Giao hữu tập huấn: Hoan hô Fiorentina!

09/08/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cũng thua như Sampdoria, nhưng ấn tượng mà Fiorentina tạo ra là rất tích cực, thậm chí là đáng ca ngợi trong hoàn cảnh họ vừa mất nhạc trưởng Stevan Jovetic do chấn thương nặng. Với đội ngũ mang tính thử nghiệm, đội bóng của HLV Sinisa Mihajlovic vẫn chơi sáng nước trên sân của Tottenham, dù đã để thua kịch tính ở phút cuối cùng.

Tin xấu về Jovetic đã được khẳng định, thậm chí là xấu hơn. Ngôi sao người Montenegro sẽ phải trải qua 3 ca phẫu thuật và nghỉ thi đấu tới 8 tháng, coi như vắng mặt cả mùa giải này. Sự cố bi đát này khiến Fiorentina phải suy nghĩ thực sự nghiêm túc về vấn đề có mua ai thay thế Jovetic hay không, thay vì hy vọng vào sự bình phục thần kỳ của anh vào giữa mùa như toan tính ban đầu. Tuy thế, họ cũng phần nào được an ủi bởi Adem Ljajic đã chơi không tồi trong vai trò thay thế Jo-Jo, bước đầu đáp ứng được sự kỳ vọng. Tiền vệ trẻ này thậm chí còn ghi được một bàn thắng với cú sút quyết đoán từ đường chuyền của Marchionni bên cánh phải.


Fiorentina vẫn chơi tốt dù mất Jovetic, Ảnh Getty
Trận này, Fiorentina chơi rất khởi sắc, đã hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ mạnh của Premier League (Gilardino 8’, Ljajic 35’). Đó là điểm hết sức tích cực, bởi Tottenham đã gần như sẵn sàng cho mùa giải mới sẽ bắt đầu sau một tuần. Việc Fiorentina để bị gỡ hòa rồi thua ngược trong hiệp 2 hoàn toàn là hệ quả của sự thua kém thể lực, điều không có gì đáng trách. Trong lúc ban lãnh đạo đội bóng áo tím cân nhắc về kế hoạch tìm người thay Jovetic, thì HLV Mihajlovic và người hâm mộ “Viola” vẫn được phép có những suy nghĩ lạc quan.

Genoa cũng ra sân trong ngày cuối tuần qua, tham dự một giải đấu mini với đại diện Serie B Livorno và đội nghiệp dư Esperia Viareggio, nhưng ấn tượng mà “dàn sao” của HLV Gasperini tạo ra là rất “èo uột”. Bất chấp đã đưa ra sân khá nhiều gương mặt được kỳ vọng, Genoa chỉ thắng Viareggio 2-0 với các bàn thắng của Toni và Dainelli, rồi sau đó thua Livorno 3-4 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 hiệp chính). Tương tự, Parma tham gia một giải “Tam hùng” mini với Cesena và Chievo trong ngày ra mắt của Giovinco, để rồi đều thất bại sau những màn đấu súng (hòa Chievo 0-0, thua pen 4-5; hòa Cesena 1-1, thua pen 1-4).

Cũng từ khoảng cách 11m, Udinese đã đánh bại Frankfurt 2-1, nhưng đều là từ các quả penalty được hưởng trong trận và đều do Inler thực hiện thành công. Cagliari hạ Atalanta 1-0 bằng bàn thắng của tiền đạo trẻ Ragatzu, trong khi Lazio thắng nhẹ nhàng 1-0 và 2-0 trong hai trận mini với các đối thủ vô danh (Zarate và Rocchi ghi bàn).

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm