BK Europa League: Atletico gặp Fulham trong trận chung kết

30/04/2010 08:07 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) – Đã không có một cú lội ngược dòng nữa cho Liverpool tại Europa League mùa này. Dù đánh bại Atletico Madrid 2-1 trong trận bán kết lượt về, nhưng Liverpool vẫn phải ngậm ngùi nhường vé vào chung kết cho đội bóng đến từ TBN do luật bàn thắng sân khách (hòa chung cuộc 2-2, nhưng Atletico có 1 bàn thắng trên sân Anfield).

Trong khi đó, một đội bóng Anh khác là Fulham đã xuất sắc đánh bại Hamburg 2-1 trên sân nhà để giành quyền chơi trận chung kết với Atletico. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Fulham góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu, một thành tích phi thường đối với thầy trò HLV Roy Hodgson.

Do thua sít sao ở lượt đi, thế nên, ngay sau tiếng còi của trọng tài Hauge, Liverpool đã ào lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. May cho Liverpool là Dirk Kuyt đã kịp bình phục chấn thương và đá thay Torres trong vai trò tiền đạo cắm. Ở hàng phòng ngự, Benitez đã gây bất ngờ khi đẩy Glen Johnson sang cánh trái, trong khi Mascherano kéo về đá hậu vệ phải.


Hy vọng cuối cùng của Liverpool trong mùa giải này cũng đã bị dập tắt. Ảnh: Getty

Hiệp một hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn, nhưng phải đợi tới khi hiệp 1 gần kết thúc, trận đấu mới có bàn mở tỷ số thuộc về đội chủ nhà. Phút 44, Benayoun đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi trả ngược cho Aquilani quay người volley hiểm hóc vào góc xa, mở tỉ số trận đấu. Tổng tỉ số hai lượt lúc này là 1-1 khiến hai đội bước vào hiệp hai với tâm lý dè dặt hơn. Chính vì vậy, không có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra trong 45 phút cuối cùng của trận đấu. Hòa 1-1 chung cuộc sau hai lượt trận, hai đội buộc phải bước sang hiệp phụ để phân định thắng thua.

Phút 95, nhận đường chuyền tinh tế từ Lucas, Benayoun phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm bằng chân trái hạ gục De Gea, nâng tỷ số sau hai lượt trận lên 2-1 cho Liverpool. Nhưng niềm vui của các khán giả có mặt trên sân Anfield chỉ kéo dài được 7 phút khi Forlan dễ dàng đệm bóng tung lưới Reina từ pha căng ngang của Reyes, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau hai lượt trận. Sang hiệp phụ thứ hai, Liverpool dồn lên tấn công điên cuồng nhưng không thể ghi được bàn thắng và chấp nhận bị loại một cách cay đăng bởi luật bàn thắng sân khách.


Các cầu thủ Atletico xuất sắc vượt qua Liverpool ngay tại Anfield. Ảnh: Getty.

Như vậy, trận chung kết Europa League mùa này sẽ là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Fulham, bởi ở trận bán kết còn lại diễn ra đêm qua, đội bóng của thủ đô London đã vượt qua Hamburg với tỷ số 2-1. Dù được đá trên sân nhà, nhưng Fulham sớm bị dội một gáo nước lạnh ở phút 21 khi Petric mở tỷ số cho Hamburg. Sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, đến nửa cuối hiệp 2, Fulham đã ghi được hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong 6 phút do công của Davies (70') và Gera (76') để ấn định chiến thắng 2-1. Chung cuộc, Fulham giành quyền vào chung kết với chiến thắng 2-1 trước Hamburg.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm