Diego Forlan: Cả sơn hà trên vai

25/06/2010 19:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Cuối tuần) - Dấn thêm chừng 5 mét mặt cỏ, rất nhanh, Forlan ra chân, trái bóng bay với tốc độ của quả đại bác, liếm mép dưới xà ngang và mành lưới của chủ nhà Nam Phi rung lên…


Diego Forlan - Ảnh: Getty
Một kiệt tác của World Cup đã lại ra đời và những người lãng mạn có thể ra những tứ thơ rất hay, từ pha làm bàn của tiền đạo - đội trưởng Uruguay, Diego Forlan. Thêm một bàn thắng nữa từ chấm 11m, một pha kiến tạo thành bàn… Diego Forlan hoàn tất một trận đấu của riêng mình, còn Uruguay của anh thắng thuyết phục Nam Phi 3 - 0.


Chưa có một sự nghiệp lẫy lừng như bậc tiền bối của đất nước láng giềng Argentina, “Cậu bé vàng” Diego Maradona, nhưng tầm ảnh hưởng của Diego Forlan (“Cậu bé vàng” của Uruguay) với nền bóng đá xứ sở vào thời điểm hiện tại, không hề kém cạnh Maradona lúc hoàng kim. Nói thế cũng không quá lời.

1. 9 năm trước, Diego đến Old Trafford với sự kỳ vọng rất lớn lao. Với bộ đôi Forlan - Nistelrooy, người Manchester áo đỏ kỳ vọng Old Trafford sẽ tái hiện phong độ tuyệt vời của Yorke - Cole, thời còn đỉnh cao phong độ. Nhưng, trong khi Nistelrooy đã có 150 lần lập công, cũng trong khoảng thời gian 5 năm khoác áo M.U (2001 - 2005), thì các bàn thắng cứ mãi xa rời gã du mục đến từ Nam Mỹ (98 trận, với vỏn vẹn 17 bàn thắng). Diego là mẫu tiền đạo khá toàn diện: Có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân và bằng đầu. Nhưng, phong cách chơi bóng của Forlan bị cho là không hợp với chiến thuật tại Old Trafford. Người ta có lý khi đưa ra lập luận này, bởi không lâu sau đó, Veron và Kleberson, những ngôi sao Nam Mỹ khác, cũng không thể bước qua được lời nguyền.

Về lý thuyết, “cậu bé vàng” của bóng đá Uruguay đã thất bại ở quốc đảo sương mù. Nhưng, đó là khi người ta so sánh với những gì diễn ra tại xứ đấu bò những năm sau đó, chứ thực tế không hẳn thế. Diego Forlan đã tiến bộ vượt bậc ngay tại Old Trafford, khi được chơi cạnh những đồng đội ở một đẳng cấp rất khác (ít nhất là so với Independiente trước đó) và chinh chiến ở những giải đấu khốc liệt nhất, cấp CLB. Môi trường khắc nghiệt tại nước Anh đã đào tạo nên một Forlan hủy diệt như hiện tại. Ngay sau khi cập bến Iberia, trong màu áo Villarreal ở La Liga, Diego đã lột xác (ghi đến 47 bàn tổng cộng ở mùa giải 2004 - 2005, và đoạt “Chiếc giày vàng châu Âu”). Và đó là những bảo chứng.

2. Khát vọng chinh phục luôn cháy bỏng trong Diego Forlan. Với Diego, cụm từ “đầu hàng” hoặc đôi khi chỉ là hài lòng, không bao giờ tồn tại. Từ Independiente, đến M.U, Villarreal và bây giờ là Atletico Madrid, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng Forlan vượt qua tất cả, và đang trên đường trở thành một huyền thoại: Cây săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử La Liga, tượng đài mới ở sân Calderon (sau Fernando Torres)?! Chưa nói trước được. Hai bàn thắng của tiền đạo điển trai này, vừa giúp đội bóng sọc đỏ trắng thành Madrid lên ngôi ở đấu trường Europa League (tiền thân là Cúp UEFA), trước sự ghẻ lạnh và cả thèm muốn của người láng giềng - gã khổng lồ Real Madrid.

Diego Forlan đã làm dấy lên cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng ở tuổi 32, sánh ngang với những Higuain, Milito và bất cứ chân sút thượng thặng nào khác. Nhưng Diego bảo, anh sẽ ở lại Calderon (nơi Forlan vẫn ghi trên dưới 30 bàn thắng/mùa, kể từ khi anh chuyển đến đây, mùa bóng 2007 - 2008), để tiếp tục chinh phục những danh hiệu. Cũng chỉ ở đất nước thuộc bán đảo Iberia này, Forlan mới tìm được những mục tiêu một cách rõ ràng nhất.

3. Trở lại với VCK World Cup 2010. Diego Forlan đang là một trong những cái tên “hot” nhất tại giải đấu trên đất Nam Phi. Nó bắt đầu từ phong cách thi đấu lãng mạn, nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả; những bàn thắng của “Cậu bé vàng” bóng đá Uruguay và cả đức hy sinh của một người đội trưởng mẫu mực. Những trận đấu của Uruguay ở World Cup lần này, Forlan thường xuyên không chơi ở vị trí sở trường - trung phong cắm, mà đá lùi như một số 10 cổ điển, với thiên chức kiến tạo cho đồng đội. Mặc dù vậy, Diego đã kịp kiếm cho mình 2 bàn thắng.

Diego đang gánh vác những trọng trách lớn lao của một đội tuyển từng 2 lần đăng quang trên bục cao nhất World Cup. Uruguay của Forlan đã ghi tên mình vào vòng 1/8 sau những chiến thắng ấn tượng tại một bảng đấu có cả chủ nhà Nam Phi, cựu vô địch Pháp và “ông kẹ” Mexico. Công đầu phải thuộc về người đội trưởng. Nhưng Diego không cần những ý niệm phù phiếm ấy, bởi thành tích của đội bóng mới là điều quan trọng nhất. Diego Forlan là thế. Một người hùng thầm lặng thực sự.

TÙY PHONG

Diego Forlan

- Tên đầy đủ: Diego Martín Forlán Corazo
- Ngày sinh: 19/5/1979, tại Montevideo, Uruguay
- Các CLB chuyên nghiệp từng khoác áo: Independiente, M.U, Villarreal và Atletico Madrid
- Thành tích ghi bàn ấn tượng: 2 lần đoạt giải “Vua phá lưới” La Liga (mùa bóng 2004 - 2005 và 2008 - 2009), một “Chiếc giày vàng châu Âu” (mùa 2004 - 2005)
- Tuyển thủ QG Uruguay (từ năm 2002, 64 trận và ghi 26 bàn thắng).

Tài tử Diego?

Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt điển trai, nếu Diego đi cạnh cô bồ xinh đẹp – siêu mẫu Zaira Nara, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cặp ngôi sao Hollywood. Từ cái cách Diego “chọn” người yêu, đến phong thái thi đấu trên sân và cả cách anh ghi những bàn thắng (phần lớn đều rất đẹp), đã chứng minh phần nào chủ nghĩa duy mỹ trong con người của cựu tiền đạo M.U và Villarreal.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm