗi chịu phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Luis Fabiano lại sút bóng vọt xà. Trong những phút cuối, trung vệ Lucio còn có một cú sút xa đập trúng cột dọc khung thành Ben Foster, tuy vậy, tỷ số 1-0 là quá đủ để Brazil tiếp tục khiến người Anh phải ôm hận.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, đội chủ nhà TBN tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng khi đánh bại Argentina của Maradona với tỷ số 2-1, trong khi đó, Italia để Hà Lan cầm chân trong một trận hòa không bàn thắng.

MV

Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý khác

Slovakia - Mỹ 1 - 0
 Wales - Scotland 3 - 0    
 Ba Lan - Romania 0 - 1
 Croatia - Liechtenstein 5 - 0
 Thụy Sĩ - Na Uy 0 - 1
 Anh - Brazil 0 - 1
 Bắc Ireland - Serbia 0 - 1
 Luxembourg - Iceland 1 - 1
 Đan Mạch - Hàn Quốc 0 - 0
 Bỉ  - Hungary 3 - 0
 TBN - Argentina 2 - 1
 Italia - Hà Lan 0 - 0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm