F1 chặng 5, Grand Prix Tây Ban Nha: Đã đến lượt Webber

10/05/2010 09:18 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH) - Không được đánh giá cao như các tay lái McLaren, Ferrari, hay người đồng đội Sebastian Vettel, nhưng sẽ thật sai lầm nếu ai đó gạt Mark Webber khỏi cuộc đua vô địch. Ngày hôm qua, tay lái người Australia này đã có ngôi nhất chặng đầu tiên ở mùa giải này.

Webber vô địch Grand Prix Tây Ban Nha, ảnh Getty
Trước Grand Prix Tây Ban Nha, có một cái dớp đã đeo bám những tay lái giành pole xuất phát khi không một ai tận dụng được lợi thế ấy để cán đích đầu tiên cả. Đơn cử như Sebastian Vettel, vốn giành pole ở Bahrain, Australia và Trung Quốc nhưng sau đó đều để tuột ngôi nhất chặng vào các tay Alonso và Button (2). Ngay cả Webber cũng từng xuất phát đầu tiên ở Malaysia nhưng sau đó người vô địch lại là đồng đội Vettel.

Nhưng cái dớp ấy đã không thể ám ảnh Webber ở Catalunya, bởi đây vốn là một nơi rất ưu ái các tay lái giành pole. Với mặt đường khá hẹp, những cuộc vượt mặt hầu như rất khó có thể diễn ra, nên chỉ cần các tay lái có chiến thuật vào pit hợp lý là xem như nắm chắc phần thắng. Ở chặng này, ngoài sự cạnh tranh khá quyết liệt ở vài vòng đầu của đồng đội Vettel, Webber thường xuyên ở vào trạng thái độc hành trên đường tiến về đích. Anh thậm chí còn cán đích đầu tiên với 24 giây 065 sớm hơn người về nhì Alonso. Việc không thể vượt mặt trên đường đua khiến sự phân hóa giữa các tay lái trở nên rất rõ rệt. Webber thậm chí còn về trước huyền thoại Michael Schumacher, người cán đích thứ 4, đến hơn 1 phút..

Đây là lần thứ 10 liên tiếp, những tay lái giành pole cán đích đầu tiên ở đường đua Catalunya. Với cá nhân Webber thì đó là ngôi nhất chặng thứ ba trong sự nghiệp của anh. Và với 53 điểm sau 4 chặng, không ai có thể gạt tay lái kỳ cựu người Australia này ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, trên BXH cá nhân Webber vẫn đứng thứ 4, kém đồng đội Vettel, người cán đích thứ 3 dù hỏng phanh, 7 điểm.

Trong lần đầu tiên trở lại quê nhà với màu áo mới Ferrari, cựu hoàng Fernando Alonso đã thi đấu không đến nỗi tồi, và vị trí thứ nhì là một minh chứng. Trái lại, đồng đội cũ của anh là Lewis Hamilton đã trải qua một chặng đua thảm họa, khi phải rút lui vào đúng vòng áp chót do bị hỏng lốp trước của xe. Một cựu VĐTG khác là huyền thoại Michael Schumacher đã gây ấn tượng khá tốt ở chặng này khi cán đích thứ 4. Đây cũng là vị trí cao nhất mà Schumi đạt được kể từ đầu mùa, và là lần đầu tiên, anh đứng trên Nico Rosberg, tay lái bỏ cuộc ở vòng đua cuối cùng.

Những chặng đua vẫn tiếp diễn. Cuối tuần này, các tay lái sẽ có mặt ở Công quốc Monaco để cùng sống trong không khí thơ mộng của vịnh Monte Carlo, đường đua ngay trên những con phố của khu giải trí nổi tiếng này.

Kết quả Grand Prix TBN (66 vòng)

1.Webber RedBull 1:35:44.101

2.Alonso Ferrari +24.065

3.Vettel RedBull +51.338

4.M.Schumacher Mercedes +1:02.195

5.J.Button McLaren +01:03.728

Xếp hạng tay đua

1.Button McLaren 70 điểm

2.Alonso Ferrari 67

3.Vettel Red Bull 60

4.Webber Red Bull 53

5.Rosberg Mercedes GP 50

Xếp hạng đội đua

1.McLaren 119 điểm

2.Ferrari 116

3.RedBull 113

4.Mercedes GP 60

5.Renault 46

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm