Schumacher: Vẫn chưa thể hài lòng

15/05/2010 13:27 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH cuối tuần) - Thật khó phân biệt đâu là tro bụi núi lửa và đâu là cơn mưa phùn đổ xuống đường đua Barcelona ở Grand Prix TBN vào hôm Chủ nhật, 9/5. Tuy nhiên, điều không thể nghi ngờ là nếu trời không mưa, Grand Prix thứ năm của mùa giải F1 này sẽ chỉ là “cuộc diễu hành tuần tự nhi tiến” bởi lẽ ở một đường đua đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật như tại Barcelona, những pha rượt bắt và vượt mặt ngoạn mục gần như là không thể.

Tay đua F1 Schumacher 
Trong chín Grand Prix TBN gần đây nhất, tay đua xuất phát ở vị trí dẫn đầu cũng là người thắng cuộc. Và Mark Webber - tay lái người Australia của đội Red Bull - đầy quyết tâm tiếp tục truyền thống đó khi lần thứ hai xuất phát ở vị trí số một trong mùa này. Webber đã được mục tiêu, lần thứ ba thắng chặng trong sự nghiệp kể từ khi lần đầu về nhất ở Grand Prix Brazil tháng 10 năm ngoái.

Hôm nay là ngày của tôi. Tôi xuất phát ở vị trí dẫn đầu và về nhất”, Webber nói và ném chiếc nón bảo hiểm cho đám đông sau vòng đua gần như hoàn hảo của mình, “Vị trí dẫn đầu là cực kỳ quan trọng, tôi thấy hoàn toàn thoải mái trong xe rồi gia tăng dần khoảng cách. Điều đó giúp tôi thêm tự tin”.

Tuy nhiên, Fernando Alonso, tay lái người TBN, mới là nhân vật nhận được nhiều tràng pháo tay nhất từ các CĐV nhà với vị trí thứ hai ở chặng đua đầu tiên tại quê hương trong màu áo mới Ferrari. Sebastian Vettel, đồng đội của Webber, về ngay sau Alonso dù xuất phát ở vị trí thứ hai, do một số trục trặc trên đường. “Nhiều điều không như ý đã xảy ra với tôi”, Vettel nói, “Tôi không có cơ hội vượt qua Mark và không muốn mạo hiểm, sau đó tôi bị tụt lại”.

Tại Barcelona diễn ra một cú sốc thú vị vào lúc chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc khi Lewis Hamilton của đội McLaren làm rơi bánh trước, lúc anh đang xếp thứ hai. Đó là chưa kể cuộc đọ sức kéo dài hơn 50 vòng giữa hai tay đua lừng danh ở phía sau một chút. Cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Jenson Button và người từng bảy lần vô địch, Michael Schumacher, kết thúc với chiến thắng thuộc về tay lái vừa trở lại sau khi đã nói lời từ giã các đường đua F1. Đây là chặng tốt nhất cho tới nay của huyền thoại người Đức trong mùa này, khi anh về đích thứ tư.

Vị trí của sáu chiếc xe đầu tiên không thay đổi sau vòng thứ nhất nhưng kể từ điểm tạm dừng ở vòng 14, một số xáo trộn đã diễn ra. Webber vẫn dẫn đầu, nhưng Hamilton vượt qua Vettel để vươn lên thứ hai. Đó cũng là lúc trận chiến Schumacher-Button bắt đầu và tay lái người Đức lần đầu tiên trong mùa này khởi đi tốt hơn so với đồng đội trẻ của anh, Nico Rosberg, với vị trí thứ sáu. Rosberg xếp thứ tám trong lượt đua phân hạng xuất phát nhưng bị bỏ lại và rớt xuống thứ 16 sau chặng dừng đầu tiên.

Dù đã giành được thứ hạng cao nhất kể từ khi trở lại và tăng gấp đôi điểm số của mình nhưng Schumacher vẫn chưa thể hài lòng. Xe của anh tỏ ra không thể nào sánh được với những người về nhất và tay lái Đức đã bị Webber bỏ lại phía sau đến hơn một phút. “Đó là một chặng đua đầy hứng thú ngay từ sau khi xuất phát, dù tôi biết rằng sẽ không có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ nhất nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường”, Schumacher nói.

Chặng tiếp theo sẽ diễn ra cuối tuần này ở Monaco, nơi Schumacher từng năm lần về nhất.
 
 

Kết quả Grand Prix TBN (66 vòng)

1.Webber RedBull 1:35:44.101

2.Alonso Ferrari +24.065

3.Vettel RedBull +51.338

4.M.Schumacher Mercedes +1:02.195

5.J.Button McLaren +01:03.728

Xếp hạng tay đua

1.Button McLaren 70 điểm

2.Alonso Ferrari 67

3.Vettel Red Bull 60

4.Webber Red Bull 53

5.Rosberg Mercedes GP 50

Xếp hạng đội đua

1.McLaren 119 điểm

2.Ferrari 116

3.RedBull 113

4.Mercedes GP 60

5.Renault 46

 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm