Fabregas: Tôi không phải là Messi

25/08/2011 13:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ghi bàn thắng đầu tiên trong lần đầu ra sân ngay từ đầu trong màu áo Barcelona, song tiền vệ Cesc Fabregas cho biết anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới.

Tiền vệ Fabregas - Ảnh Getty

Tiền vệ 24 tuổi đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng “trong mơ” từ Arsenal sang Barcelona, đội bóng đã chấp nhận chi ra 29 triệu bảng để “mua lại” Fabregas. Sau màn ra mắt “kinh hoàng” trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid, Fabregas đã nhanh chóng để lại dấu ấn khi lập công ngay trong lần ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Napoli mới đây. Dù không lạ gì các đồng đội ở Barcelona, vốn cũng là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, song Fabregas vẫn rất thận trọng về tương lai ở mái nhà xưa.

Tờ Sport của Tây Ban Nha đã dẫn lời Fabregas cho hay: “Từ thứ Hai tuần trước đến thứ Hai tuần này, tôi đã sống trong kỉ niệm khó quên. Đây sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Nếu có được niềm tin, tôi vẫn muốn phát triển hơn nữa. Tôi cần hòa nhập với đội bóng mới và tôi không phải Lionel Messi. Mọi thứ ở đây khác nhiều so với Arsenal. Tôi phải học cách phòng ngự kiểu Barcelona. Tôi cũng sẽ phải nỗ lực tranh chấp bóng hơn”.

Bất chấp những kỳ vọng lớn khi gia nhập Barcelona với mức giá không rẻ, Fabregas cho biết mục tiêu đầu tiên của anh là được trở thành một phần thực sự trong đội bóng của HLV Pep Guardiola, vốn đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng mới và đang hướng đến danh hiệu thứ hai khi Barca gặp Porto trong trận tranh Siêu cúp châu Âu vào đêm thứ Sáu tới. Fabregas cho biết thêm: “Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây và tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona. Lần cuối cùng tôi làm được điều tương tự là khi còn khoác áo đội trẻ. Đội bóng đang có phong độ tốt và chúng tôi sẽ còn mạnh hơn. Bên cạnh đó, sự đoàn kết là sức mạnh của đội bóng và điều này luôn được thể hiện rõ ràng trên sân”.  

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm