Terry từ giã tuyển Anh: Vì “giận dỗi” FA hay là một quyết định nghiêm túc?

24/09/2012 15:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đã có những giọt nước mắt tiếc nuối khi nghe tin Terry tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào hôm qua.

Chắc chắn đó không phải là tình cảm mà nhiều CĐV không ưa trung vệ vẫn là hay nhất nước Anh lúc này dành cho anh. Một số người vẫn yêu mến Terry nhưng không ít người quay lưng lại với anh. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là vào buổi tối mà Terry tuyên bố ngừng thi đấu cho tuyển Anh, anh vẫn là trụ cột trong đội hình chính thức của Roy Hodgson. 



John Terry tuyên bố từ giã ĐT Anh

Trung vệ 31 tuổi của Chelsea quyết định từ giã ĐTQG chỉ vài giờ trước khi anh phải có mặt trong buổi điều trần của FA để trả lời những cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand. Thế nên, hành động của Terry có vẻ bị cho là hơi “trẻ con” nhưng rõ ràng là anh rất giận giữ với quyết định của FA.

Thật đáng tiếc là sự nghiệp quốc tế của Terry lại kết thúc theo cách này. Ở VCK EURO 2012, anh vẫn chơi rất nổi bật trong màu áo “Tam sư”. Về tấn công, tuyển Anh không gây ấn tượng gì trên đất Ba Lan & Ukraina nhưng về phòng ngự, họ chẳng thua kém đội bóng nào. Cách đây vài tuần ở Moldova, Terry còn chơi tuyệt hay bù lại cho một Joleon Lescott đá dưới sức. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi Terry dính chấn thương mắt cá. Vì Anh đang hướng đến chiến thắng, Hodgson muốn Terry rời sân khi trận đấu vẫn còn 20 phút dù cho điều đó khiến “Tam sư” chỉ còn 10 người.

Nhưng vốn là người cứng đầu nên Terry đã từ chối. Anh cứ thi đấu với những bước chân tập tễnh cho tới khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc mới chịu rời sân khi anh không thể đá tiếp được nữa. Đó là lần cuối cùng Terry khoác áo tuyển Anh. Sau trận đấu ở Moldova, Hodgson gọi anh là “võ sỹ giác đấu” mặc dù rõ ràng chống lại cáo buộc mới nhất của FA là một trận đánh mà Terry biết rằng anh sẽ không thể chiến thắng. Đáng tiếc là một cầu thủ tài năng và can trường như vậy, ít nhất còn có thể dự một giải đấu lớn nữa, lại quyết định từ giã ĐTQG.

Sự nghiệp của Terry có nhiều sự kiện mà đôi khi lại chẳng hay ho gì. Từ vụ đánh khách du lịch Mỹ, ra tòa sau khi đánh lộn với quản lý một hộp đêm tới vụ quan hệ thân mật với vợ cũ của bạn thân nhất. Tuy nhiên, vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Với tuyên bố từ giã ĐTQG, sự nghiệp quốc tế của Terry hiện thời coi như đã chấm dứt. Tuy nhiên, với trung vệ của Chelsea, không có gì là chắc chắn cả. Sẽ không phải là chuyện gì quá đỗi ngạc nhiên nếu một ngày nào đó người ta lại thấy Terry khoác áo tuyển Anh. Nó cũng giống như việc anh bị tước băng thủ quân của “Tam sư” rồi giành lại nó trước khi lại để mất. Một lần nữa phải nhắc lại rằng với Terry, chưa có gì là chắc chắn cả.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm