Sang trang mới thôi “Gà trống” Pháp!

23/06/2010 08:14 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Có lẽ đối với người yêu bóng đá Pháp, thành tích kém cỏi tại VCK World Cup lần này của đội tuyển áo lam không còn gây sốc nhiều nữa, bởi những gì mà Pháp thể hiện từ vòng loại cho đến vòng đấu bảng World Cup kỳ này đã ít nhiều báo trước những sự “chẳng tốt lành”.
 
Còn nhớ, thất bại ở vòng 1, vòng đấu bảng tại World Cup 2002 của tuyển Pháp từng khiến người hâm mộ những chú gà trống Gaulois thất vọng, bởi lẽ người Pháp bước vào kỳ World Cup năm đó với tư cách là đương kim vô địch thế giới. Nhưng có lẽ ngủ trên ánh hào quang lâu quá, không có cơ hội cọ xát (đương kim vô địch cùng với đội chủ nhà được vào thẳng VCK) mà những ngôi sao trong đoàn quân áo lam đã khiến người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác (thua Senegal trận mở màn, hòa Urugoay 0-0 và thất thủ trước Đan Mạch với tỷ số 0-2). Chẳng thế mà khi Pháp được xếp chung bảng với Urugoay và Nam Phi – một đội bóng châu Phi như Senegal năm 2002, người Pháp đã “rùng mình lo lắng”.
 
Cả Pháp và Nam Phi đều không thể đi tiếp- Ảnh Getty
Nhưng cái lo lắng ấy chẳng qua cũng chỉ là tiếp nối của những “bất an” nơi người hâm mộ, khi chứng kiến các cầu thủ của mình đã vất vả như thế nào trong việc tìm kiếm một chiếc vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2010. Là đương kim á quân của giải, nhưng phải nhờ đến trận play-off cùng bàn thắng bằng… tay của Henry thì các học trò của ông Domenech mới có trong tay tấm vé đến Nam Phi, bỏ lại sau lưng sự nuối tiếc lẫn phẫn nộ của cổ động viên Ai-len trong trận tranh suất play-off.

 
"Những chú gà trống Gaulois" đặt chân lên chuyến tàu đến VCK World Cup 2010 muộn nhất sau trận đấu nói trên, nhưng… giờ đây họ trở thành đội bóng sớm giã từ đất nước Nam Phi khi không khí bóng đá vẫn còn rạo rực khắp nơi… Và các cổ động viên Ailen có lẽ đang cảm thấy “đất trời này còn chút công bằng…”
 
Tiếc cho Pháp vì họ không phải là đội bóng lót đường ở giải này, nhưng lại tiếc cho World Cup nếu như … ông Domenech và các học trò tiến vào vòng 2 bằng lối chơi chẳng lấy gì làm hấp dẫn kia.
 
Hiển nhiên, thất bại của tuyển Pháp lần này sẽ còn được nhắc lại rất nhiều và rất lâu nữa, bởi những vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Mất đoàn kết, thiếu kiềm chế, lối đá cứng nhắc, rệu rã… , những hình ảnh quá xấu trong lòng những ai yêu Pháp và cả những ai quan tâm đến đội bóng của những người hùng Euro 1984 khi xưa.
 
Nhìn gương mặt u ám của HLV Raymond Domenech trong suốt trận đấu cuối cùng trên đất Nam Phi, tôi tự hỏi, liệu mất bao lâu nữa "những chú gà trống Gaulois" mới có thể bỏ qua một bên những “nỗi u uất” này để lại cất cao tiếng gáy, cho dù người đi cùng chuyến tàu bóng đá sắp tới cùng họ là Laurent Blanc hay một ai khác!
 
Ngọc Trần (TPHCM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm